Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. sosatran

    sosatran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2011
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    2,048
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bóp thế xong có cắm hoa luôn ko bác?
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    mocmam thích bài này.
  2. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bác thông cảm, nó tưởng dc cắm từ mấy hôm nay mà toàn hụt nên hơi quá khích :D
     
    mocmam thích bài này.
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    nhà nó toàn tiên mí Phật sống mí nhau, ai màng gì đén tiền đâu mà mềm lòng mí chả rắn lòng.
    bà tin ko? đến kể lể ỉ ôi 1 lúc, khéo biếu ko cái nhà ấy chứ bán chán gì
     
    mocmamPÔN BAKERY thích.
  4. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Không thấy vẫn đang trả lời à, ngủ rồi
     
  5. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Các bà, giờ nhá, có giận cũng bắt các lão trả bài đầy đủ, chuyện đâu có đó, chuyện gì ra chuyên nấy, làm éo gì có chiện mình để cho con khác nó xơi hộ? Cứ giận hờn linh tinh xong chúng nó có cớ gặp gỡ, bù đắp cho nhau à?
    Bây giờ nhá , tôi là tôi áp dụng: Giận hử? Giận vẫn phải cắm cho bà mày nhẹ là 3 shoot/tuần, lúc nào giận nhá, cắm xong mình bưng đít đi thẳng, kiểu vừa quan hệ với mại dâm nam ấy, cho sốc, cho đau kiểu mình chỉ quan hệ chứ léo tình cảm gì sất.
     
  6. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    bà mua cái máy TQ chưa đến 200k ấy, bỏ cái cốc của nó đi dùng cốc của mình, nhàn thân bà ạ
     
  7. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    có thêm được tích tắc nào ko chị? .
     
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    tôi hãi cái bài tự ủ ghê cơ...hí hoáy phí mẻ sữa, nhỉ?
     
  9. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em cũng có nỗi đau đến chết cũng k thế quên được.hồi ấy,lúc chuẩn bị cưới,bọn em vui lắm,ex ngoan ngoan và yêu chiều em hết mực.Thế nhưng ex lại phản bội em chính ngay cái ngày trước lễ cưới.Đêm hôm đó,em đã khóc rất nhiều,em đã định bỏ đi,đã quỳ xuống lạy bố mẹ em ngoài cửa nhưng rồi em lại ngậm đắng nuốt cay,chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân đầy sóng gió này.con 4 lạng ấy em biết quá rõ vì nó là bạn học của ex,gia đình nó cũng khá giả và nó thuộc dạng ăn chơi yêu đương nhiều.em cũng gặp nó mấy lần cùng hội bạn ex,bạn thân em lại học cùng ex nên lại càng hiểu rõ,bọn chúng chưa từng yêu nhau và chỉ chơi thân với nhau.sau này chính MC em nói với em là con đấy khi được ex mời cười thì đến tận nhà ex làm ầm lên,bắt đền ăn vạ,hic.theo em hiểu là con này ngày xưa thích ex nhưng gia đình nó cấm vì chê nhà ex nghèo,nên khi ex lấy vợ thì k ăn được đạp đổ.bản chất thằng đàn ông vốn đã trăng hoa,lại được gái dâng tận miệng nên ex chẳng dại gì mà bỏ qua.đó là quãng thời gian tăm tối của cuộc đời em.em có bầu,nhà ex thì nóng và chật hẹp,em xin ex chở em ra ngoài cho mát,ex mắt trước mắt sau đi luôn.lần đó em bắt gặp 2 đứa đèo nhau ôm nhau vì em đứng đợi ex ở cồng nhà con kia.ex ngỡ ngàng nhưng lấp liếm đủ thứ.cái con bé ngu dốt lúc ấy éo dám ho he điều gì,chỉ ngậm đắng nuốt cay theo nó về nhà.rồi hàng ngày,con kia liên tục gọi điện về nhà ex,em nghe thì dập máy,BC nghe thì kêu cho gặp ex.rồi chính BC em gọi MC lên để giải quyết vụ việc,nhưng bà ấy mặc kệ,kệ mẹ em đau đớn thế nào.rồi em sảy thai,trong quãng thời gian ấy thì bọn chúng ngang nhiên đi với nhau.sức chịu đựng của em có hạn,lần đầu tiên em đưa đơn ra,ex xé tan trước mặt em và bảo em linh tinh vớ vẩn,bạn bè có gì đâu?rồi đến 1 ngày,k chịu nổi nữa,em gọi điện cho bố con kia.em bảo cháu là vợ T,khi em vừa nói câu ấy,ông ấy bảo luôn,cháu cho người đánh chết mẹ con chó chết đấy đi.em bảo,cháu nghĩ là gia đình chú k biết,nếu chú biết rồi thì chú dậy lại con chú!cháu k làm chuyện thiệt thân.ông ấy bảo ĐM 2 con chó đấy,chú đánh cả 2 đứa hôm trước rồi,mịe thằng chồng cháu là thằng mất dậy,bảo nó đừng để chú nhìn thấy nữa,còn con H,chú cho cháu nhìn thấy nó ở đâu đánh chết mẹ nó đi.Em lại bảo,vâng chồng cháu sai,gia đình cháu sẽ có biện pháp,cháu cũng hi vọng chú có biện pháp giáo dục con chú.hic,sau vụ này thì con kia k liên lạc ì với ex nữa,em nghe nói nó bị bố đánh 1 trận thừa sống thiếu chết.ex noan ngoãn khoảng 1 năm sau đó thì lại bắt đầu những tháng ngày bê tha trượt dốc triền miên.chuyện này em kể ra khi đã hết đau hết hận nên k còn cảm xúc,nhưng quãng đời đó của em,mỗi 1 ngày em còn sống được là vì em còn nghĩ đến bố mẹ.
     
  10. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ơ rõ nẫu ko? E vừa đổ 100K tiền xăng lúc chiều nay thì tối nay nó giảm 500 đồng/ L...
     
  11. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    15% là lãi suất gửi đấy ạ, 12% trên sổ và 3% ngoài
     
  12. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em vừa nói chuyện với chồng bác Tôm Càng , vì trong Giấy Biên Nhận có ghi một vài điều khoản mà em Lucky mới nói tới . Nhưng khi em lo lắng nói với bác Tôm thì bác ấy đã chỉ ra cái cần nhấn mạnh để nhà em không ký mà vẫn đúng luật nếu như họ chưa đưa đủ tiền cho mình . Sao em may mắn quá , ông bà nhà em gửi lời cảm ơn bếp mình .Em ôm bếp 1 cái . Ôi sao em may mắn thế .
     
  13. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7

    E cũng giống chị. Huhuhuhu. Ngắn gì mà ngắn
     
  14. Me Tom cang

    Me Tom cang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Pôn ơi chị nằm bên cạnh nghe anh nhà chị tư vấn k biết e thủng đến đâu, nhưng chị note lại để em nói với ông bà nhé không lại nhầm thì khổ
    1. việc nhà em là đã ký thỏa thuận đặt cọc với khách rồi nên giờ mình tuân thủ hợp đồng đặt cọc
    2. tiến độ thanh toán lần 2 ( ngày mai) là 2 tỷ em làm cái biên nhận tiền theo thỏa thuận đặt cọc và có thể bàn giao sổ đỏ. nhưng tuyệt đối không ký bất cứ thỏa thuận, hợp đồng nào và giải thích với họ khi nào thanh toán nốt mới ký hợp đồng sang tên và biên bản giao nhà
    3. khi nào nhận nốt tiền thì cùng ký hợp đồng mua bán nhà, ra công chứng (giải thích với họ đây là thủ tục hoàn thiện như thỏa thuận trong đặt cọc.)

    mai em cứ giữ quan điểm này, không được thay đổi đâu, có gì gọi trực tiếp cho chị hoặc anh nhà chị Mr hòa ( 0988569773) em nhé.
     
  15. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ko ý em là nguồn tiền huy động từ dân cư ý chị ạ. hihi . Tại vì ngân hàng vay trên thị trường liên ngân hàng là chính mà chị .
     
  16. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị ơi với ai thì còn có thể giữ quan điểm chứ nhà ní mà giao sổ đỏ xong là dễ xong luôn lắm chị ạ.Có cách nào hay hơn chăng????
     
  17. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị Tôm ơi, em cũng truyền đạt với mẹ em như chị vừa nói, mẹ em mừng và yên lòng lắm . Lúc nãy em nói chuyện với bác Tôm nhà chị em run lắm và bác ấy nói mà em cuống quá nên chưa hiểu , nhưng bác ấy kiên nhẫn giải thích cho em, cuối cũng em cũng vỡ ra . Mai nhà em sẽ tuân thủ đúng như thế .
     
  18. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị ơi, anh Tôm Càng bảo là kể cả giao cho họ , nhưng mình không ký họ không làm được gì hết chị ạ !
     
  19. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chúc chị của e may mắn nhé.
    .
     
    PÔN BAKERY thích bài này.
  20. Saba Tran

    Saba Tran Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    968
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này