Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tao chỉ sợ nhà mày nghe họ khóc lóc rên rỉ thì cả nhà kí vội kí vàng quên hết lời bác Tôm thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mấy hôm nay làm salad, e thay trứng luộc = trứng trần, cái này gọi là poach egg, cái lòng đỏ nó vẫn long lỏng ấy ah khi nào ăn thì cắt nhẹ cho cái lòng đỏ long lỏng ấy vỡ ra, quện vào rau củ...chu choa là chu choa...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có khi mai chị Pôn phải mời đại ka bếp kún đến bảo kê. Lúc nào chị Pôn yếu lòng là chị chip làm cho tỉnh, Híh í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Không , nhà em quán triệt rồi ạ ! Nhât định là không , em có đọc nguyên văn bản cam kết đấy cho chồng bác Tôm nghe, và bác ấy đã dặn dò em rồi ạ ! Nên em không còn lo sợ nữa, chứ lúc nãy em đọc bản cam kết xong cũng lo lo .Em đọc cho mẹ em nghe đoạn chị Tôm post dặn dò cho rõ ràng .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà ơi, mai tôi đú. Nhà sẵn trứng sạch, rau sạch. Giàn bí xanh nhà tôi đang lên ác. Có món salat gì không bà? Mới có món bí ép + dưá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi, chị là Saba Trần , em lại cứ tưởng chị là súng 2 của Sosa TRần . Thế là hai người khác nhau .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 giao sổ đỏ mà không ký hợp đồng thì cũng không có giá trị gì về mặt pháp lý đâu, em yên tâm. vì họ thanh toán tiếp 2 tỷ thì mình cũng phải thể hiện thiện chí của mình mà không rủi ro pháp lý. gọi là biện pháp hợp tình hợp lý trong giao dịch ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hì, khác khác, khác lắm ý em. Chị mơ bằng 1 góc em Sosa. Cu con năm nay có mụn nhọt rôm sảy không? Năm ngoái vô duyên ko gửi lá khế cho em được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah chị Bia đây rồi ! @ Về chuyện ký công chứng thì khi nào nhà em nhìn thấy 1 tỉ đếm đủ thì bố mẹ em sẽ ký . Hú hồn ...................
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khiếp, e nghe c kể chuyện mua mí bán mà chóng hết cả mặt. mẹ vs cậu e nghe bạn dụ dỗ, mua chung vs nhau 2 mảnh, lúc mình cần tiền thì mấy đại gia kia ham lãi chưa chịu bán, giờ đóng băng, nhà họ đại gia tiền im 1 chỗ chả sao, chứ nhà e thì xót ruột lắm. e chỉ mong bán đc 1 phát luôn đi thôi, xong là chả lướt lát gì hết cả giờ e chỉ mong nhà giai đầu tư cho 1 căn chung cư 2 phòng nhỏ nhỏ xinh xinh, e sẽ ôm nó tới ngày có đủ tiền mua cái to hơn mới bán chứ quyết k bán chác, lướt sóng gì sất