Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đã bảo là cứ từ từ hãy đi siêu âm, đây cứ nhắng lên đòi đến gặp cái anh đầu dò rồi về trứng còn nhỏ lại mua cái lo vào người.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. khi nào thời cơ đến thì ra nhà nghỉ mà oánh chén chứ còn nữa mà kêu với ca cái giề.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. c ơi e tưởng mận cơm thì bé tí teo như e mua chỉ bằng đầu ngón tay cái chứ mận này vẫn to chán
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ngày mới tốt lành nhé các tình yêu ơi! Nhân tiện em cũng hỏi cả nhà xíu là không biết ông Trí cho chồng em uống bổ thận âm gì mà mấy hum nay uống thuốc xong tối nào lão cũng đòi 'tòm tem". em bẩu: - Sao anh khỏe thế, anh phải để dành còn sản xuất em bé chứ -Anh không biết, ứ chịu đâu em mà cấm biệt quay mặt vào tường là lão bứt rứt cả đêm k ngủ được, cứ hức hức bên cạnh thương quá cơ, biết làm thế nào bây h, trước đây lão có thế đâu cơ chứ, cũng phải được 3 ngày mà sao bi h, híc híc
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mama ui, bác tư vấn cho Shao832 nhể? Bác trích dẫn bài của em làm em thót cả trim. Hay có lẽ nào.............
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chảo buổi sáng cả nhà... Một ngày mới anh lành và thật nhiêu niềm vui 2v!!! em thấy bác doanh trích dẫn bài chị samhh em cũng tưởng.... hí hí. Sắp đến lượt chị rồi đó!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui, thía thì mừng chít đi được ấy em ạ. Bác mà nhầm lẫn thía chị dễ trúng số độc đắc lắm, hi vọng thôi..............
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E chảo cả nhà rồng yêu quý!!! chúc một ngày mới an lành và thật nhiều niềm vui ạ!! E thấy bác doanh trích bài của chị samhh em cũng tưởng....hí hí nhưng chị yên tâm, sắp đến lượt chị rồi nha.......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng. chúc chị tháng này trúng độc đắc..hehehe. tự dưng bác lại trích bài chị mà ko phải bài của ai khác...?????khà khà...số 29 hay 30 đây chị??
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiiiiiiii em gái ơi!!! vậy thì cứ uống thuốc nhé sẽ nhanh đón con yêu em ạ! cố lên nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ngày mới nắng nóng quá các chị ơi, chúc cả nhà 1 ngày nhiều tin vui 2v
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hế nhô ngày mới. Chúc nhà rồng vui cả ngày và báo hai vạch liên tục nào
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. à chị samhh ơi! hôm trước chưa thấy chị trả lời : ông trí có bẩu chị uống bao nhiêu thang k?? cuối tuần em mới cắt thuốc được chị ạ. tự ý cho phép nghỉ thuốc mấy ngày k biết có sao k?? tài vì e toàn ọe ọe khi uống thui...sợ lém. bt thì uống ngon ơ à.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mẹ này, khác với nhà em. xã nhà em uống thuốc bổ thận dương, chẳng hiểu vẫn bình thường, có điều chất lượng hơn thì phải.... cố lên nào, chúc mẹ nó sớm báo tin 2v cho cả nhà nhế
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thanh kiu chị...hi vọng em sớm được như chị nè
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ con chị anna trộm vía leo nhanh ghê nhể?? cố lên chị nhé 2 tuần nữa được gặp ku con rồi, xem em Tùng Lâm giống bố hơn hay giống mẹ hơn nhể?? cảm giác thích lắm phải k chị?? nhưng chắc chắn giống là giống bố roài...kikikii chúc 2 mẹ con chị bình an đủ ngày đủ tháng ạ. Hôm nay e được ngồi 1 chỗ nên tranh thủ 888 với các chị.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi, ông bắt mạch bẩu nhà chị uống bao nhiu thang ạ? chị uống được bnhiu rùi ạ? híc em cũng thuộc dạng uống thuốc giỏi nhưng mà sao lần này thuốc khó uống dã man, đắng kinh khủng luôn ý, mùi vị lại khó uống nữa, híc híc. Lão chồng em cứ nhăn nhó, đếm từng ngày thuốc một ý. Em cứ động viên bẩu là thôi cố lên, đếm làm gì, vài hum nữa alf hết ý mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ông không bảo chị uông bao nhiêu thang em ạ. Chị vẫn đang uống thuốc của ông đều như vắt chanh, 2 tuần lại lên ông 1 lần. Em uống thuốc đều và đúng quy cách, thuốc sẽ hấp thụ tốt hơn em ạ. Cố gắng lên em nhé! @Princess: Đàn ông thì bổ dương chứ em? Chị nghĩ là em nghe lộn đấy!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vâng ạ, nhà em cũng đang cố chị yêu ạ, chị sắp cán đích an toàn rùi, em mong là cũng lóp ngóp bò theo các chị để lấy hên. Chúc chị yêu luôn bình an mạnh khỏe nha!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ui, em thấy ông bẩu xã nhà em bị yếu thận âm chứ không phải thận dương ạ, híc, Em nghe rõ mừ. thấy ông bẩu yếu thận âm nên là một cơ số thứ nó yếu, còn em không việc chi cả. em cũng chẳng biết nữa, thấy lão mấy hum nay máu me lắm ạ