Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiiiiiiii em nói chị mới nhớ ra nhỉ? ko biết Tùng Lâm nhà chị giống bố hay giống mẹ nữa hiiiiiiiii chứ hồi đẻ Anna còn ở trong viện mọi người đến thăm cứ khen Anna giống bố mà chị tủi thân huuuuuuu cứ như ko phải con mình hixxxxxxx nhưng giò con gái càng lớn càng giống mẹ heeeeeeeeee
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chẹp, ngon thế, mận cơm ở đây bé tí tẹo, ăn 1 miếng hết 1 quả, thèm quá, sáng nay đi chả gặp hàng mận nào cả, ực ực
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ông bẩu nhà tớ uống ít nhất là 30 thang mà nhiều thì là 50 thang là có, tớ uống hết 30 thang rồi nhưng cuối tuần mới đi lấy thuốc lần 4 được. ui lão nhà tớ uống siêu lắm!!mình uống tuy giỏi nhưng nhăn nhó, với lại sau khi uống ngậm luôn viên kẹo. còn hắn uống ngon ơi là ngon y như uống sữa ý!! hị hị. nhà mẹ nó uống thuốc lần mấy rồi, tớ thấy thuốc lần đầu tiên là khó uống nhất. cố lên nào, cùng uống thuốc cùng lên 2v đi nàng ơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ẹc ẹc, em tưởng phải giống bố mí thích chứ ạ. Chắc lần này Tùng Lâm là giống bố xịn rồi chị yêu ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi, hôm ông bắt mạch cho xã nahf em thì ông bảo thận âm tốt còn thận dương hơi yếu, có đẻ chỉ toàn con gái thôi, để ông cho uống thuốc bổ thận dương mừ. vâng em vẫn quyết uống đến cùng, nhưng nghỉ mấy hôm thôi ạ, ko tì uống vào cho ra bằng hòa ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E ơi Tùng Lâm chắc chắn giống cả 2 e ah. Đẹp trai giống bố, đáng yêu giống mẹ nha Zin nhà chị giống Anna nhà e đấy. Sao từ lúc sinh ra tới 25 tháng giống bố lắm ý. Ko có điểm nào giống mẹ. Vậy mà khoảng 3 tháng nay thì chẳng giống bố tẹo nào. Ai bảo giống mẹ như đúc ấy. Vậy là sao nhể??? P/s: Mọi người ơi tâm sự khi sinh nở của bọn tớ chỉ muốn các mẹ cố gắng lên và lấy tinh thần để đón con yêu. Và một điều nữa là nếu ai có kinh nghiệm j thì nhắn nhủ để mọi người rút kn cho mình khi lâm bồn thôi nha. Đừng buồn nhé các mẹ. Cố lên nha ai cũng đc làm mẹ hết điều đó là chắc chắn mà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiiii. có cái biết chắc rồi..ko biết ngoài thế nào, nhưng em nhìn ảnh Anna chắc giống bố nhiều hơn ạ [tủi thân kìa], [an ủi] có giống giống mẹ.kiiiii. chắc chắn Tùng Lâm giống chị Anna roài.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ô thế chị ơi, sao nàh em ông bẩu thận âm yếu mà thận dương bình thương sao ông cũng bẩu xã nhà em đẻ toàn con gái xịn , còn em thì toàn con giai xịn, thế là thê nào ạ. Chắc thận yếu thì toàn là ông ngoại xịn thôi các chị nhỉ? Còn nhà em thì uống lần này 20 thang mà chưa có thì em lên 1 lần nữa thôi ạ, tại ông bẩu vc em chẳng có bệnh gì, híc,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi vì Zin và Anna là con gái! lúc bé thì chưa có nét con gái nên toàn gống bố thôi! càng lớn thì càng giống mẹ di có nét Xinh gái ra hiiiiiii Anna nhà em mọc tóc dài nữa nên giồ nhìn giống mẹ hơn, nhưung cái mắt và Mũi thì ko lạc đì đâu được với Bố nó hiiiiiiii nếu đi cùng cả bố và mẹ thì mọi ngừoi vẫn bảo giống bố ạ! còn đi một mình với mẹ thì mẹ còn được khen câu " Xinh Gái giống mẹ " heeeeeeeee @ Hoahongcat: thanks em nhé hiiiiiiiiiiiiiiii giờ thì chờ xem TL giống ai nào hiiiiiiiiii @ Prince: con giiongs bố tất nhiên là thích rôi ( kolaij bảo con ông hàng xóm hii) nhưung mình mang nặng đẻ đau vàtrair qua bao nhiêu cảm xúc đến lúc có con chả được câu nào tủi thân lắm chứ hiiiiiiiiiiiiii chị còn nhớ lúc ở trong viện MC chị bảo lúc mẹ đón tay nó giống con nhiều hơn, sau này sẽ giống mẹ heeeeeeeee ( an ủi chị ý hii)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng em sẽ cố gắng để sớm đc như chị chứ! Hehe! Cố lên! Chị ơi đó là với những người uống quá nhiều loại và uống với liều cao thôi ạ. Chứ bình thường mình uống liều dự phòng ngày 1 viên thì ko vấn đề gì cả. Đúng là thời buổi thông tin mẹ nó ạ. Nhiều khi tớ cũng thấy choáng vì quá nhiều thông tin trái chiều. Liều dự phòng Vitamin C là ngày: 25-75mg mỗi ngày. Liều 50mg là liều oan toàn ko vấn đề gì đâu chị ạ. Nhưng nếu chị nào uống thuốc bổ Đông y rồi thì thôi Tây y chứ uống nhiều quá thận lại phải lọc có khi còn hại thận. Ps: Chúc cả nhà ta ngày mới thật nhiều niềm vui!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Helo các mẹ, đợt vừa rồi nghén ngẩm, mệt quá. Chả vào nhà mình được. Tuần trước đã hẹn đi off rùi mà lại không đi được. Xem lại ảnh của các mẹ mà thấy tiếc ghê cơ. Lần này bầu em chả ăn uống được mấy, nhìn cái gì cũng sợ nhất là thịt ý. Cơm thì ăn được 1 bát là may, còn đâu toàn ăn linh tinh thôi. Mà cahr hiểu sao em suốt ngày buồn ngủ thôi. Đi làm về đến nhà là chỉ muốn lăn ra ngủ luôn thôi, chả muốn làm gì..hik..nhiều hôm con gái phải bảo bố nó cho ăn hộ..Thế mà nó không chịu, cái gì cũng mẹ, chán thế đây. Làm em mệt cũng phải bò dậy cho con ăn, ko để con đói thì tội nghiệp. Làm thế nò để con không bám mẹ nhiều bi giờ nhỉ? hihihihi... Ah, thêm 1 vấn đề nữa em muốn hỏi các mẹ là đợt vừa rồi em thấy ra nhiều dịch lắm, lúc nào cũng ẩm ướt, khó chiu. Em chỉ sợ để lâu thành viêm nhiễm thôi. Hồi bầu tập 1 em có thế đâu. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cứ xem mấy clip như em gửi đó rồi ăn uống giữ gìn sk thì ko bệnh tật nào có thể phát triển đc đâu, yên tâm. Chị xem cái clip của em gửi đấy thấy sao mà ui quá cơ, thích thật đấy! Ước gì mình……………! Bà ơi cố gắng lên cứ phải nuôi hy vọng nhé! Như chị Thảo lần trước đó vòng kinh tận 47 ngày đi SA thì ko thấy có trứng nhớn thế mà 2v đỏ chót đấy! Hehe cứ phải cố gắng nhé! Con cái cũng là cái duyên số nữa mà. Rút kinh nghiệm từ tớ đây nè cứ buồn phiền vì ko có trứng nhớn thế là lăn đùng ra ốm uống thuốc mãi ko khỏi hỏng bét cả kế hoạch, mà càng áp lực stress trứng lại càng ko phát triển. Cố lên nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừ chị thấy Anna nói đúng đấy.Con gái nhà chị cũng giống bố ghê cơ,đi đâu người ta cũng bảo thế,nhưng dạo này lớn chị lại thấy nó chẳng giống mấy,ra đường có người lại bảo giống mẹ nhưng khác nhà em là họ chỉ bảo :con gái xinh hơn mẹ rồi ,thế mới buồn cho mẹ chứ.Hức hức... Còn nói về chuyện MC khen cháu giống bố ý mà chị kể cho mà nghe,hồi chị mới sinh cho tới tận giờ MC chị lúc nào cũng bảo cháu gái giống hết bà nội,ông nội.Thậm chí cái điểm xấu nhất là tóc xoăn tự nhiên cũng nhận giống ông nội luôn,trong khi ông nội chỉ lơ thơ vài cọng tóc,còn mẹ cháu thì rõ ràng tóc xoăn tự nhiên nhưng cũng không được bà cháu xếp vào giống con gái.Nói chung là mình đẻ hộ thôi...hu hu...à có 1 điểm giống mẹ là mũi tẹt vì bà bảo nhà bà chả ai có cái mũi đó(thế nó ko giống nhà nội thì chắc phải giống mẹ rồi nhỉ) Đến khi em chồng chị lấy chồng và sinh con,ai cũng có thể nhận thấy là con bé con đó giống bố nó kinh khủng nhưng chỉ có mỗi MC chị từ lúc gặp cháu trong viện đến giờ vẫn bảo cháu ngoại bà giống mẹ nó.Bà nói xong thì thông gia chẳng buồn phát biểu ý kiến nữa.Chị bảo chồng chị là anh không nói mẹ thôi bài ca đó đi thì người ta cười cho đấy,nhận cháu nội giống là đúng rồi chứ ai lại nói cháu ngoại cũng giống thế thì khác nào cháu ngoại bà không phải là con của con rể bà à.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi ra nhiều dịch tiết âm đạo trong thời kỳ mang thai là hiện tượng khá phổ biến. Nguyên nhân là do sự sản xuất estrogen tăng lên trong thai kỳ và lưu lượng máu tới vùng âm đạo cũng lớn hơn. Chị yên tâm hoàn bình thường ko sao cả chị ạ. Tuy nhiên chị chú ý giữ gìn vs thật tốt để tránh bị viêm nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hiiiiiiiiiiii MC chị hay nhỉ hiiiiiiiiiii MC emlucs ở trong viện mọi người nói giống bố nhièu quá em tủi thân buột miệng nói một câu ( lí nhí thôi mà MC nghe được) " Dễ chắc một mình anh ấy đẻ ra chắc " hiiiiiiii vậy mà đến chiều MC em un ủi em đó giờ nghĩ lại thấy mình sao Ngố thế! ( mặc dù có là sự thật heeee) lần sau giữ mồm giữ miệng hiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Lày, tớ lói mẹ anna đừng có tủi thân, tớ thấy anna chả giống mẹ tẹo nào cả, không cần nhìn bố anna tớ đoán chắc là gái giống cha rồi, keke
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tiện thể cho chị hỏi KuHim nhé,bé con nhà chị nó bị nóng trong ,từ lúc 3 tuổi đã bị viêm da cơ địa,chân bé bị nứt nẻ.Chị đã chữa đông tây y các kiểu không khoỉ mà chỉ đỡ rồi lại bị lại.Mùa hè chị hay đun nước đỗ đen cho bé mang đi học uống.Nhưng bữa trước nó bị nhiệt miệng do uống kháng sinh nhiều quá chị có mua cho nó 1 lọ C sủi Pluss ý,nó lại thích uống.Nhưng chị chỉ dám cho uống mỗi ngày 1 lần là nửa viên thôi.Chị không nhớ viên đó hàm lượng là bao nhiêu?Vậy bé thế uống nửa viên 1 ngày có nhiều quá không hả em?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vậy thì sau này nhà tớ giàu to rồi haaaaaaa có ai Kén Dâu Kén Rể nào???????????????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đọc xong mà chết cười híí đúng là các bà già rồi mà