Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Alfesco luôn đi chị,nhũn não rồi,chả nghĩ ra được chỗ nào,em chỉ thích chỗ mát lạnh thôi,hihi
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Đếm nhanh hay đếm chậm hả chị?
     
  3. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Mày có đi k mà hỏi chốt ọp???......
     
  4. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

     
  5. mocmam

    mocmam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/6/2008
    Bài viết:
    2,889
    Đã được thích:
    2,023
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Tốc độ trung bình, mà mày miễn bình luận nhé, nhà mày phi công, bố ai mà đọ
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  6. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Gần gần thì E đi, còn xa xa thì E chịu...:D

     
  7. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em thì ngược lại với bác, chỉ muốn hùng dũng cho nhanh xong để còn ngủ...Cò cưa lâu mệt lắm...EM ưu tiên ăn và ngủ trên cái khoản đó
     
  8. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị làm gì ở đấy thế? Em vừa ở 57 HTK về :D
     
  9. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hôm qua oánh bài rõ dài về chuyện bác Pôn thì mất mạng ko post được bài...Sáng ra đọc thêm thông tin về chị í mà đúng là em phải đóng bỉm thật, thót hết cả tim...Đến em nhiều khi thưong vay khóc mướn quá đáng mà còn thấy sợ suy nghĩ của bác í, nào là còn 1tỷ để mua nhà, lại còn cho nợ 1 tỷ...hic...cứ như chuyện viễn tưởng ấy ạ. Bác í đúng là tốt như thánh nữ rồi. Với 1 tỷ ấy ở chỗ em mua nhà còn khó chứ nói gì ở HN đất nghìn vàng kia nên trong thời buổi giá đang giảm chị í nên mua nhà ngay và luôn đi ạ, thuê nhà mãi sao đc, ổn định để còn yên tâm làm ăn, lo cho con cái nữa chứ...
     
  10. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Hix, đêm qua em lại khó ngủ, nằm cứ nghĩ ngợi linh tinh, rồi lại chảy nước mắt vì nghĩ đến cảnh họ nói với nhau âu iếm, cách họ nhìn nhau...đau lòng quá, em ước gì em mù câm điếc luôn để khỏi phải thấy cảnh đấy. Câu mắt ko thấy, tai ko nghe tim không đau quả thật là vô cùng đúng. Nhìn thấy rồi giờ nghĩ lại cứ thấy đau quặn trong lòng...Đáng đời em chưa, huhu...

    Em bắt đầu nghi ngờ ngay khi chồng vừa đặt chân về đến nhà, vẫn vồ lấy em, nhưng ko giống như những lần đi xa khác, có muốn đấy, nhưng là nghĩa vụ thôi chứ không nồng nàn như những lần trước. Làm vợ của người hay phải đi công tác xa nên em tinh ý lắm, có thay đổi gì nhỏ nhặt là em biết hết. Em lại vốn là người hay để ý mà. Thêm nữa, vừa ôm ấp nhau xong, ko biết vô tình hay cố ý, bác ấy lại bảo em: ngạc nhiên là lần này xa vợ cả tháng nhưng anh không hề thấy thèm muốn như những lần trước. Thế là cái đầu vốn quen với những tính toán logic của em thấy có điều gì đó bất thường, ko đúng với chồng em hàng ngày...Và em tìm hiểu...Và em biết...Và em điên loạn...Đến giờ vẫn đang điên loạn, đang khóc và đang muốn cấu xé 1 ai đó thêm 1 lần nữa cho hả lòng...Ước gì em chưa bao giờ nghe, nhìn và thấy những gì không nên thấy...Em điên mất rồi...
     
  11. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nhưng chị có nhiều năm đánh trận rồi,em mới ra trận nên hơi sung 1 tí thôi mà,hihi
     
    mocmam thích bài này.
  12. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị ơi, thương chị lắm mà ko biết nói gì cả, chị cố lên, chỉ có thời gian mới làm dịu đi nỗi đau này thôi
     
    daisykidsMẹJly thích.
  13. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Em đó đánh rơi Iphone trên máy bay và ko tìm lại được, báo cho hãng hàng không Airfrance, chồng em là người làm giúp vì bác ấy nói tiếng Anh tốt chứ ko phải anh trưởng đoàn. EM bảo, đáng nhẽ những việc này anh trưởng đoàn phải đứng ra làm, trước tiên vì anh ấy cùng làm với em kia, sau nữa, trưởng đoàn luôn nên là người đảm nhận giải quyết khúc mắc. Tại sao anh lại giúp em ấy? Bác bảo: anh em trong đoàn giúp nhau là chuyện bình thường, uh, giúp nhau nên bỏ qua. Nhưng sau khi về, toàn vào lúc 2,3h sáng thì người của hãng hàng không gọi điện tới cho bác ấy để nói về vấn đề cái Iphone...Em phát điên luôn. Bảo bác ấy là anh pass cho họ số đt của em kia đi để họ gọi cho em í, đt của em í chứ có phải của anh đâu mà anh lo như là đt của anh vậy. Bá bảo: em í mới về nước được vài ngày, đã kịp mua đt đâu. Kệ mẹ nó chứ, đó là chuyện của nó mà, có phải chuyện của nhà em éo đâu mà em phải thức dậy lúc 2,3h sáng để nghe chồng giải trình mọi chuyện...Rồi mua đt mới cũng gọi cho chồng em, hỏi cách xài như thế nào, cài đặt ra sao??? Nghe đt chồng nói kiểu trống không, không chủ ngữ là em đoán ra ngay, em bảo: sao em ấy ko nhờ thẳng bạn trai í, nó dù sao cũng đi du học bên Pháp về, học về ĐTVT, làm gì có chuyện ko rành công nghệ. Thì bảo: bạn trai em í ko rành thật mà, nên em í hỏi anh...Mẹ, hỏi cách dùng đt mà nhấm nha nhẳng với nhau, nói chuyện ko đầu ko cuối, ko chủ ngữ...cốt để em ko biết...Huhu...sao mà em cứ bị dằn vặt thế này????

    Nốt post này là em thôi, ko nghĩ ngợi gì nữa, em đi nằm 1 tí, hôm nay em nghỉ, em ở nhà chém gió cho đỡ buồn, tự nhiên chán chả muốn làm gì luôn...
     
  14. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    chị mới ra trận, lại còn gặp được đúng anh hợp cạ nữa nhỉ, nên là sung phải biết hehe
     
  15. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Zời ạ, 40 mà còn kêu nỗi gì, em chưa đc 10 ấy
     
  16. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Này bác, bác mà con ỉ ê về con đấy nữa là em gạch tên bác ra khỏi danh sách hâm mộ của em đấy
    Chôn chặt đi bác ạ, cứ nghĩ luôn rằng loại ấy éo đáng để mình fải suy nghĩ. Bác suy nghĩ thì có béo thêm đc tí nào ko? hay già đi, xấu đi? Em rất sợ già, sợ xấu, vì em vốn xấu sẵn rồi, nên em quyết ko để mình fải suy nghĩ quá nhiều về điều gì ngoài con em. Bác quên chuyện đó đi bác xinh đẹp nhé
     
    chip-chipMẹJly thích.
  17. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    chị jly stop ngay nhé qua rồi thì cho nó qua đi chị ạ si nghĩ dằn vặt chỉ làm khổ mình thôi!em mà như chị thì nhà em tan cửa nát nhà từ lâu rồi
     
    MẹJly thích bài này.
  18. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Sáng nay em siêng, lôi cái xe của chồng và xe của em ra rửa, thế là tiết kiệm đc 30k tiền rửa xe, hế hế
     
  19. MẹJly

    MẹJly Kún mimi xinh yêu

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    2,126
    Đã được thích:
    1,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Thôi, hết điên rồi, sắp bình thường rồi...Nhưng vẫn đang chán :D
     
  20. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ah, hôm qua con lang nhí nó nt cho em là lang băm nhà nó bị ho ra máu. Em bảo chúng nó đưa nhau đi khám đi, nhưng nó bảo ko dám đi khám vì sợ biết bệnh, nhỡ ung thư hay lao lực thì khổ. Em chửi cho bằng chết, bắt sáng nay bồng bế nhau đi khám ngay
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này