Ðề: Hội lấy chồng xa.... keke....e cũng giống nhưng mà rút kinh nghiệm rồi, gom OD cuối giờ chiều mới đi Nhiều hôm oải quá cũng thuê shipper đấy ạ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Lại nắng nóng quá cả nhà ạ. Nhà em ve kêu ầm ĩ, ong hết cả đầu, ghét ghê cơ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em ốm từ hôm qua thay đổi thời tiết cơ, hôm nay bác mới có "khả năng" thì còn ngon hơn em
Ðề: Hội lấy chồng xa.... keke, buổi trưa hè mà nằm ngủ, ve mà kêu chắc muốn đâm đầu tự tử cho xong, keke...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mình cũng phải thế, gom hết od chiều đi ship chứ mà có mỗi cái đi chẳng bõ công.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mấy hôm nay người mệt mệt lại nghĩ về ở nhà được mẹ chăm sóc, ở nhà chồng tự chăm sóc là chính
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Đúng đấy, nhưng nhiều khi có mỗi 1 OD mà khách yêu cầu ship trong ngày thì vẫn phải đi bà ạ, mà tiền ship đôi khi không bù nổi tiền xăng xe, hix
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tôi bình thường ngày ship một lần. Chứ người thì bảo ship sáng người lại bảo chiều mà mỗi người mỗi nơi cũng oải. Nên đành nhờ khách là ship chiều hoặc sáng thôi.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhiều khi gặp khách khó tính cần ngay hoặc có khách bận vào thời gian mình định đi ship thì cũng phải ra ngoài thôi chứ. Nhà tớ thì các bạn kỹ thuật đi sửa suốt ngày nên tiện lúc nào thì đi lúc đó, có lúc cậu ý rảnh không có việc gì thì có một od tớ cũng bảo ship luôn. hic hic
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nàng nhắn cho tớ số điện thoại để tớ bảo mấy em sinh viên chỗ tớ liên lạc với nàng xem nàng có ưng ko
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hôm nay mẹ con em vào sớm nhất. Quét nhà pha trà cho các mẹ vào 888 nhé. Ngày mới chúc các mẹ nhiều OD nha!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... HÔm nay lại bận cả ngày roài..............dạo này nhièu việc quá,hazzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... Nhìn thấy banh gio lại thấy thèm hôm nào tiện đường ship cho em 10 cái nha. ah có đc free ship ko chị nhỉ