Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Gớm, nhắc đến ăn uống là có người gạt ngay cái quyết tâm giảm cưn kìa, xí hổ chưa ...........
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. UH trộm vía tôi sắp khỏi rồi, từ hôm qua ko ho mấy nữa, mũi thì hơi tịt thôi nhưng có vẻ khỏi đến nơi rồi, tôi phải xông kháng sinh cho bầu gần chục ngày roài, may mà cũng khỏi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh dạo này bỏ bê nhà Rồng wa rồi nha .....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hé hé em yêu nhất bác câu nì đới... tilu ơi nếu em mà gửi luôn cả em xuống cùng với đặc sản nhà em là nhứt rùi á nha! Bác Doanh bật đèn xanh rùi kìa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bắt đền cái nàng Tờ lu đi nhá ... ai lại vác cái rổ mận cơm thế kia vào cái tổ nghiện ngập này chứ nị... Đả đảo nhá ... Từ hôm qua nhìn thấy là cứ phải lau cái bàn phím liên tằng ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ứ chịu nhé!!! bắt đền bắt đền huuuuuuuuuuuuu em đây ko sờ lượn được nữa chị ơi!!!! lại hóng ảnh các mẹ mà nhỏ dãi thôi huuuuuuuu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Eo, đúng là không hổ danh mẹ con nhà mũi nhòm mồm này.... hahaha ... thấy có hơi măm măm cái là lao vào liền à ... Món này ngon nhắm... nhưng chua mới đau ... món kiêng của mềnh ... thế mới đau xờ cau ! hức hức
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khoản này thì vô tư đi em, chị đi ọp rùi xung phong nhận mang cho em ná, chị mang về rùi nhờ xã chị mang cho em... hột.... ná
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hé hé... chiện... em mà lị... em đi chợ thấy mận thèm lắm mà hổng dám mua, dưng mà cái thể loại mận to cắn ngập răng, chả bao giờ được ăn thì sống chết mưa to gió nhớn mí em cũng đi hô hô
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Thu Minh: e ứ Trích dẫn được hixxx tặng chị nhé! em sẽ như thế này với Chồng chị nha! liệu thàn hồn ko thì tối ko có ai mà ôm đâu nhá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi chết mất với các bà chị của tôi, Tại chị Tờ lu hết nhé, ai mượn mang cái rổ mận ra khoe cơ, làm bác Doanh nhụt chí giảm cưn và các mẹ thì lau lia bàn phím ... cóa cả iêm rồi nè, xèm quá xem quá, hay chị đừng gửi Hà Nội, chị gửi quảng Ninh cho em đi chị tờ Lu ơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bé Princess ơi, mận gửi đựợc xuống tới nhà iem nà phải đi qua đất nhà chị đới ) Tối nay 2vc cứ xxx đi cho ox đỡ thèm rùi 3 ngày sau rt vẫn okie màem, lo j. Đợt trc anh nhàc uống thuốc cũg thế đáy, mà khô thân hồi đấy 1tuan c mới vê 1lan cơ )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ em cũng k biết, nhà chị cũng thế à, híc, em cũng thấy lạ sao mấy hum nay lão hâm thế cơ chứ, thì em vẫn bình thường, nhưng còn có 3 hum nữa là rụng trứng em phải cấm vận để để giành chứ, nhưng cứ đà này chắc k xong với lão, cứ mè nheo em cũng chít. Mà mận gửi xuống Quảng Ninh đê, chị em mình ăn hết, cho các mẹ trên Hà Nội ngồi đới hóng rồi chị em ta gieo mầm gửi lên năm sau ăn, he he he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi dạo này sao mềnh chém kém quá. Toàn ngồi hóng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đang ăn trưa mà ko nhịn đc cười đây nè. Chít thui. Nghe tới mận mà thèm nhưng cũng như chị Hải An chị đang ko dám ăn huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi ca nha, Sao 1 tuan busy e ko vao dc nha , e Phai Loi mat Jon 100 tang, moi het mat rui a, nhug cug vui mug vi co them may chi 2v rui a, tuan rui e cug ko thgia op dc, ah ma e bit cong thuc lam caramen nen toi e up cog thuc Len cho ca nha nhe, me Chong e day, LAN nao e lam cung thanh cong va ko bi hong LAN nao a, nhug dot Vua roi chu ko qkd Cua e lai dang bi den ngay Hnay hon 20 ngay rui chua het, trc e dc ong TRi cho uog may thang de dung qkd rui nhug dung qkd 2 hom lai bi qkd tiep. Cuoi tuan nay di cog tac ve e moi lai den ong de xin thuoc tiep dc, sang thu 7 co me nao den nha ong TRi cat thuoc ko a de e gap mat ti a.e rat mog LAN toi thu xep time de op cung ca nha dc, xloi ca nha e dung dth nen go ko dau
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó đặt mua cũi này cho con à, đẹp thế, bao xiền đấy, mà dùng được lâu đấy nhỉ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giảm béo là một quá trình dài và nhiều khó khăn, gian khổ. Do đó, bác không nên áp dụng một chế độ giảm cân quá nhanh chóng như thế ko tốt mà còn có hại cho sức khỏe! Bác cứ oánh chén các món chè, thạch mà nhiều đường như thế thì ko giảm béo đc đâu. Mà em thấy hình như chị thích cả khoai Tây chiên thì phải. Lần nào off em cũng thấy! Những thức ăn chứa nhiều bột đường, chất ngọt cô đặc, hoặc thức ăn nhiều dầu , các móm chiên xào là ko nên ăn. Hạn chế ăn vặt nữa ạ. Những loại nước ngọt, nước ép trái cây, cà phê nhiều kem và bia r*** là cũng phải kiêng. Hàng ngày bác uống nhiều nước vào nhưng chỉ uống nước trắng thôi nhé! Chụi khó TDT : chỉ cần dành ra mỗi sáng sớm chừng 30 - 45 phút kết hợp với việc vận động thường xuyên trong ngày như đi bộ, leo cầu thang cũng giúp cơ thể thoải mái, năng động. Còn về thuốc giảm cần thì ngày trước em thấy các chị béo hay dùng loại giảm cân Lishou em thấy rất nhiệu quả và ít tác dụng phụ hơn các thuốc khác. Tuy nhiên loại này trên thị trường rất nhiều hàng giả hàng kém chất lượng nếu chị có mua thì phải chú ý!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có lẽ mỗi người một loại bệnh khác nhau em nhỉ? Em cứ bình tĩnh nhé. Chị uống thuốc của ông còn lên 52 ngày đấy, khi em tái khám nhớ nói với ông những điều đó để ông điều chỉnh thuốc em nhé! Chị ui, nhà mình uống thuốc rì cứ hỏi Ku Him la okie đấy. Thầy thuốc của gia đình mình, phải tận dụng tối đa chứ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Yêu bác quá, em đang tràn trề hi vọng đới bác ạ. Chị ui, chị tranh thủ gửi khẩn trương đi nhé! Bác thấy Mận củng nổi lên rùi, hehe...........