Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thương bố mẹ thì năng về quê thăm bố mẹ đi chứ, cứ ở trên này kiêm tiền nhiều làm gì, lắp cho các cụ cái điều hòa nữa là ổn áp mà
Ðề: Hội lấy chồng xa.... lại đến lượt bác này chán đời , chán việc rồi. cái bệnh chán nó lây nhiễm và lan truyền nhanh thế nhỉ, keke... sao mà chán đời chán việc thế hả bác? xả xì trét đi thôi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em chửa hiểu câu này lắm bác mẹ chip ơi bác mebin; sao mà chán thế bác ơi? e đang quá chán đây này,
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hehe, "Nhìn lên thì chả bằng ai " đấy, cho nên mỗi khi chán bác lại tự nhìn xuống vậy, hỉu chưa cô?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hĩc, nhưng em nhìn xuống thấy cũng chẳng ai bằng mình về cái khoản khổ, thế lại cÀng thấy chán cơ chik ạ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sao mà chán thế nàng? Dạo này bệnh chán nhiều quá. Em cũng chán quá, tự nhiên thấy oải vô cùng, chẳng muốn làm gì nữa
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chết vì nắng nóng nhưng an ủi đượccais là có đơn hàng là đi là ổn rồi, lúc cầm tiền trong tay cũng đỡ được phần nào
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tình hình nhiều ng chán quá mẹchip có làm vụ off cho các mẹ xả tress k đấy. e đi hội nhà quý hợi toàn rôm rả thui về nhà chẳng thấy chán nữa. hiii
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình có ai vui kể đi cho vui cửa vui nhà, chứ em thấy u ám quá. Chữ chán nó to uỳnh giữa nhà thế này thì.................chán quá