Ðề: Bếp Kún tầng 7 trưa nay 2 mẹ con ăn mỳ trộn xịt bò và 1em bida cá hồi vụn cuối cùng trong tủ lạnh
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạo này tôi bị nghiện cơm bà ah. Trưa thì ăn ít cơm vì chiều rả rích bao thứ, còn tối thì cứ ít nhất pải 2 bát, máu lên còn 3 bát mà chả thấy no ý . Mà dạo này lúc nào cũng thấy ngon miệng và thèm ăn mới nhục. Tôi mới ăn như thế này độ 2 tuần nay thôi…. Tăng cân ko đỡ dc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 To bác Cáo: em chào già làng của bếp. Bác ơi, em níu áo hỏi bác một chút. Thẻ HSBC mỗi lần rút tối đa được mấy triệu, một ngày rút tôi đa dc bao nhiêu tr tiền mặt tại cây. Cây HSBC rất ít nếu rút ở cây khác có mất phí k? Cty chồng em trả lương qua ngân hàng của bác 5 năm rồi tháng nào cũng đi rút mà em vẫn nhu nhu là. Bác đừng mắng em là hỏi ngu bác nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đi ngủ trưa đây. Tranh thủ ngủ ko tí bọn nó lại xông vào buôn là hết trưa. Mấy hnay cứ cbi đi ngủ là 1 lũ nó sang ngồi chả ngủ dc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cho chị than thở với bếp một chút, giúp viêc nhà chị nó xin về, 2 tuần nay mình ra trung tâm tìm người mà cứ hễ đến nhà mình 1-2 ngày là xin thôi, phải từ 5-7 người rồi đấy, bây giờ họ làm sao thế nhỉ, đến nhục vì oshin.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà e k có osin nhưng e nghĩ e hiểu chị. Em chứng kiến bạn em nó khổ sở thế nào chỉ vì osin, ng muốn ở lâu thì lại lười, và lại yêu sách các kiểu, ng mình ưng thì cứ tự dưng đc vài bữa lại xin nghỉ, lên lương thì ở lại, vài bữa lại dở chứng, k lẽ cứ nghỉ lại lên lương nên lúc nào nó cũng quay cuồng vì tìm osin.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh thèm ăn thì ko cưỡng lại được hehe, bầu lần trước tôi cũng thế ăn cơm kiểu rau muống, thịt 3 chỉ rang mà 3 bát cơm ăn xong ko thấy no còn bt cứ phải 2 bát Giờ thì ăn cũng ok nhưng mỗi bữa 2 lưng thôi Em cty nghỉ 1h ăn xong chị em buôn 1 tý là hết giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị lang thang ngoài đường từ 9h sáng đến giờ mới về nhà, hu hu đọc được cái này. Chả có cơ hội rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái pòng tui làm hay lắm, nhiều tầng cửa security nên chả ai vào được ngoài nvien trong pòng Nên trưa 1h vào làm nhưng tụi tui toàn ngủ đến 1h30 mới mò dậy thui… hihihi. Nên khi pải đi support hay sang pòng khác ngồi là rứt bực vì ko được thoải mái như thế nữa. Nhưng sắp tới sẽ bỏ bớt mấy vòng security, chắc sẽ ko còn dc thoải mái như trước nữa…. haizzz
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khoản ngọt ngào thì chồng chị thôi rồi, giúp đỡ thì cực kỳ nhiệt tình, chuyện xảy ra hàng ngày nên chị chả buồn bận tâm nữa, ở sở thì có bà chồng chết nên bả ốm đau hay dọn nhà là có chồng chị, bên cạnh thì là bà vợ cũ cũng chết chồng ngày ngày kề cận, lâu lâu lại rủ đi coi phim hay đi nhà hàng để trả ơn nhau, từ hôm mình về thì tiệt chả thấy ai rủ mình cả. À quên ở sở còn một em tre trẻ cực thân nữa, thân đến hút điếu thuốc cũng phải chờ nhau để cùng ra hút( bên P cấm hút trong nhà và nơi công cộng ) em này thì đãng trí vô cùng, ko quên điện thoại thì cũng quên chìa khóa, mỗi lần quên là có người dù nửa đêm gà gáy hay đang ăn dở bát cơm cũng vứt hết để chạy lại ngay, ..... Riết rồi chị chả thấy tức giận nữa, mình có mở mồm ra thì bị nhét ngay cái chữ nhỏ nhen xấu tính vào họng, nên thôi im mồm để mặc cho chồng làm người tốt để phúc cho con ổng vậy, mà lạ lắm nhá, mấy người được chồng mình yêu thương giúp đỡ thế mà mỗi lần gặp mình cứ như kẻ thù ý nhá, mình mà ko mở mồm ra chào trước thì họ cứ coi mình như ko khí vậy. Hồi đầu chị cũng máu điên như Jly ấy vì tự tin nghĩ mình ko ngoại tình thì thôi chứ lão bố bảo cũng ko dám, hóa ra mình nhầm, càng các lão nhu vậy càng tinh vi nhá, tinh vi để cho mình bớt tự tin, tinh vi để cho đời nể phục vợ đẹp con khôn mà vệ tinh vẫn bay ầm ầm xung quanh. Bây giờ chị chả thèm tức nữa, bà cứ ăn ngủ chưng diện cho chúng mày ngứa mắt chơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em còn sang daheo để hỏi mà nó cũng úp mở nên là em duỗi, ứh thèm hỏi. Bác có biết thì share cho e với
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc hơn cả thế bác ạ....EM cũng tò mò muốn chít đây, chỉ chờ nó lên yahoo là nhảy vào túm cổ hỏi luôn