Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! bà ko gặp tôi cách đây 2 năm rùi cơ mà, hic hic, tôi tự dưng béo khi đi làm đấy bà ạ, chẳng hiểu sao tăng vù vù. hic
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bà giảm bằng cách uống nước mía à ? như thế nào thế ? tôi hóng với . bà nì mới sinh em bé ah ? Nhà m nhiều bà " khiêm tốn" cưn nặng phết nhỉ
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Trộm vía, tớ ăn bánh gato, chè sài gòn, hải sản, chocolate ko có điểm dừng (có hôm đi qua hàng chè thèm quá dừng lại mua cho con 1 cốc, mẹ chồng và chồng mỗi người 1 cốc, mình... 3 cốc mang về chiến) nhưng ko bị tăng cân. Nhưng các cụ bảo con gái hay giống mẹ đẻ cả về việc mang thai, đẻ con, nuôi con và... dáng dấp. Thế nên chắc chẳng sớm thì muộn tớ lại cao 1m60 nặng 70kg thôi, huhu. Ui, gì chứ gà tần tăng cân ghê lắm đấy, may tớ ko khoái món đấy.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi cũng vô địch đồ ngọt đây. Xèm ko nhịn đc. Nhưng mà hình như mới nhìn đã bị tăg cưn rùi hay sao ý/ TÔi cũng giống mẹ tôi khoản sinh con. 2 năm sau lấy chồng mới có con. Còn mẹ tôi gầy hơn, tôi béo hơn Tôi ha bình thường nhưng sợ đói k làm việc đc
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà mình làm chiến dịch cùng nhau giảm béo đi. Hihi tôi làm đầu cầu cho nhiều cái hỗ trợ các bà lắm. Cái gì thể dục giảm béo tôi cũng có nhé
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhưng e bít tẩy mẹ em rùi. Hi hi đang nói xấu mẹ nè. Chắc khoảng 2 - 3 con gà nhỏ nhà em nó tự dưng tự tử, các cụ ăn ko hết thì hầm cho lũ con cả thể. Chứ 1 con tự tử chắc chưa đến lượt e các mẹ nó ah.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Đúng đấy mẹ nó ah. Em cũng lười thể dục lém. Có bữa hâm lên đi bộ được bữa từ sau mất dép lun. Mà buổi sáng thì e chịu ko dạy được vì thỉnh thoảng e làm hoa tươi cho người quen phải dậy từ 4h đi lấy hoa. Tạch cái vụ dậy sớm, 8h đi làm thì 7h30 mới chịu dậy.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! He he Đợt 10/3 âm e mua gửi mẹ em 20 con ngan + ngỗng + vịt. Mà giờ chỉ còn 5 con ngỗng + 2 con ngan. Mẹ em bảo tại em nuôi vào mùa lá xoan, khó nuôi Mà mẹ em nuôi hộ, toàn bằng bèo + cám ngô, cám gạo (Mua thóc làm mì còn được thêm cám. he he) + cơm thừa Thế nên kom ăn ko hết em toàn phơi khô mang về quê để chăn nuôi thui.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! cách của bà hay nhỉ? Tui cũng gửi mẹ tui ở quê nuôi 40 con gà, đưa cho cụ tiền giống và cám hết có mấy trăm mà cứ thỉnh thoảng laị được gửi cho đôi gà, hehe, ăn ngon nhé vì nuôi toàn bằng ốc với thóc gạo à.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! tôi bán gì đâu bà, tôi nhiều công cụ hỗ trợ ý. nào máy tập đi bộ. cái bóng nhảy (cái nay mua 2 cái liền), đĩa thể dục của nhà em tập thể dục, 2 cái vòng để lăc. rù các mẹ làm cùng xem ai can tui cho mượn he he. có gì mà bán với giảm béo này chứ bà cứ nói lung tung
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Đi tạp theo lớp nó quen mà đam mê bà nhé, tập ở câu lạc bộ có chị có em buôn rất vui, hihi. bà tập bài bản eo nhỏ gọn đấy. tập xong tắm gội rùi về nhà thui. hihi. tui trước hay tập buổi chiều nhưng h nóng đổi qua sáng.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! bà tập eo bà lác vòng đi. 1 tháng là gọn lắm. bôi them kem tan mỡ thoracao là ok. mẹ tôi thử rùi cực chuẩn luôn, hồi con gái tôi cung lắc. em xuông 67 hihi ui bây giờ tôi 85 khủng hoảng