Tại hôm trước chị có nói với HT và Jumi là sẽ đến, nên phải cố gắng thu xếp. Thế nên hôm qua mới nhấp nha nhấp nhổm, chứ nếu bé con khg bệnh là chị ở lại chơi với chị em không say khg về rùi...
Nói zậy chứ, hôm qua em canh lúc mọi người 888 cũng bỏ bụng được kha khá ùi, nhưng có lần sau em vẫn cứ xi nhan, chị yên tâm, hehhehe
Thui, bé bé xinh xinh như Tina và to to bụ bẫm như Hà mã thì dễ chen chân zô chùa đó chứ như mình chen zô được tới nơi dễ bị mệt tim lắm, cúng ở nhà được ồi.....mừ hôm đó là rằm hả? Nếu rằm thì Hada phải ăn chay đó, để coi lại ngày cái coi
@ Valentina ơi : trốn đâu kỹ quá vậy ? co thời gian rảnh rỗi đi ăn ốc , ăn kem gì không ? @Lucifer ơi: chị khi nào lên em lấy chanh dây ??? muh chắc busy lắm huh ko thấy vào nhà 8888 @Rada ơi : em đâu roài, sức khỏe em thế nào??? giữ gìn sức khỏe nha @ Jumi : em ơi sao đi đâu mất tiêu muh sáng giờ ko thấy em ??? bé Jumi đã khỏe chưa ?
em thì thường ngồi ngoàiu xe thôi ko vào chùa cúng , thứ nhất là đông, thứ 2 là em đạo chúa... ax mang gạo lên chùa cúng thôi... ah ngày đó là 14 ở dưới đó chị
ýe đúng rùi, nhưng đi tàu của sài gòn touris thì em thấy đồ ăn cũng okie muh chị...năm nào 2-9 hoặc 30/04 đều ăn ở đó chị ah`...có điều món đó toàn món dân dã việtnam thôi... ticket cũng rẻ muh... được ăn okie và ngắm cảnh trên sông cũng vui lắm...
ừa thì hông phải....nhưng ghi nhớ dùm cái zụ 6/10 nha....từ đây tới đó HT chít zí em, khà khà khà.....