Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 mấy hôm nay tìm được nhà cho chuột mà pót bài mãi k được... Ra mắt cả nhà em tên Phạm Minh Khôi Sinh ngày 09/07/2008 nick name là Chuột quậy..
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Á, gặp mẹ nó bên hội Cọp, giờ lại thấy bon chen cho bạn Chuột bên hội này ah, hihi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Dạ bên hội cọp em bon chen cho con Mèo điệu nhà em, còn hội chuột bên nì em lại bon chen cho ku Chuột nhà em...2 bé nhà chị cũng Chuột với cọp à.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ừ, bé lớn nhà chị cũng Chuột, bên hội Cọp cũng có mấy mẹ có hai bé Chuột - Cọp đới, hihi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 chổ nhà bạn có gần nhà mình ko? mình ở quận 12, showroom thì ở quang trung đấy ah
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ui lâu quá không vào nhà của các bạn chuột. Bạn chuột nhà tớ dạo này còi quá, 6 tháng nay chẳng tăng cân gì cả. Chỉ thấy cao hơnthôi. Có cái quần bò mặc cho anh ý hồi lạnh lạnh trong tết mà giờ dở ra cho anh ý mặc mà bị ngắn trên mắt cá chân rồi các mẹ ạ. Mẹ đang bầu bí em thứ hai mà bạn ý tỏ ra rất yêu em, tối đến là đặt tai lên bụng mẹ bảo yêu em bé xem em bé có đạp không. hic hic
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ku nhà tớ được 16,5kg cả 6 tháng nay rồi chả thấy lên tý nào cả, mà mẹ bầubí nhưng vẫn phải chăm cho cậu ý kỹ lắm, vẫn phải nhồi nhét ăn đủ cả. Cũng đang định hết hè xin vào trường công đây, học trường tư chả thấy học gì cả, Giờ xác định cho con đi học là có người trông thôi chứ còn ăn thì vẫn phải là ở nhà. Ku nhà tớ chủ yếu hai bữa chính là sáng và tối đó mẹ nó ạ. Chứ hôm nào đi học về con cũng đói meo đòi ăn hết cái nọ đến kia. Em cũng bắt đầu chia việc cho bố, bố phải tắm cho con và thi thoảng cho con ăn, dần dần thôi chứ mẹ kiêm cả sau sinh em nữa thì làm gì có sức mà chạy theo cả hai anh em được. Mới lại có bố chăm thì nghe cũng có trách nhiệm với con cái hơn. Và phải nói thật, từ khi bố chăm con thì con cũng quấn bố hơn. Chứ trước kia cái gì cũng mẹ hết. Ui bạn chuột nhà mẹ này trộm vía nhỉ, được 23kg và 113cm cơ à? Mẹ nó khéo chăm con quá cơ!
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Vậy chuột có bị cọp bắt nạt ko mẹ cháu. Xã nhà mình rất buồn cười vì con tuổi chuột nên mua đồ mà có hình mèo là ko thích vì sợ át vía con
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Thường thì em hay bắt nạt anh chị, bé Cọp nhà mình đành hanh cũng hay bắt nạt chị Chuột, chị tranh nhau với em một cái là bị em oánh luôn, chị chỉ biết quay ra khóc nhè mách mẹ thôi, mình cũng răn ku Cọp rùi đấy mà vẫn hay đánh chị Chuột lắm cơ, ui chả bù con Chuột nhà mình lúc nào cũng thích mèo Tom, suốt ngày đòi xem mèo Tom, mặc áo quần cũng thích hình Mèo Tom nên nhiều khi còn đòi bố mẹ cho mặc quần của em, he he..bố mẹ cháu chả kiêng gì đâu, chả nhẽ con mình là Chuột thì cứ phải sợ con Mèo ah, hihi
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Kể cho cá mẹ nghe chuyện chuột nhà mình này, giờ cô nàng hỏi nhiều câu mà mẹ không trả lời được. Bình thường con mình hay nói trống không, mình bảo suốt mà con chẳng nhớ, con cứ nói trống không là mình bảo nói cho đầy đủ vào. Một hôm cả nhà đang nói chuyện, mình nói là chủ yếu, con chắc muốn bầy tỏ đôi điều mà không có cơ hội liên đứng lên ghế nói rất to: Mẹ ơi mẹ im đi ạ. Mình giật mình nhìn con, con thấy thế tưởng là nói chưa đây đủ ben nhắc lại từng từ một rồi bảo mẹ con nói đầy đủ rồi mà.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Nhà mình ở q.2 cơ,mà cụ thể là khi nào bạn cần? Bạn có gần Metro q.12 ko?Để chiều nay mình về ghé xem bác đó còn cái nào ko?
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chào cả nhà, chuột con nhà các mẹ dạo này vẫn khỏe chứ? Chuột nhà tớ mấy hôm nay bị sốt, viêm A
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Ôi trời! Tuổi này phải dạy dỗ kĩ lưỡng lắm đấy, không thì các bạn ý cứ nghe chỗ khác về vận dụng lại, chết dở! Bạn nhà mình nói nhiều kinh khủng, hỏi liên tục, hỏi không cần nghĩ nhiều, chỉ có mẹ là vắt tay lên trán mà tìm câu trả lời thôi! Bạn ý mà làm nghề phóng viên là ối kẻ khóc dở mếu dở! À độ này nghề nghiệp tương lai của bạn ý cũng thay đổi từ bác sỹ sang công chúa rồi ạ
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Mong bạn ý mau khoẻ! Thời tiết này các con dễ nhiễm bệnh lắm ( Bạn chuột nhà này còn chọn đúng hôm nghỉ lễ 30-4, 1/5 để ốm, thế là đi toi mất tour Sapa 3 ngày 4 đêm của cả nhà, hic
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Hôm trước bạn Chuột nhà mình còn thế này cơ: 2 bố mẹ đang ngồi ăn tối trong bếp bạn ý đang chơi ở ngoài phòng khách chạy vào hồn nhiên hỏi "hai đứa đang ăn gì vậy",hic 2 bố mẹ tròn mắt nhìn thì cậu ý lảng sang chuyện khác ngay.
Ðề: Nhà mới cho những cô chuột, cậu chuột 2008 Chào cả nhà, hôm qua mới pót bài chưa pót hình, hôm nay pót hình ra mắt cả nhà ku Chuột nhà em ạ.