Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà ngại lội lại thì tôi lướt qua cho bà nhé! 1. Bà Oanh sinh bé gái 3.1kg tại PSHN 2. Bà Giang mở quản cafe 3. Bà Vân mới có tin vui, bà ấy săn được rồng rồi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nó lại lượn đâu rồi ko biết nữua, nửa tiếng nữa mình lượn về rồi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi đây, còn phải phục vụ khách nữa chứ ? tôi cũng tăng 10kg rồi, tôi định đăng ký sinh ở Hồng Ngọc, tôi có bảo hiểm mà, cuối tuần này là được 26w rồi, định 28w vào đó đăng ký!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà còn được về sớm mà chăm con, tôi thì đúng 6h mới được nghỉ nên có đón con xuống chăm được đâu? dạo này chị ta lười ăn lắm rồi, chán!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ôi bà Vân có tin vui rồi hả? chúc mừng nhé, lâu chưa bà, chắc là kịp trong năm nay à?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Có chuyện gì bà cứ kể hết cho tôi nghe đi, tôi xem từ từ, sợ bà hết chuyện không có chuyện mà nói ấy chứ?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uhm, bà kém tôi tròn 10 ngày mà mà sinh ở Hồng Ngọc thì sướng rồi, nếu k vấn đề gì thì sinh ở đó, còn tôi có bảo hiểm ở PSHN nhưng chắc k sinh ở đó, tôi vào luôn C cho lành, vì đằng nào lần trc đăng kí sinh ở Bưu điện thế mà vẫn bị chuyển lên C do đó lần này lên thằng C luôn
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Giờ lại 1 mình e độc thoại hả chị Loan?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tý nhà tôi cũng ăn kém, vẫn gầy nhẳng nhằng nhăng, cô giáo kêu ca vì tội ăn kém, nhưng mà dc cái nhanh nhẹn
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Uh tham khảo thì thấy Hồng Ngọc dịch vụ tốt nhưng không biết bác sỹ ở đó thế nào?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Đã bảo săn được rồng là năm nay rồi bà ạ! hi hi hi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ẵc ặc thiếu gì chuyện, lâu lắm k gặp bà rồi, mà lần nào tôi gặp bà chẳng lên trang vù vù
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Mình đâu mà mình, em vẫn tiếp chị nhiệt tình tới 4h cơ mà, chị cứ nói đê, à mà năm nay có ai hỏi mua áo chống nắng ko chị? em có váy nữa, váy liền cả người đẹp lắm
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Gái nhà tôi thì nghịch như giặc, nhưng mà lười ăn cơm lắm, chỉ ăn vặt thôi!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hồng NGọc dịch vụ tốt, đắt nữa, nếu k vấn đề gì thì vào đó thích, như đi nghỉ dưỡng ấy tôi có tiền sử nên pải vào thẳng C cho yên tâm bà ạ! chứ nghĩ tới sinh ở C đông kinh hoàng lại sợ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cũng chưa thấy ai hỏi bà ạ, nếu có người hỏi thì tôi ới nhé!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nắng nóng thế này, mình còn chẳng muốn ăn nữa là con mà nhìn nó gầy thương lắm cơ, con nhà tôi vẫn 15kg còi lắm, bởi nó cao nhìn càng gầy, chân tay như que củi ấy xót hết ruột
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Năm nay ra mẫu mới 160k, loại không có kh ẩu trang, còn loại năm ngoái h là 195k bà ạ! dầy đẹp lắm, váy toàn thân đẹp bà vào topic xem thử đi, em chồng tôi năm nay nó tự thiết kế ra mẫu mới, kiểu tay khác bà ạ! vải thì dầy và đẹp.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi có bảo hiểm ở Việt Pháp nữa nhưng mà sợ, nhỡ mà mổ thì ko có tiền bù, bảo hểm của tôi tổng chi phí sinh có 30tr thôi, nhưng ở VP sinh mổ tận 42tr cơ, kinh quá!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Con nhà tôi thì được có 14kg thôi, chị ấy lùn nên nhìn vẫn trộm vía hihi.......