Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà Jly ơi, cái mẻ mà hqua ủ NCD bị sôi ấy, tôi để nguội tháy nó đặc quánh nên lại cất tủ lạnh, sáng nay bỏ ra nếm thứ, chẳng sao, chỉ ko chua mấy thôi Tôi nghĩ là bị chết men thôi chứ toàn là sữa với kem tươi chẳng đến nỗi phải bỏ, hihi, may xế.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ối, bỏ mịe...hic...nói xấu em thì còn tin chứ chồng em vô tội nhá, các bác đừng nghĩ xấu chồng em nhá...chồng em mà biết trong cái lão nhợn của em lé lên si nghĩ lão í xyz...chắc tối về lão í tháo khớp cổ em mất Sáng mai 7h ko thấy em lên bếp thì kiểu gì 3 ngày sau trên đạp đá có tít giật gân '' Khủng khiếp vụ chồng cắt cổ vợ vì vợ nghi ngờ chồng giao cấu với...'' lậy bác Kún...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Siêu nhân ơi không cần đâu ạ. Lần sau đi off chị đón em rùi em vừa đi em vừa kể cho chị chứ chị Lì thế chị bế sao chị ấy lên taxi được. Hihi em hơi xa tí nhưng mà lại hạt rẻ hơn ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi Sờ kai ơi,mày là tội đồ rồi,thế nhưng vì có mày mà mấy đồng chí trong đống rơm mới khai ra đấy,toàn bị anh hùng núp cả.Túm lại bếp mình mỗi em là vô đối nhỉ?vô đối ra sao mời tuần sau ai nộp học phí sẽ rõ.ai khai trước trả lại thẻ mem bờ nhé.Cấm truyền bá dưới mọi hình thức pm,sms,điện thoại ,da heo fay búc,nói lóng úp mở....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bếp Nam ơi, mai có ọp đón em Vịt xinh đẹp k? mai e có việc trên vp Sài Gòn nên e k muốn bỏ lỡ cơ hội.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái sữa chua đấy đánh đá hoặc dưới si rô mà mình vừa mua để làm kem ý, ngon tuyệt nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế không nói ra nhỡ trong tuần kế tiếp, chẳng may lại có "nạn nhân" thì sao. Chị cũng nghĩ từ trưa đến giờ, May mà mình cũng còn tỉnh táo.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ sáng tự nhiên e bị đau bụng quá, cứ quặn lên từng cơn ấy, nó đau ngay vùng phía trên rốn, e đồ là đau dạ dày, cảm giác đau kèm buồn nôn nữa chứ. Sáng đang cho con bé bú dở bình sữa mà đau gập cả ng, phải alo cho bố nó lên cho ăn nốt, e đi nằm luôn, sợ thế. Chắc tại do nhịn ăn đấy, mún rảm cân nên nhịn ăn, e nhịn đói giỏi nhg lại k chịu đc đau dạ dày, khổ thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hu hu... chị ơi, e ngu si nên làm nạn nhân đây này, lại dùng cho con mới chết chứ, chả biết có tác hại gì k
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác lấy đâu ra cái bài nhịn ăn để giảm cưn đấy. Bác mà làm cách ấy thì cưn chưa kịp giảm thì người đã đc đi an dưỡng trong hót sờ pi tờ rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhịn ăn rồi đau kiểu đó thì chắc là bao tử rồi, đau thượng vị gì ấy. Tôi hôm nào đói quá là đau như thế, đau ngay dưới vùng ức đấy, nóng ran lên luôn. Bởi vậy giảm cân = cách này k hay đâu bà ợ, tối ăn ít cơm thôi, rồi giảm từ từ.