Bởi zậy, không tập trung zô vấn đề chính gì hết, toàn để ý mấy yếu tố cộng thêm...chị này....thiệt tình
Cũng chị nữa, lúc nào cũng oánh giá tình hình theo chiều hướng...sự thật ko sao được, trần tục lắm...chị phải hiểu là Tina ko cần đẩy mà chỉ cần chỉ tay cái hà mã tự nhảy xuống sông lun......
hahahha...thanks hội trưởng nha.. để em hú Rada,lucifer,valentina,jumi..... cả hội.......thanks chị luôn \\/
Ừ, chị cũng ấn tượng với màn múa lửa ở trên tàu, khách vỗ tay rào rào vì cách các cô ý nuốt lửa thì ít mà vì quần áo các cô ý mặc thì nhiều..., thức ăn thấy cũng được nhưng khg có món nào là đặc sản hết...
vậy hả chị.....e ở xa AY wá nên chắc chưa tích cực ăn......lần nào gặp nhau xong, e cũng tăng cân, vì a ý có tài dụ dỗ e ăn.....
:-({|=:-({|=:-({|=:-\":-\":-\"một con vịt xòe ra 2 cái đấm ....:-\":-\":-\":-({|=:-({|=.nó kiu rằng ác ác ..quạc quạc quạc
chị tina ới ời.........e hỏi cái này k bik có phải ko......kimbab e ăn thấy ngon lắm ý.......nhưng thấy nó nhạt phải k chị........cái này e chưa làm lần nào nên k bik......k bik là có bỏ gia vi j k.......hay là do e ăn mặn wá ạ......còn lại là ngon lắm ý chị
đúng rùi chị ... thim cái màn là khách hàng boa ...cô ấy cất ở cái chỗ...vòng 1 mới ghê chớ....rùi nuốt lửa...cho mấy anh mồi thuốc.....chứ còn thức ăn còn ê hề chả ai an ún gì cả chị ợ
Hahaha, bình tĩnh bình tĩnh.....mùa H1N1, H5N1 mà chị cứ khua chiên múa trống như thế dễ gây để ý lắm:-$:-$:-$, đang có chiến dịch tiêu huỷ mấy con vật nuôi có biểu hiện lạ đó nghen, cẩn thận cẩn thận
đúng rùi vì còn để chấm nước tương muh em...chứ cơm cuộn mặn thì ko chấm được nươc tương muh ko chấm nước tương thì thiếu 1 gia vị ngon ... hihihih
Không biết bé Jumi như thế nào mà khg thấy vào nhà thế nhỉ, hum qua nghe bảo nhóc con bị ho sốt, khg biết đã bớt chưa??? Jumi ơi, Jumi ời, ....
ui vụ này thấy hoài muh.... ax mình thì vô tư chẳng cần lo lắng về mấy chuyện ấy...kakakkaka..... vì mấy cô ấy già muh ko đẹp nữa, còn thua cả pede thailand nữa......
mấy chị trong hội mình có ai cần đến máy làm kem tại nhà k ạ........vào ủng hộ e nhé mấy chị.........link dưới sign......hì hì
Thanks mọi người vì tối nay được xả stress, cười thoải mái nãy giờ....Nói đi thì cũng nói lại, cáo lỗi với Tina và HT vì những lời nói .... hơn phân nửa sự thật nhé Hada bùn ngủ rùi...đi ngủ đây...chúc cả nhà ngủ ngon...mơ giấc mơ ngày 6/10 (của HT) hoành tráng! PS: chị Phượng ơi, ngày 3/10 ko liên quan gì tới ngày 6/10 nha chị...em chuẩn bị tinh thần cho cả 2 ngày này rồi nên chị có kế hoạch gì thì chia sẻ cho vui nhé..