Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Trời sao đắt thế? mà bảo hiểm h thì ở đâu cũng dùng được, nếu vào C thì được hưởng 30% thôi, tôi cũng đang mong là sinh thường thì tốt, tôi k thích sinh mổ hic hic
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Uh để tôi vào xem nhé! có ai lấy thì tôi gọi bà!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Con gái bà 14kg thì gọi gì là còi, vì con gái kg sẽ ít hơn con trai, hơn nữa nó sinh cuối năm cơ mà, lo gì.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uhm, xem đi có gì ới tui nhé! à mà mẫu chụp trên đó chỉ là mẫu thôi, tôi lười chụp lắm, có thể những mẫu trên đó h ko còn mà ra hàng loạt mẫu khác để hôm nào chụp thêm lên Váy thì mẫu đó có.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. À bà Có uống nước dừa ko? tôi vừa order 10 quả dừa trên mạng về uống, 15k/quả, mua 10 quả tặng 1 quả, nó mang tới tận nhà freeship mới mua 10 quả xơi hết 3 quả rồi, tôi uống 2 quả, Tý uống 1 quả
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Uh những bệnh viện quốc tế đó không dùng được BHYT đâu bà ạ, cty tôi có thêm cái BH Marsh, đó là bảo hiểm trọn gói ấy, được thanh toán toàn bộ luôn!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi chưa uống 1 quả dừa nào, chỉ thấy thèm mía thôi, ăn mía suốt ngày bà ạ!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. 2222222222222, các bà còn đây ko??????????????
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Lâu lắm mới gặp bà đới, hi vọng bà vẫn đang online đấy chứ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hihi.. tôi vẫn đây, 6h mới được nghỉ bà ạ! Dạo này cũng rảnh nên vào hang xem tình hình nhà mình thế nào?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Rảnh mờ mãi mới thấy cái mẹt nhá, tình hình bà dạo này sao rùi???
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uhm, chắc bảo hiểm của tôi ko dùng được ở đó, mà tôi lên C thì cũng chỉ dùng được 30% thôi bà ạ! mà kệ miễn mẹ tròn con vuông là được
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi thèm nước dừa lắm bà ạ mà trên này ko có, hôm trước nhờ đc ng mua từ TP Tuyên Quang đem về 25k/quả, dừa xiêm bé tẹo ít nước lắm, 5 quả mà tôi làm 1 bữa hết luôn
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi vẫn vậy thôi, ăn khỏe nhưng mà dạo này thấy hơi khó ngủ, tuần này là 26w rồi bà ạ, bà thế nào tăng được mấy kg rồi?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uhm, tôi cũng k mấy ngày ko ăn mía :d mỗi ngày trung bình chén tầm 1 cây thỉnh thoảng mới k ăn thôi, mà ăn mía tốt lắm bà ạ! tôi k uống sữa bầu, lười kinh khủng, ăn cơm cũng ít, toàn ăn mía là nhiều, nên chắc lên kg do ăn mía
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. uh, mong nhất là mẹ tròn con vuông. Tôi lần này cũng dự định về nơi khác mổ chứ ko ở trên này nữa, lần 2 cứ phải an toàn bà ạ, tôi ko về đc HN thì về Vĩnh Yên cũng vẫn hơn trên này, ko cần tính toán đến BH , còn chế độ sinh đẻ BHXH thì đẻ ở đâu cũng đc hưởng rùi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Còn em vẫn đây chị ơi! tán với các chị lát nữa mới về mà sắp mở được tầng mới rồi, chị Thu mở đi nhé!
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Vậy là mấy đứa mình sinh cùng tầm tầm sát nhau nhỉ, tôi hơn 27w gần 28w rồi , tăng gần 13kg
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Nó vẫn đang nói đấy bà ạ! mà theo bà vụ này có nên pạt nó ko? nó mất tích khá lâu rồi nhỉ?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ngày trước bầu con Ỉn ăn bao nhiêu là con gà tần, ăn uống xả láng. dạo này nghèo quá, ăn được mỗi con gà , tôi không thèm dừa chỉ thèm mía thui!