Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đau dạ dày là đau vùng thượng vị em nhé! Chứ đau quanh rún thì khả năng là không phải đâu. Đau vùng thượng vị lại kèm với buồn nôn thì khả năng là đau dạ dày cấp đấy! Mà em đừng có nhịn ăn sáng, chuẩn bị ít bánh quy với bánh mỳ, lúc nào thấy hơi khó chịu nhất là cảm giác buồn nôn em ăn một chút, nó dịu xuông bớt thì đúng là triệu chứng của đau dạ dày đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày ơi, tao mà ăn đều 3 bữa thì 1 tuần tao lên 2 cưn. Giờ sáng 10h ăn phở, chiều 4, 5h ăn nhẹ, tối 8h nửa bát cơm (mún ăn sớm hơn bữa tối mà k đc). Hn đi ọp với bếp mới dám hoang tàn (hôm nọ còn bị mẹ Sô sa soi là ăn nhiều thế ) .Thế thôi mà cân nó cứ ì ra đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 2 tháng nay ăn nửa bát cơm tối rồi, ăn xong bụng lưng lửng chứ k có cảm giác no nhg vẫn ngừng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhịn ăn hả, tôi ko nhịn được vì còn cho con bú. Dưng mà cũng chỉ cần giảm độ 3kg nữa là được. Sáng nay đi khám SKĐK, đi thẳng đến BV nên éo phải mặc bộ đồng phục ghẻ tàu. Tôi chơi bộ hôm nọ mua nhà chị Limi, quần âu và áo cộc tay cổ thuyền đóng thùng. Đến BV bao người ở CQ bảo ko nhận ra. Chứng tỏ bộ đồng phục lởm éo chịu nổi, nhìn như tù ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 điêu, mụ ấy cx kêu như cháy đồi là cân vẫn i nguyên kìa. p/s: sáng nay tao vừa cắm đấy thây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 May bà ạ, chứ lại lỏng lỏng nhớt nhớt phải bỏ đi thì phí. Từ rầy biết ủ rồi nhé, khỏi cần máy bà nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bà í giảm cân vì bà í leo cầu thang ạ....Bà chị đừng có mà nhầm, thế bà chị cắm hoa còn đều hơn bà í mà giảm kí lô nào chưa????
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À, bà nói thế này thì tôi cũng hơi đoán ra là vụ gì rồi. Tôi tin là nhiều tàu ngầm còn chết lũ lượt ý, tàu ngầm mà, thấy " hay" là theo thôi, em đề nghị cả nhà công khai để tránh thêm tổn thất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai cắm tiếp, 3 shoots/ tuần xem có giảm ko nhé. Em biết tin gì rồi nhé, ai cần CK cho em , em lấy rẻ hơn cái Hồng Xanh, 5K/ người thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ Luc, hạn chế ăn nhé, tháng này lên cân cực nhanh, bên chị bs cũng dặn tháng cuối ko được tống nữa vì lên cân hại mẹ hại con @ sky, em ở chỗ nào Vũng tàu, có liên quan gì đến Long hải hay ko vì mẹ chồng chị ở tịnh xá Ngọc hải đấy nên chuyến nào về cũng phải đến đó thăm viếng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À cả nhà, em vừa nhận được quà W TT xong, éo mịa, hẹn 11h trưa qua, chả thấy đâu, may vừa đi quan hệ về thì thằng cu ship nó gọi bảo xuống nhận quà. Nhận quà rồi lại buồn hơn, nó bảo chị thông cảm cho em, bạn ship trước bạn í ship tới tận Vũ Ngọc Phan, bọn em mới đòi lại được, có cái cốc chị Thu chị í làm vỡ mất cái quai, mịa, lại làm mình điên thêm, biết ngay thế éo nào cũng bị mất trinh mà, lộn cả mề...