Ðề: Bếp Kún tầng 7 bà cho con bú yên tâm sẽ xuống nhanh, tôi có cho con bú éo đâu, ăn bao nhiêu vào hết mẹ ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà ném đá bác Diệu đi. Ai đời em gọi rủ đi ăn mà cứ lười ko muốn ra khỏi nhà. Chán quá cơ. Tí em gọi kiểm tra mà thấy đang cong mông lên nấu cơm hầu hạ là ko xong đâu đấy nhá. Bác đi sang chơi với chị Phúc đi. À, chiều em lượn shopping đấy bác có đi ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác ăn sáng sớm hơn đi. Nhiều cách giảm béo nhưng tuyệt nhiên là ko đc nhịn ăn bác nhá, chỉ ăn ít đi thôi và vận động nhiều. E cũng béo ú, trc E 55kg giờ còn 51-52. E ăn sáng nhiều, trưa giảm hơn, tối thì 1 bát cơm và 2 bát rau.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Quên đi nhé,trưa nay bà ấy khoe bụng giảm mấy phân,mặc váy tung xòe chấm bi yêu ơi là yêu kia kìa.thế bà chị cắm blâu,đến đến mấy thì xong,mịe đến 40 thì đừng mơ giảm cân nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờ ò ờ, rung đùi ngồi phán được rồi nhể. Vụ cái Kuns cho sọt rác trước, rồi cái lăcky kêu còn hàng tồn đọng đúng không? Chả biết có đúng không nữa :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tí quên, cả nhà ơi mẹ em bị đau khớp gối, khớp cổ và vài đốt sống lưng. Đau lắm ý, mà lại cũng mắc bệnh chỉ chăm người khác còn mình thì lại để kệ. Em tìm tòi thì thấy họ nói nên ăn thêm hạt hạnh nhân và hạt óc chó. Em nên mua bên này gửi về hay ở nhà mình cũng kiếm được hả cả nhà?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhận, hôm nọ chị Kún bảo chị, về về trộn, ngon nhắm Haha, chị Chóe có mua rồi mà ) Đúng chị ạ.