Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi mua ARKOPHARMA CHONDRO-AID FORT 120 GELULES uống thg xuyên và SOLGAR CARTILAGE DE REQUIN 750MG 90 GELULES VEGETALES trong vòng 1 tháng , uống thì thấy trời lạnh ko bị sưng nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đến giờ nhấc đít đi học rồi, buồn ngủ rũ rượi vì mải quan hệ tập thể. Hix, tối em lội, chắc thế nào pages cũng tăng ầm ầm...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con này đúng là éo biết tính, ai lại mua áo phông polo, mua quần áo phải mua nguyên bộ là đúng rồi, tháng mấy về, mình phải chủ động mua quà cho gia đình chồng nhá, mua sao trông thật hoành tráng mà tiền vẫn chỉ từng đó thôi, còn nhà mình thì có thể mua theo nhu cầu, chịu khó đi dạo mà kiếm ý tưởng quà tặng, gọi cho chị nếu muốn tư vấn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà Jly: WTT làm thế chả fair nhỉ, lỗi của họ mà, tự dưng lại bắt mình nhận món quà sứt mẻ như thế, mất mặt WTT quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tức là cái cá mập thì uống liền 1 tháng, xong thôi hả bà? Bao giờ uống lại? Tôi nhìn mẹ tôi đau mà tôi xót lắm vì cụ chỉ biết đi chăm người khác thôi. Cứ nghĩ là làm ngành y thì tự lo được cho mình mà có lo đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Kún có biết chỗ mua hạt hạnh nhân hay óc chó ở mình ko? Giá thành tầm cỡ bao nhiêu ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 6 tháng 1 lần bà ạ hạt óc chó với hạnh nhân tôi thấy lamchame cũng có bán, mấy trang nguyên liệu làm bánh thì phải
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái Sudocream là chống hăm tốt lắm phải không Chous ới, chị đang tìm mua để dùng cho bé Cà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihi, các cửa hàng bán đồ làm bánh đều có chị ah, k thì ra chỗ Le's place Lý Thường Kiệt, 66 Cửa Nam hoặc Liên hoa đều có mà c
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị hất tay em ra ứ cho níu vì chị ứ thích làm già làng dù là ở bếp hay là ở ngoài chợ. Mỗi lần rút nó tòi ra 5 trẹo, 1 ngày tối đa 40 trẹo. Em rút máy ATM của Techcombank không mất phí nhé. Mà sao em biết bác làm culi chốn này?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CC em mua quà trước khi về từ 6 tháng đến 1 năm chị ạ, cứ có đợt sale là xem định mua tặng anh chị em bên mình/ bên chồng cái gì là mua dần. Cái gì để được lâu ko sợ hỏng là chị ý mua sớm lắm VD: kính mắt, giày, áo khoác, quần áo cho các cháu, dầu gội, bàn chải, KĐR. Chồng em hay được chị ông ý mua cho quần bò, áo khoác vì ông ý oversize (ko mua được đồ may ở VN). Chị toàn canh sale mua cho em trai thôi, quần bò đẹp lắm, mặc mấy năm mà vẫn như mới, rồi có lúc cả bộ gió hàng Nike nữa. Năm rồi em được CC tặng cái váy dạ đẹp lắm mỗi tội em vẫn chưa ních vừa, chắc mùa đông năm nay là vừa. Con bé con thì hầu như năm nào cũng được bác mua tặng 1 cái áo khoác . Em cu thì năm rồi bác về được bn là bột ăn liền, kem bôi các kiểu