Ðề: Bếp Kún tầng 7 E thấy các mẹ bảo thế, còn e dùng Mitosyl dạng creme cũng tốt lắm chỉ tội lúc bôi mùi như dầu cá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 c ơi, bánh kẹo, son dưỡng gì thôi, gớm, kẹo bên đó cũng đắt bỏ xừ ý chứ. đừng tạo thói quen cho các cụ ở nhà đòi hỏi nhá mà buồn cười là hồi đầu chú e về mua cho các bác các cô khăn. sau e tấy khăn đó bán đầy ở Thái, ở Tàu và ở Việt, hóa ra là hàng Trung của chuyển sang keke. nhưng chả ai giận đâu, quan trọng là tình cảm thôi mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị tập gần 1 năm nay, thấy tác dụng mông lung lắm, cũng gọn gàng hơn trước nhiều, nhưng mà chị tập nhiều thứ nên chẳng hiểu tác dụng từ cái nào, bây giờ chị chuyển sang tập pilates và spinning để shape up và tonning, hy vọng sẽ tác dụng nhanh hơn. Nhưng đau lắm em ạ, lê lết ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em kể chuyện, heheee Có đôi vợ chồng già, già lắm rồi, nắm tay nhau ngồi bên hiên nhà sưởi nắng. RỒi cụ ông hỏi cụ bà "mình này, suốt những năm tháng tuổi trẻ, rồi sồn sồn, rồi già đi, kể từ ngày nên vợ nên chồng đến giờ, tôi đã bao phen có lỗi với mình, vậy mà mỗi lần xảy ra chuyện mình lại không điên lên cào xé chửi mắng gì tôi hết, ít nhất cũn phải như mợ Jly khiến chống mợ ý dùng hết 1 gói đại băng dán Urgo chứ?đây mình cứ lặng lẽ đi lau nhà, cọ toa lét thôi, rồi mình lại tha thứ cho tôi và vẫn bên tôi đến giờ. Cho tôi hỏi nhé, cái việc lau nhà, cọ toa lét nó giúp mình giải tỏa cái bực tức đến thế cơ à?" Cụ bà cười móm mém khoe cái răng khểnh duy nhất còn lại, mắt lấp lánh dưới ánh nắng mai "đúng rồi đấy mình à, lau nhà cọ toa lét rất là hữu hiệu để tôt trút giận .................... .................... .................... .................... .................... .................... vì em cọ toa lét bằng bàn chải oánh răng của mình, và lau nhà bằng khăn mặt của mình á kakaaaaa". Chúc chị Diệu của em luôn cười vui lấp lánh
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trưa nay nhà e có đỗ xào, sườn với ba chỉ làm xá xíu tráng miệng hoa quả Giờ cho 2 đứa nó ăn đã 2 tuần e cũng làm đc 3 mẻ kem theo phong trào bếp : kem cốm, kem dừa c Cáo , kem chocolat bạc hà đua theo đợt sirop
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bếp Nam trưa mai off tại Lẩu Zenta, 41 Mạc Đĩnh Chi nhé, Q. 1. Sky xem mai có đi được không
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hichic...thế thì đúng là đau dạ dày cấp rồi. Em uống Yuman-Gel đi, rồi chịu khó ăn xôi nhé (biết là xui thế thì em sẽ lại ứ giảm cưn được) nhưng ăn đều xôi nhất là buổi sáng một thời gian là sẽ đỡ đau, thậm chí là khỏi đấy, chứ ăn nhiều đồ nước không hợp với người đau dạ dày đâu. Mà nó đã quặn đau rồi thì khiếp lắm. Hehehe...với lại cố gắng xả stress đi, stress là nguyên nhân chính của bệnh đau dạ dày đấy nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hê hê hê, hôm nay bác lượn lờ quanh khu Giảng võ, Liễu Giai suốt từ 9h sáng nhá, nhưng tuyệt nhiên không biết là cả nhà hô hào nhau off ở THL. Đến 11h thì xã đt bảo: - này không cơm nhà đâu nhá. - Ơ thế phở à? - ok, gái bao rồi, u già cứ tự biên tự diễn đi nhá. Thê là thôi, chị cùng chị bạn lượn lờ rồi bún chả. Nếu biết hôm nay QHTT ở đấy chị đã vào. Đã buôn được ối chiện, đã không phải hóng mãi, mất bao nhiêu là nơ ron thần kinh để phỏng đoán vụ này. À nhưng mờ vụ này nhá, bác không có tham gia hưởng ứng giề nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 oài, đáng ra hnay e đi học là k đc lội bếp đâu. nhưng đang chém gió vs bếp thì bị sếp gọi về làm báo cáo. giờ lội lại mới hiểu ngọn ngành mấy vụ c Kún chém e trưa nay. hứ, cứ trù ẻo mí cả nói xấu giai e nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Với lại cho em hỏi chỗ ăn buffet cuối năm cho lớp con e gái em, lớp nó khoảng 50 ng, ăn tầm 250k/ng ạ, nhưng Sen tận 310k mà đi hơi xa so với chúng nó ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi, QQ ơi phải gọi cả nhà ơi nghe rõ trả nhời, bài này gọi là hay quá xá bác Cáo ợ