Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Cú cả tiết, làm đoạn dài mất cha nó dồi. Em vào báo cáo cái không tưởng mất tích chứ dạo này em xoắn quá đi ấy, như là không biết làm gì vì bận
    @ Cụ Diệu: EM thương cụ lắm, cụ ở nhà có chúng em mỗi đứa vài câu với cụ. Thôi dù sao cũng có em Sô với mẹ Phucmy nên cụ cứ đu theo đi cho đời nó hửng nắng sáng bừng giữa ngày u ám. Cụ ơi! các cụ xưa bảo rồi: Cáo chết 3 năm còn quay đầu về núi. CHị em mình nhận làm cái máng lợn rách nhưng mà là máng vàng máng bạc chứ không phải dạng keo gỗ tầm thường như con kia nên mày sâu hàng tốt mẽ bề ngoài chứ không bền bỉ dai dẳng bằng chúng mình được cụ nhé.
    @ Dờ Ly: Mày đã sa đà vào suy nghĩ tiêu cực. Cả nhà ném cho tỉnh rồi nhưng chị nói thêm nghĩ lắm hại mình trước mới hại được đến người khác nên tỉnh ngay đi. Khóc mà giải quyết được đầy đứa khóc chứ chưa đến lượt LĐN nhé. Thương mày lắm, nhưng mà tỉnh trí sớm đi không lại đi Trâu quỳ. Càng nghĩ nhiều sau này càng khó tha thứ.
    @ CHóe: Đỡ chưa? Còn đau nhiều kông em?
    @ Minh Tôm: Không đỡ ho phải có ý kiến sớm với chị chứ. Thế đỡ chưa k nhắn chị cho thuốc khác nhé. Bầu bì là phải cẩn thận.

    Dạo này em đi học cái lớp mà sếp chỗ ngồi, ngày điểm danh mấy lần, phòng thì bí và nóng. Em điên lắm nhưng mà cái giống đút chân bàn giấy hầu sêp là phải qua cái lớp ca ve này (mọi người toàn gọi chuyên viên thế). Đã thế việc cơ quan không được miễn trừ. Em nhục lắm.
    Em định 2-3 tuần nữa xuống BV ĐH Y HN làm xét nghiệm chẩn đoán trước sinh nhưng không đi được nhiều ngày vì đi nghỉ 1 ngày là phải xin phép ban giám hiệu nhà trường rồi. Mà họ không làm thứ 7 chủ nhật vậy cả nhà cao kiến gì bẩu em nhé. Cảm ơn cả nhà.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị còn không có cả điện thoại mà qua hòm thư tin nhắn thì sao? Nhỡ chúng bay lại sếp chị vào dạng băm rừng là chị đi luôn đấy.
    Em ấy thì tất nhiên là không thể có kiến thức y khoa rồi nhưng chồng em ấy thì có thể có chứ lị, chị nghĩ thế nên đừng nghĩ là không tác dụng vì nhiều hay ít nhưng là phải có là chắc chắn. Tác dụng chính và tác dụng phụ thế nào chỉ có người bốc thuốc mí biết vì thuốc thang là thuốc do người bốc bả thuốc chứ không như thuốc tây có sẵn hướng dẫn dồi chỉ là áp dụng thế nào cho hợp lý thôi với mỗi người bệnh thôi. CHị nghĩ là không nên lo lắng quá, chỉ có điều giá cả chị chịu. Chỉ có điều chị mua chai thuốc bóp xong chị thấy không tác dụng gì, cho luôn chồng chị bạn bóp lưng nhưng cũng không có phản hồi.
     
  3. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E ăn ít lắm nhưng e vẫn lên cân nhanh nhé. Sáng e ăn chung với con 1 bát phở, sau đó con uống sữa, e thì không. Trưa e ăn 1 bát cơm và thức ăn, tối 2 bát. Từ mai e bắt đầu uống similac bầu để bổ sung cho con tí chất vì đợt này e uống ks, sợ không đủ vi chất cho con.
     
  4. yenk24

    yenk24 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Khoe cả nhà tẹo, lâu rồi em mới hấp lại bánh flan, bữa nay đã có trợ lý lò nướng nên em chơi hẳn lít sữa và chục trứng cho một lần, kết quả là ngon quá nên đã làm đến lần 2 trong tuần này !

    Nghe Kún khen sốt caramel mãi làm em thắc mắc, nhờ anh Gồ chỉ, làm xong rưới vào bánh được chồng thả cho câu "nhon"!

    Bác Mầm ơi, em lại gửi lời chào thân ái từ xa vì mai đã có hẹn nhậu nhẹt trưa ạ !
     
    Mẹ Kún Kínmocmam thích.
  5. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ui sao chị ăn ít thế. Sáng thì e ăn vừa pải vì trưa ăn sớm, còn chiều thì đói lắm nên thủ sẵn nhiều thứ. Mọi hôm e còn hay ăn 1 gói nhỏ bánh Goute' cơ...hix... giờ e chuyển qua ăn hoa quả vì tối nhà e ăn cơm muộn, e đói ứ chịu dc.
    Chị ún sữa đi, bổ sung cho bé Cà mau lớn :D Mỗi ngày e pải ún 3 gói morigana mà e toàn lười, ún dc 1 gói lúc tối là cố lắm rùi... chồng e cứ cằn nhẵn mãi mà ko cố được :D
     
    daisykids thích bài này.
  6. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bác ơi, Tây y hay Đông y cũng đều chia bác sĩ theo ngành pải ko ah ? Đông y cũng có đa khoa hay chuyên khoa mà. Ví như chuyên khoa xuơng khớp thì làm sao có kiến thức sâu về các bệnh khác nhỉ .... e chỉ thắc mắc tí thế thôi :D
     
  7. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Sốt caramel là lúc ăn rưới lên ah? Ko pải là để dưới đáy bánh rồi đem hấp như ngoài này ah :D
    Mà chị show hàng đi, lâu lắm mọi người lười up ảnh món ăn lên rồi :D
     
  8. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Haizz sao càng nhiều tuổi càng lười ý nhỉ :(
     
  9. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    lúc bầu tối c cũng ăn có 1 bát cơm thôi nhé, vẫn tăng cân như thg và con thì biết rồi đấy. Uống sữa tươi k béo đi, vừa dễ uống mà vẫn tốt. C lại uống đc đồ k đường nên toàn uống sữa k đường tách béo hoặc sữa đậu nành k đường luôn
     
    daisykids thích bài này.
  10. Khoaibeo

    Khoaibeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2008
    Bài viết:
    1,117
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị cũng mê đồ Nhật lắm, con nhà chị cũng sữa N đây, con bé chị 3 năm đầu toàn Morinaga đấy, trôm vía giờ 3y 8m mà cao 110cm, con bé em thì đang ăn Meijji sau khi đổi qua mấy loại sữa, dừng lại ở Meijji thì thấy có vẻ hợp, sữa Nhật thì trẻ con ăn có vẻ tiêu hóa tốt và phát triển chiều cao chứ ko bụ bẫm đâu nhưng mà chị thích thế. Mà con này nhà chị buồn cười, đổi qua S26 thì táo bón, ăn thử Nuture thì bị đi ỉa, quay lại Meijji thì ổn luôn, may quá chưa phải thuốc thang gì, mất tiền ngu 2 hộp sữa to tướng chỉ vì chị cho ăn Meijji nội địa, nguồn mua chập chờn quá nên định đổi sữa khác cho dễ mua.Chị thấy Morinaga nhập khẩu có hộp bé tí đấy, 320g, em mua dự phòng cho con thì hợp chứ mấy hôm sữa mẹ về con ko ăn nữa mà mua hộp to thì phí lắm.
     
    luckystar27 thích bài này.
  11. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nghe chị yen24k kể chuyện làm bánh plan mà em thèm quá. Cuối tuần này lại phải vào bếp thui.
     
  12. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E thấy chị Chóe ăn thì ko nhiều mà cũng khó giảm cân. Chắc thể trạng cũng thuộc dạng hấp thụ tốt rùi. Giống em nếu ăn thoải con gà mái 3 bữa thì cứ gọi là béo ơi là béo nên cứ phải bóp mồm bóp miệng. Hic em chỉ ước giá mà ăn thoải mái mà ko béo nhỉ vì em khoái ăn lắm. huhu
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  13. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Chị cũng đang định làm caramel kem tươi cong thức của Ỉn.
     
  14. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Tuýt còi bác nhé, vừa phạm húy vừa sai, nguyên gốc là Cóc chết 3 năm quay đầu về núi chứ ?
    Em đỡ bị đau quặn từng cơn rồi, nhg bg thì là đau âm ỉ, mồm miệng nôn nao, trúng phóc là dạ dày rồi chị ạ
     
  15. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ui có chị dùng morigana rồi thì e tham khảo lun. E cũng thix sữa N vì pát triển chiều cao hơn là béo ah :D. Chị mua sữa nk pải ko ah? Chị mua ở đâu cho e link mí, e đi mua sẵn dự pòng cho con lun. E thì đợt vừa rùi đi cũng thồ về 15 hộp sữa morigana của mẹ, ún đến lúc sinh con lun :D
     
  16. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    hồi trc em làm công thức chị Khai tâm, bây giờ thì dùng công thức của chị Kokotaru thấy đơn giản mà nhanh , caramel ngon, mịn. mỗi tội lần trước em để trong lò nướng quá tay với cả chưng đường chưa có kinh nghiệm lắm. Em chẳng biết làm sao chưng được nước hàng ngon như trên hàng Than cả ý :(
     
  17. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Mày.... chỉ dc cái... giống chị... hihihi
    Chị là dạng hít khí giời cũng péo... chả bít làm sao giảm dc kí lô đây... haizzz Mà mọi người bảo sinh con xong còn péo hơn vì bị nhồi để có sữa mà :(
     
  18. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    mà chị QQ ơi mỗi lần chị làm đường nho của bạn Phongnn thì có để làm đậu phụ thì chị cho liều lượng thế nào ạ ? E đang định mua của bạn ý cho tiện đỡ phải đi lại
     
  19. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    thì c mày uống nước lọc cũng tăng cân mà.
    Ah con Chíp sau 1 tháng ăn chế độ nửa bát cơm buổi tối cộng với đi múa hát tuần 2 buổi, hn cân thử thì xuống 1 kg rồi. Hn gặp bạn Bim bim nhà bác Tuti, giảm cân mặt gọn gàng đẹp zai thế, cái bụng cũng nhẹ nhõm chứ k xã xệ như hồi đi ọp làm bánh trung thu năm kia
     
    tutibimbim thích bài này.
  20. Lion Q

    Lion Q Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    1,458
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E suốt ngày chỉ lo sau này mà lấy chồng đẻ con xong giảm cân làm sao đây. Huhu
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này