Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chết chửa, cứ tưởng là mình ngon, hóa ra là lao động kém chuẩn, thảm nào yếu thật!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Câu trả lời ở trên rồi bà nhé, tôi nghịch nên ghi vậy thôi, ở thêu chữ thập thì thêu chéo nhau nhìn vào tranh thành các chữ xxxxxxxx
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Không sợ YẾU chỉ sợ không biết YÊU. Như sếp tôi hay nói đùa như thế này: Anh: Em sợ gì nhất? Em: Em không sợ mệt, em không sợ mỏi, chỉ sợ mềm. Anh: Còn anh không sợ khó,anh không sợ khổ, chỉ sợ khô.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lan Péo của mình tối nay vào đọc xong NO COMMENT, lao vào giường tập thở ....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chủ đề về xxx có khác, sôi nổi hẳn lên, trang tăng liên tục, sợ.............
Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mát tay thế, đi gạ gẫm ai cần thì cho bớt bớt đê. Mụ mà gần tôi thì tôi qua lấy về vì tôi có nhiều người đang chờ lấy nấm quá đây này Tôi ko thèm gì đâu nhé, hihi, có cách giải quyết bức xúc mà, hè hè
Ui, chiều nay rôm rả bao nhiêu thì bi chừ vắng vẻ bấy nhiêu Chắc chiều nay nội dung bàn tán là ấy nên tối nay các nàng Ngựa nhà ta lại khều xã rồi, hehehee
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mụ cho tôi hỏi mua bh này giá rổ ntn. Khi đi lấy tiền bên bh có dễ ko, tui sợ cái khoản ng ta lại hạch sách giấy tờ. Bh này thanh toán cho mình 100% luôn à. Hay đấy nhỉ. Con nhà tui tb cứ 2 tháng đi viện 1 lần, có lần hết vài trăm, có đợt p điều trị nhiều đợt thuốc cũng hết hơn triệu bạc. Tính ra mua bh này thì lợi đấy nhỉ. Con tôi thằng lớn cũng viêm VA, VTG, đang đợi nghỉ hè cho đi nạo VA và đặt ống thông khí đấy. Cũng là bh nhưng ko p ở bệnh viện cao cấp thôi. For all: thank các mụ đã chia sẻ và động viên tui. Hôm nay vào với con vì thuốc giảm đau hết tác dụng rồi nên con đau lắm, nhìn con mếu máo tui chỉ muốn đau hộ cho nó thui. Còn con bé con hôm nay đi trẻ về sốt đùng đùng hơn 39*c. Tui ở viện nên nhờ bà ngoại đến đón cháu hộ, bà biết cháu sốt nhưng thấy cháu vẫn chơi nên bà ko báo cho tui. Đc một phen hết hồn, con sốt cao mấy tiếng liền, lạy giời nó ko co giật. Giờ thì nó hạ sốt và ngủ rồi. Tôi cũng ngủ để lấy sức mai chiến đấu tiếp.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nu thế , có nghĩa là 14 ngày làm 7 phát ý , suy ra 2 ngày được 1 cái .Hiểu chưa ? Tao thì éo hiểu vì chắc tao nhân với đầu 9 => 9*9=81 Có nghĩa là 8 tuần tao mới ăn tươi một lần.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 45k hay 50k Chị này thấy hàng xóm lúc nào cũng phơi phới , tiền lại rủng rỉnh nên mon men hỏi thăm Hàng xóm trả lời mỗi lần "liên hoan" chồng phải trả 50k Tối hôm ấy anh zai tòm tem chị này lôi kịch bản ra diễn Mỗi lần liên hoan anh phải trả em 50k Chồng bảo . anh chỉ còn 45k thôi Ko được . Hay cho anh dạo chơi quanh vườn hoa thôi Được , chẳng mất gì lại được 45k Dạo chơi một lúc chị này ko chịu nổi hét lên . Thôi anh làm mịa đi cho xong , còn 5k tối mai về trả nốt .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Một anh muốn giải quyết nhu cầu vui vẻ " Em ơi ! bao nhiêu tiền một lần ? 100 đô cho 1 lần trên giường 10 đô cho 1 lần trên ghế ạ Anh này rút 100 đô rồi nói dứt khoát : Cho 10 phát trên ghế Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mẹ làm gì thế ạ ? À , mẹ ngồi lên cho bụng bố mày nhỏ đi , dạo này bụng bố mày to quá Thôi đi , chẳng giải quyết vấn đề gì đâu , sáng mai cô giúp việc lại thổi cho bụng bố to lên ý mà .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi