Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 QQ ơi, tôi cũng đang lên cơn hấp hối đậu phụ non rồi, vì phớ thì không thích ! Nhất là đậu trứng non của cái Ỉn. Cá heo ơi, hiện lên cho tớ xin ít đường nho để đú, ke ke ke !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây là đường trộn hỗn hợp hả chị? Xong chị làm bao nhiều caramel nữa?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng vừa làm mẻ kem cốt dừa. Còn ít kem tươi đang phân vân mai làm kem cốm hay rum nho?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nghe tả đã thấy ngon lắm lắm rồi chị ah. Mà e cũng như cái Chie, e toàn chọc đũa vào như là chưng nước hàng kho cá ý , nó đóng cứng vào và bị đắng nữa
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 He he, đùng rủ nhé ! Tôi hay lên cơn lười bất hủ lắm ! Thích thì mua về xong chán chê mê mỏi chả thèm làm ! Chồng kêu bao nhiêu bận luôn bà ạ ! Có khi thì lại lên cơn, vác xe đâm đầu ra đường mua đồ về làm, i hi hi !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chết em rồi! Từ hôm về bên này em đã thèm cái món kem sữa chua này rồi. Em cũng thèm mua máy làm kem lắm rồi vì kem ngon thế này là 19€/kg cơ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Túm váy này : 120 gr đường, 1l sữa, 10 trứng bớt 2 lòng trắng, tẹo muối, nửa muỗng ăn cơm vani extract ! Caramel : 120-150 gr đường, tùy thuộc lượng khuôn nhé ! Cách làm caramel chị vừa chỉ ở trên ấy, không như ý không lấy 10K nhé ! Ôi, cái cuộc đời lày sao kím xiền dễ nhờ ! bác Diệu ơi, cú này em trả bác 2K tiền bản quyền ạ !
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi cũng bít sữa cho thị trường N sẽ tốt hơn là hàng xuất nhưng khó mua chị ah, bạn bè e đi nhiều nhưng ngại ko dám nhờ vì nặng mà E lên trang mori của vn ý, có mấy đại lý trong đó có Hà Tuyến ở gần nhà e cũng có, để e xem nếu cần thì mua cho con ở đó cũng dc ah E ún cái mori bầu cũng ko béo đâu. Chả qua đợt này e ăn nhiều bánh qui và đồ ngọt nên bị tăng cưn nhiều. Mà giờ e ở tuần 31 mà cũng tăng 11kg... kể ra với người khác thì bthuong, còn e thì péo
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đang có 50 chục quả trứng gà ta bác ơi, chả có nhẽ cuối tuần e cũng đú pát nhể Nhưng e làm 1/2 công thức của bác thui
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ, chị trước toàn bị cái lỗi ấy, đợt này được khai sáng ra, làm kiểu ấy canh màu dễ lắm, không bị đắng đâu ! Mà cái nước chanh nóng bỏ cuối ấy, mục đích là làm cho caramel lâu đông lại tẹo hơn, mình có đủ thời gian để láng khuôn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 À mà chị ơi trứng mình chơi cả lòng đỏ và lòng trắng khi làm theo công thức của kokotaru hả chị QQ