Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tuần này chị cũng đi học cái lớp lú lẫn chính trị, ngày cũng điểm danh mấy lần, khi thì điểm danh viết vào giấy có chữ ký của mình, khi thì gọi tên, lại còn điểm danh vào bất kỳ lúc nào trong buổi học. Mà đến chậm 30 phút thì coi như Đặng Thị Tèo vì không đủ tư cách thi. May mà hôm nay là buổi cuối cùng rùi, mai nghỉ ở nhà ôn, sáng thứ 7 thi. Đến cuối buổi thì cô chủ nhiệm vào hướng dẫn cách làm bài, mà hướng dẫn cụ tỷ lắm nào là câu hỏi ở bài nào, trang bao nhiêu, nhắc nhở mọi người nhìn số trang cẩn thận trước khi chép bài. Đúng là học càng cao càng thấy buồn ơi là sầu. Mà buồn cười, hôm nay có thầy giáo người Bắc Ninh giảng bài mà cứ ngọng níu ngọng nô, giảng về quốc phòng mà cứ nực nượng quốc phòng, rồi lòng cốt, làm cả lớp không nhịn được cười. Đã thế thầy còn hăng máu đọc thơ thầy làm nữa, cả lớp lại được phen cười rúc rích May mà hôm nay buổi cuối rồi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mắn, trứng gà ta hơi nhỏ, em cứ cân cho chị cả vỏ là 250gr trứng, rồi đập ra, bỏ bớt độ hai ba tròng trắng là vừa !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang bảo để em đú với chị Cucu rồi sâu cho nhà chị Lắc kì chết thèm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ối giời ạ, con này nó có thích ăn rau đâu cơ chứ, c toàn phải ép đấy, nhg bữa nào cũng có rất nhiều rau đấy, đi ra ngoài mới bị ăn ún linh tinh thế
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Chóe ơi, chị cho cái Chip đi học múa ở đâu ạ, hình như e nhớ mang máng chị bảo ở đoạn NCT? Lịch học dư lào chị ơi. Con Bống nhà e cũng đang đòi đi học múa, mà múa ở trường nó dạy thì e chả tin tưởng đc nên muốn tìm chỗ khác.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi hãm nhà c lại say òi, nẫu quá, lảm nhảm chửi đổng cạnh khóe đòi đánh, tát, đập, giết những kẻ thù vô hình
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công thức thế nào hả Cucu, để chị đú với. Chị đang còn khoảng 300ml kem tươi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Haha lần trước em bỏ hết cả lòng trắng đi. có khi mà nó ko đc mềm như ngoài hàng. Hihi , Iu chị thế
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh, clb họa mi, chỗ con bé Bảo ngọc học đấy. Cô giáo Trang của chúng nó dạy phát xít lắm, quát mắng, bắt phạt bọn trẻ con ghê lắm. Sang năm con Chíp đủ tuổi tôi cũng chuyển cho sag lớp đấy, thích cho nó học dance sport để vận động mạnh hơn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thì đúng là lang rừng rồi mà hihi khác là chị mang kiến thức giúp bọn e lúc bọn e cần, kiến thức chị học bao công giờ mang dâng MIỄN PHÍ cho bọn e chứ không vì thấy bọn e tin tưởng mà giơ đao ra chém. E cũng an ủi chị Choé rồi là chắc không độc đâu nên đừng lo cho chị ngọcmit quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái hồi bác Diệu về bác mang cái kẹo gì dài dài như cái que vị caramen ý, cái đấy ngon, mua về làm quá được đấy Chous à
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hị hị.... chả bít ai show rồi có người chết thèm nhá. Bi h ko ở HN nữa, đầy món e thèm chứ ko pải chị.... hehe
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trứng CP chuẩn, 61-63 gr/quả ! Vừa bảo em Mắn cân trứng vì lý do là trứng gà ta thì nhỏ hơn đấy Chous !