Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nghiện r*** là ảnh hưởng trực tiếp đến các chức năng thần kinh luôn bác nhẩy . Khổ thân bác và anh em Cáo quá. Chỉ sợ sau này lũ trẻ sẽ các những tác động mạnh dấu ấn ko bao giờ phai mờ ý bác ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi, tôi cg thích kem của bọn này lắm, nhg toàn ăn cafe thôi, nhớ hồi mùa đông còn áo đơn áo kép ngồi ngoài hiê n pompidou ăn sun một số thứ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kẹo carambar Chous ạ. Cái này ăn lâu hết lắm, bọn trẻ con mà được một gói chắc lâu mới hết đấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trứng gà ta bu e mua tẩm bổ cho cháu, e lười ăn trứng luộc đem làm caramel cũng vẫn vào mồm cả... ko đi đâu mà thiệt, chỉ sợ péo thôi Lượng đường của chị là hơi nhạt rồi pải ko ah? để e làm theo chứ cứ cthuc có khi lại ngọt quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi đang tính mua máy làm kem thì bằng mua 4-5 kg kem của bọn này, thế thì lãi to nhỉ? Chả biết mình mà làm có ngon như của nó ko. Bà dùng máy kem gì thế?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Carambar phải ko bác, e có nhé Nhà e còn cho cái đấy vào nấu thịt caramel
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gian thế tao gọi Cáo chứ Cóc cáy gì. Người đẹp quý bà thèm ôm cóc hả? Không có nhẽ thế hay mày dìm hàng thông gia? Đau dạ dày dùng tạm thế rồi hôm nào chị mày đỡ việc tao lại ngâm cứu cho em mày. Có dùng thuốc tìu ko? có loại 3 con chín dùng cũng được nhưng mà có muốn cũng phải vài hôm nữa trở ra chị mới qua bên tìu được chứ dạo này mắt chị mày không mở được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mắn ơi, cho 100 gr đường vẫn ổn nhé ! Nhưng bù lại em cho caramel dưới nhiều lên, hị hị ! Hậu quả là bụng ách, vẫn chưa tắm được và chồng đang giục toáy lên cho con ngủ nè !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ghớm cả nhà ah, chị Đẹp ah, Vịt ah, chồng e vừa yêu cầu e phải học nhẩy kiểu này: http://www.youtube.com/watch?v=7ruOIAS4pEc Hồi còn chỉe ấy, chả phải xoắn, chiện vặt luôn ấy, dưng giờ đít như cái lồng bàn, đầu bù răng bựa, lúc nào cũng lẩm nhẩm ko giã cua lại hầm xương, rán gà..ấy vậy mà lại bắt mình học nhẩy mới khổ chứ lị....Mờ mai phải mua cái gương hâu, trước khi tập nhẩy phải kiểm tra xem mông miểng xế lào chứ lỡ mà đang rung rung gặp đúng hôm mọc nhọt như con Kều, nó văng mẹ máu mủ vào mặt khán giả thì vui nhẩy?](*,)
Ah chị Vàng ơi, cái caramel kia là nướng trong lò ah. Nhà e chả có ramekin, e cho vào cái tô tròn lock & lock e nướng cũng dc nhẩy. Hộp caramel = nhựa để hấp trước e có mấy chục cái mà cứ rơi rớt, giờ chỉ còn độc nắp thôi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ô này, chị có chém được nhát nào đâu mà toàn chúng bay chém chị. Cứ nhè đêm hôm mí chị đang cong đít mới hỏi, hiếm khi hỏi lúc thư nhàn. Ví như hôm nay cái Chóe hỏi khi đang trong lớp nghe giảng đợi điểm danh ấy. Chém chẳng được đến nửa nhát nào nhưng lại hay có quà nhá, cái này gọi là trên cả chém nhể gọi là đại chém nhể NÓi đến lại nhớ Mít còi không biết nó đã đi khám tư vấn lại chưa hay vẫn ngồi đó đợi khám cho cả chồng mí đi. Báo cáo tình hình có gì các chị trợ giúp em nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em đang chuẩn bị nồi phở, nhớ hôm vừa rồi về giai nhà em nấu phở mời cả nhà. Giai được cả nhà khen là chưa ăn phở nào ở đâu ngon bằng phở này. Giai cứ gọi là mũi nở rất to, mà mũi em thì lại càng to vì đào tạo tốt, hé hé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Lang giống y như bố mẹ em ý, bố mẹ em cũng làm bác sĩ nhưng giờ chỉ có bố em làm chuyên môn thôi chứ còn mẹ em thì đã ko làm từ lâu rùi tuy nhiên các cô ở cơ quan bố mẹ em rùi bạn bè cứ có vấn đề gì là gọi điện hỏi bố mẹ em, mà thực ra bố mẹ e cũng chỉ dám trả lời những gì mình nắm vững thui hoặc những bệnh trong chuyên môn của mình thui chứ còn cứ phải ra bệnh viện đầu ngành đề kiểm tra là an toàn nhất, bác sĩ người ta chuyên về cái đấy mà . Ngay cả ở nhà em cũng thế, chẳng thể tự điều trị được trừ những bệnh đơn giản. Hi hi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 oài, có mổi cái bánh flan công thức cũ mà em chém kinh quá, ke ke ke, thôi, em chào bà con đi tắm để ngủ mẫu và thiệt luôn ạ !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trường mầm non NCT, đâm thẳng Ngô Thì Nhậm sang cái cổng chợ NCT ấy, đi thẳng vào trong. Học chiều t7, cn từ 4h đến 5h30, học phí đâu như 400k/ tháng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Cáo không nói làm gì vì quá biết, bác zai cũng biết nhưng mà lại kùn gỉ. Nhưng ngay cả bản thân chị biết là có bầu hạn chế tối đa chè và cà phê cũng có bỏ được đâu nữa là r***. Bọn ấy không uống là nhạt mồm miệng rồi chân tay cũng bủn rủn ra mặc dù không đến nỗi vật vã như ma túy