Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi mua lâu ùi ở lidl thì phải, trên Darty nhìu lắm, kiểu kiểu như nhà c Chóe cũng có
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Chị cực ghét mấy cái hộp caramel bằng nhựa nhé ! Toàn chơi cái gà mên cơm inox 10cm ấy, vừa lên đời ramekin lò lướng đợt lày thoai à! Icon tí tởn và nham nhở !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Có con chị dùng Mori từ lúc mới đẻ đây, cơ mà nó dùng tắc bụp, đến tháng thứ 10 mới dùng sữa ngoài nên không dám phản hồi gì. Chị thì thấy mát, thơm. CC chị dùng thì bảo 3 loại sữa Nhật có Mori là ngậy và thơm nhất lại không bị táo bón. Cơ mà đợt này chị chuyển Aptamil rồi, đến tháng 2.2012 vẫn chỉ có sữa date 10.2012 nên hơi rét.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi, em đào tạo quá khéo, trên cả tuyệt vời ! Nhà chị thì ấy là công của mẹ chồng râu con vìa roài được hưởng ké thoai
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhìn cũng máu, chỗ cị tập cũng có lớp sexy dance nhưng thấy nó không hiệu quả nhanh như mấy lớp kia nên thôi, mới cả chị không có mông, không tự tin lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay thằng con em lăn quay ra ngủ từ 6h chiều, đến giờ vẫn chưa dậy. Chả hiểu cơm cháo thế nào đây ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ĐÚng là mỗi người 1 chuyên ngành khác nhau và sẽ biết sâu hơn về chuyên ngành của mình. Như chị thì không chỉ chuyên môn cái gì cũng phải sơ sơ, còn pháp lệnh mí chiến lược Quốc gia các loại chương trình đều phải ngâm cứu từ qua loa đến chuyên sâu hơn. Nhưng nói thật cũng do khi học nữa, ngành này cực coi trọng học lâm sàng. Học chăm lúc đó là nhớ lâu lắm, có thể quên nhưng xem lại là nhớ ngay hoặc nghe ai nói là biết sơ bộ đúng sai nhưng để chính xác là phải xem lại. Mọi người hỏi chị có cái chị cũng chịu không trả lời được, có cái để trả lời được cũng cong mông xem xét lại mới dám trả lời. Riêng chỗ nhà chị đi khám chỗ nào có chất lượng cao đến đâu cũng mang về hỏi chị, lắm cái mình cũng không rõ lắm đâu nhưng cảm giác mọi người hỏi chị yên tâm hơn hay sao ấy nên giờ này chị vẫn làm hoa chuối rừng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E khoe chậu cây ở cửa sổ Cả nhà cho e hỏi, cây phong lữ thảo, dạ yến thảo và chậu cây treo ban công thì cứ ra chợ bưởi là có, hay là mua ở đâu. E thích chậu như nhà chị limi í
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e nghĩ mua cái loại đắt xiền như c Kún chưa chắc ở nhà đã biết giá trị đâu, chỉ cần ngon là được, Meji mới merci đã là oách ở nhà lắm rồi c ah. cơ mà các bác các chú e toàn mua phong thôi, chả nhớ tên nữa
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị giống bố em ạ.. hehe. Bố em suốt ngày chê mẹ em là Lang Rừng vì học dốt ạ )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e vs giai còn chia nhau mỗi thằng 1 nửa cơ, nhưng do đv khác sx, thành phần cũng thuộc loại tốt nên e cứ sài thôi keke
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Zai dám đảm đuơng nồi phở ở vn là tay nghề ko vừa đâu nhá, nhg tôi trông ảnh bác cầm bát run run là )
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Lang, em phải nói thật là em đọc các post của bác về y có cảm giác cực kỳ yên tâm, kể cả những post mà bác bảo "không rõ lắm". Em nghĩ, thật may bếp có một lang rừng như bác. Hồi bác lâu lâu không vào bếp, em nhớ bác lắm ý.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cho cu con ún Mori xách tay ah? Kể ra date thế thì rét thật nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi, e thích cái avar mới của c Limi quá ah c ơi, mai c gửi máy đuổi muỗi qua Ng THị ĐỊnh, tầm sau giờ làm e qua lấy đc k ah