Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uầy, e cũng thích nhẩy lắm cơ mà chỉ sợ mình ko có năng khiếu, nhảy trông cứ như con nòng nọc thì bỏ xừ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Không, chị cho nó uống Mori nhập khẩu, thỉnh thoảng có người đi Nhật thì ké được mấy hộp xách tay. Mori xách tay thơm hơn, vì ít sắt hơn. Mori nhập thì hơi tanh hơn một tí, nhưng về cơ bản không khác nhau mấy. Với lại chị thấy trẻ con Vn hay bị thiếu sắt (đặc biệt con nhà chị) nên chị cứ cho nó uống nhập khẩu thôi. Chị có thói quen rất buồn cười là bất cứ thứ gì cho con ăn/uống chị đều phải thử qua, kể cả sữa mẹ vắt ra và các loại thuốc, nên bây giờ nhớ hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị KÚn chị ấy quăng cái video đấy xong rùi chị ấy đi học luôn rùi hay sao ýn hỉ ? hehê
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 c e mình tới lúc "phải hơi giai" thật thì k biết béo thế nào nhỉ? cơ mà chết, có khi lại bị nó chửi là khinh thường ngó, chắc gì em nó đã ngơ ngơ như c nhể
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế ah. Vậy cứ ún loại nk cho có thường xuyên, chứ xách tay lúc có lúc ko cũng mệt ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chọc ngoáy gây hồi đường. đường bám vào thành nồi nó từ nước đường lại hồi lại thành đường, k tan vào caramen và dễ cứng đơ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi bà lo gì, cứ tập đi rồi từ nòng nọc sẽ uyển chuyển như cá ngay. Mới đầu ai chả thế Hồi còn đi học tôi cũng 2 lần bị bọn bạn rủ rê đi học nhẩy nhé, mà giờ chả nhớ động tác ntn cả... ko có khướu mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi mua cây chứ trồng hạt lâu lắm, đg gieo hạt rau thơm mà mãi chả lên. Ở nhà cũ có vườn thì hạt rơi xuống năm sau nó tự mọc nên đỡ sốt ruột
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mà chị Bminh ơi em chả gọi chị là chị nữa đâu vì phi công nhà chị bằng tuổi em . Haha nên cứ tự cho là chị bằng tuổi em thôi.:-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 máy bàn thì cắm dây chứ chị, còn sóng là bắt từ máy chủ tới máy con, ảnh hưởng gì nhỉ, e chửa nghĩ ra
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hnay e đưa con đến lớp, cô giáo đang ngồi diềm danh phi ra cười như nắc nẻ. Cô bảo ô dồi ơi mẹ ơi, con giai buồn cười quá, chiếu qua chia cháo một lượt còn cô thấy ăn hết cô múc thêm cho. QQ quay ra hỏi cô khuyến mại à :Cuoi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi cũng thế, ko có năng khiếu ấy. Người cứng quèo ý. Cơ mà tưởng tượng mình nhảy điệu chị Kún post trước mặt chồng thì lão ý chắc sùi bọt mép vì sốc mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e đang cơn lười, pm lúc chiều thì e trl rùi mà, chửa mail thui keke. e đi coppy ảnh đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ơi, chị gọi ở chỗ anh này: 0902250311, giá là 300k/ chậu, nhưng cũng phải gọi trên 5 chậu gì đó, hôm chị gọi là 7 chậu. Èo ơi cái cửa nhà chị thực ra là cửa gỗ nhưng chị đã lắp thêm cái cửa kính Eurowindow này thật tuyệt vời, từ sáng mở mắt ra đã thấy hoa và đến giữa đêm vừa lội bếp vừa ngắm hoa , mãn nguyện lắm ý. Dưới đây là 1 ảnh vừa chụp xong, 1 ảnh chụp buổi sáng khi mới ngủ dậy [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chous ơi, chị cảm ơn em, gửi cho chúng chị dững 3 bọc quần áo xinh xinh yêu yêu. Chị vừa lục ra ngắm nghía, tiếc ới là tiếc, 1 nửa là size tí hin, sơ sinh, cái đống này chị chia cho Mít còi mí Lucky,Minh tôm,Be Quỳnh mí Nhép thì chưa đến lượt, khi nào đến lượt lại hô hào mấy đứa kia nhá. Vì ko nhiều lắm nên mỗi đứa vài cái lấy thảo, quan trọng là đồ thịn thơm mùi nước Pháp chích nhắm chúng mày ah, khi nào bọn kia nhà chúng mày nhớn thì chị lại truyền lại đồ của con Sa.Đồ sơ sinh của Sa chị đưa hết cho Mít còi rồi, giờ đang dùng đống đồ hịn nước Mỹ, mùa lạnh lại dùng đồ nước Pháp...ôi chu choa là mê...hihih...Chồng vừa dòm ngó kiẻu dò hỏi, phải thanh minh ngay là đồ thịn đới...của Pháp đới...khinh khỉnh chắc chả tin mình quan hệ rộng đến thế...hí hí. Tiếp là chị cảm ơn Sô, dầy công khuân về đây. Cuôí cùng cảm ơn chị Limi, bảo quản nguyên trạng sau 2 tuần, đến 2 quả chanh leo e giằng được của con Kều hôm ấy vẫn nguyên xi đây, mốc xanh rồi ợ