Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 đây nhé, mò vào xem thử nhg éo biết sắp xếp tg lúc nào http://www.bellydance.com.vn/?id_news_dt=403&id_news=239&language=1
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Công nhận, bắt chước là bắt chước động tác thôi, chứ đương nhiên là ko so được về độ nuột, độ dẻo, độ khó của người nhảy rùi. Huhu, nói nhiều đến vụ nhảy làm mình lại máu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khiếp, em lội xong cũng đến giờ đi ngủ. Hnay uống trà hoa cúc nên giờ mắt ríu rít. À, em nhớ trên Parkson Thái Hà, hàng bán dimsum nó có trà hoa cúc pha ấm í, uống ngon cực. Thôi, em đi ngủ, nghe lời chị Hoàng Anh mí mọi người, từ giờ yêu bản thân hơn nữa, ko nghĩ ngợi gì nữa, ăn no ngủ kỹ cho giai nó thèm. Áp dụng bài của bác Cáo chỉ cho chị DA nếu gặp trường hợp tương tự, keke
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi em thỏ thẻ xin chị 1 cái nhé,để em chụp kem ạ,hôm trước k có cái đề mô em phải dùng cái đĩa đựng cốc uống trà đấy,chị thấy tội k?hic hic
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 e lại thích giọng cô này, hơi khàn 1 tẹo nghe sương sướng. nhưng mà khàn như Hồng Ngọc mí cả Trang Trần nhà mình e lại thấy rợn. Giọng Shakira k hẳn là khàn, vẫn thánh thót được đấy, nhưng giọng rất khỏe, nói chung là e kết cái giọng hihi. mà đúng là khen giọng ca sĩ thì khen làm gì, giống như khen c mầm đẹp, c Cáo chụp ảnh đồ ăn nõn nà, còn c Kún thì giỏi chém về cắm hoa ý nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hik nàm thao mà e chưa đến lượt chứ, chị minhtom sinh xong là đến lucky rồi đến e đới, e dự sinh cuối tháng 7 mà. Ah chị lucky, Chit nhà e lúc trước cũng toàn sữa Nhật đấy, Meiji xách tay, lần này e cũng vẫn dùng sữa Nhật nhưng băn khoăn là Mori hay Meiji đây. E cũng đang uống sữa bầu Mori, đúng là dòng sữa Nhật có khác, mát, nhạt , thơm dễ uống thế, e uống trà xanh và sữa chua.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi cũng muốn tập ở chỗ bác tubim lắm mà cũng o thể xếp lịch nổ. Giờ mình rảnh thì lại ko có lớp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con gái em nó thích nhảy lắm, mà em cũng chả cho nó đi học gì, vì nó đã học vẽ và piano rồi Bạn ý nhẩy tự do trên sân khấu đây, máu lắm, bạn ý đi đâu nghe thấy nhảy là nhảy bột phát, rồi mọi người xung quanh thích thú xem lắm, quay phim bạn ý nữa. [/IMG] Còn đây là nghe " I dont want to miss a thing" của Aerosmith thì bạn ý cũng phải điên cuồng đập đầu đạp chân thế này Mấy ảnh trên là lúc 4 tuổi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đang ún trà sữa và cafe, mọi người kêu sữa chua ngấy hơn nên chị ko thử, còn trà xanh thì bọn nó kêu tanh
Ðề: Bếp Kún tầng 7 haha, tôi dịch nguyên câu gửi sếp. Chưa hết ý bà đâu mà ông ý cười ha hả. Xong báo 1 câu tháng này sản lượng của mày không tăng gấp đôi không được rồi. Bà buôn gì lúc ở Key mà bà chị ở đấy cứ trầm trồ, người VN mà tả TQ như người TQ. Cả nhà, em chả nói từ nào trong số các từ trên với bạn KK, tự bạn ý chế ra đấy ạ. Cả nhà đừng bắt đền em nếu có lỗi gì xảy ra hoặc không như mong đợi của đội tào phớ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bao h chị làm kem tiếp mà xin Hno lội trong h làm ko login để khen ảnh kem của chị. Chắc cậu chụp cho chứ chị thì chụp gì... đúng ko
Ðề: Bếp Kún tầng 7 sau khi đọc chuyện của c, tn e lại ngẫm lại bạn kia, có 1 đợt có 1 em bên HV Ngân hàng cứ hay nhờ sang lắp máy mí chả sửa máy, e cũng có chút ghen ghen, nhưng ktra đt thấy đồng chí nhà mình trl tn cũng bt, k có vẻ gì là quan tâm cả, ng ta nhờ thì đến thôi nên e lại bỏ qua. giờ ngẫm lại thì thấy khó chịu lắm, vì hồi đó e vặn hỏi e này là thế nào, sao quen thì cứ k nói, chỉ bảo là bạn a nhiều sao e biết hết đc. hum, hình như giai đoạn đó đúng đợt bọn e hơi giãn ra vì bạn kia bảo tc hơi nhàm. giờ mọi chuyện ổn rồi, e chả giận, nhưng đang tính mai khai thác xem có thật thà k. keke lại còn vụ lúc nãy, đồng chí này cứ khi nào e căn dặn kỹ quá (mai đi pv nên là e cứ dặn dò nhiều, lại muốn đi sớm hơn 45ph chứ k phải 30ph) là bạn đó lại khó chịu, lại bảo k nc đc nữa, phải đi đọc tài liệu. đấy, cứ e nói gì k vừa ý là lại rút đi đọc tài liệu, đi giặt đồ hay làm gì đó, ghét cái kiểu đó. nhưng ngẫm lại thế lại tốt, thế mới đỡ khó chịu hơn vì cái kiểu của e, đỡ cãi nhau. vì rút đi k nc nữa là lúc sau lại nt tình củm bt keke
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 e ko thể bắt chước ngay lập tức được, vì thứ nhất e phải quen với nhẩy múa, nghe nhạc là e phải biết phải nhẩy kiểu gì? chứ nó bật hip hốp bà lại múa tuồng mí cải lương. Nói chung là có phản xạ cái đã để cơ thể nó quen với sự uyển chuyển. Từ lúc bé chị đã thích nhẩy rồi, xong rồi đi tập thể dục nhịp điệu, múa may, võ vẽ đủ cả. Lúc còn chỉe, 1 tuần đi nhẩy nhõn 3 đêm nên là dễ lắc được, tuy là ko lắc nhanh như Shakira dưng về cơ bản là được, bây giờ vẫn lắc được tuy nhiên là 1 lúc về đau lắm, xương xẩu sau 2 lần đẻ nó ko còn như xưa.Thêm nữa, muốn nhẩy được phải có đam mê và sức khỏe, cơ thể dẻo dai nó mới hứng mà nhẩy chứ đang mụn nhọt như con Kều, thấp khớp bại hông như con Lắc mà bảo đi nhẩy thì léo ai mà hứng thú? Cái Salsa chị ko thích lắm, hồi đấy ở Nutz hay có chò dậy Salsa, ông thầy ( cũng là khách hàng quen biết) ngừoi Thuy Sỹ, là ng đầu tiên đưa Salsa vào HN, dậy mình nhẩy mà cứ chịn trym vào đùi mình, rợn hết cả lòng mề nên chả nhẩy nhót mẹ gì sất, đứng chờ cho chúng nó nhẩy đến 10h là giải tán các con dán, mở Hip hop lên cho mình cướp sân khấu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 c chả câu cả tên e vào còn gì, e ứ xê, e cứ chìa tay xin keke. đùa chứ, nếu ít e nhường c QQ, e tiếp tục chiến đấu với quả ramenkin to đùng ngã ngửa và dày vật vã. còn nếu có thì cho e ké vài cái thui cũng đc keke
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tầm nhìn có giới hạn rồi em nhé,chị mày chứ ai,cậu nó chỉ chụp người,k thích chụp food