Ðề: Bếp Kún tầng 7 e chả biết, cứ biết có đậu tiên, mai e gieo xuống đất mà k mọc lên cây đậu thần có thể trèo lên tận trời xanh để lấy gà vàng đẻ trứng vàng, e bắt đền c Bia keke
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi bỏ mẹ, bà lại còn đi kể mí sếp làm gì, thẹn chết cha chết mẹ. mà bà ơi, chúng tôi sau 2 chầu quan hệ tập thể, đành đồng ý rằng: đậu nhà bà lạ thật, hạt nào hạt nấy cứ đều tăm tắp, tròn ung ủng, vỏ lai dễ bong, sau 1 hồi trà nước chúng tôi đã bóc sạch được vỏ rồi đấy...hí hí.. Vụ buôn TQ là tôi chém mà, ha ha...bạn tôi đi QC, tôi chỉ cho nó mấy cái võ cơ bản...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 điên quá, đang vui lại đứt dây đàn...chồng e đòi đi nụ rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 cho mì tôm vào lò nướng vài phut là có đồ ăn đấy c keke
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày xưa, cách đây dễ 7,8 năm rồi, chị cũng hay lên Nutz ... uống nước xem bóng đá, haha. Nhìn người VN nhảy Salsa chị cũng không thích, cảm giác không thể vào hồn cái điệu nhẩy đó được, ngày xưa có bạn gì, bạn Ly à , nhảy Salsa có lẽ đẹp nhất, phí nhỉ không được nhìn Kún thuở đó. À có điệu nhảy Belly dance là chị cũng không thích nhìn người VN nhảy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em nói làm chị vội bỏ máy tính đi trồng đậu rồi bminh ơi. Trên trời có vàng 2 chị em minh chia đôi nhá, ưu tiên em phần nhiều. Đừng phím với các bạn bếp không thôi chia ra chẳng còn bao nhiêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lội mờ cả mắt giờ mới xong! Đi qh về e rẽ vào kiwi mua kem tươi tối về làm sữa chua , giờ có 1 mẻ trong máy và 1 mẻ trong nồi cơm điện rồi ạ! Giờ m ngất đây mệt quá rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các mẹ làm đậu rồi cho em tí phản hồi nhé. Nghe dân làng đậu nói đậu đấy làm phớ mịn lắm. Sữa đậu nành mua ngoài hàng em can các mẹ nhé. Không dưng tự nhiên nó sánh và đặc thế dù nó dùng đậu pha. Các mẹ thử nấu đậu này rồi xem nó không thể đặc, sánh như ngoài hàng. Nguồn gốc đậu sạch thì em bảo kê ạ. Tôi bê về ít nữa rồi, lại gửi ra Key bà nhé. Bà gửi giúp tôi chị Photron riêng 1 phần. Mùa sen rồi, em sẽ giữ lời hứa dài như hươu cao cổ của em từ năm ngoái về món hạt sen tới bác Photron ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Cáo ới ời, làm kem sữa chua phomai kiểu này liệu có ngon k nhỉ ? E đang ế mấy cái bò cười của con Chíp đòi mua bằng đc xong k ăn, e tính làm kem để giải tán http://kenh14.vn/c35/2011102171121781/bat-mi-cach-lam-kem-sua-chua-pho-mat-tai-nha-cuc-de.chn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Limi với KK kể Nutz làm em nhớ bị chồng em lừa ở đấy. Huhu từ hồi cưới tới giờ chồng chỉ kiên quyết anh đưa em đến rồi anh đi uống bia với bạn, đau đầu lắm. Thế mà xưa chả về sớm phút nào. Tôi mê cả mấy vụ nhạc sống ở ks gì, tôi Azemo không nhớ tên, cạnh Pacific. Thú thật là giờ cho đi nghe tôi đồ ban nhạc tự kỷ lắm vì thấy tôi ngáp