Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 khổ lắm, đòi đi nụ là bắt tắt hết ánh sáng, chị mù đến nơi vì phải tắt máy ở mức sáng hạ chế nhất, tối om om như âm hộ chị Dậu ấy
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày ở gần đấy nên đi học đi, học nhẩy có nhiều cái hay lắm. cần gì cứ phải có ai quen đi cùng, chị là chị cứ đi 1 mình cho máu. chỗ BT hình như là của cái bạn Quân, con trai mà nhẩy Belly dance dẻo quẹo ấy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 làm kem đốt đi, trưa nay có món ấy ngon kinh cả nhà nhể? món này ở ngoài hiếm khi có lắm, toàn phải ăn ở ks thôi. rút bớt sữa thay = kem tươi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tát cho lật mặt, giảm 3kg đấy nhờ leo 69 tầng/ngày + cắm hoa 3 shoots/tuần, mỗi shoot tầm 1 tiếng...hihihi...e xin lỗi chị Mầm đẹp, e ko khai khống , e khai đúng sách thôi để nhà nó học tập mà giảm cưn. PS: sáng qua bà cắm hoa có ai biết gì đâu? phải quăng lên Diu Túp mí biết được chứ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Oái chị Kún chưa ngủ à? Nhà em vừa ăn phở xong. Giờ em đang làm nồi cừu hầm Tứ Xuyên theo công thức của chị White Polar. Chờ giai rửa bát xong là em được cho đi ăn kem.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này tôi còn chưa hiểu đường nho là cái gì cơ? Thế bà làm đậu bằng giấm thế nào? Làm đậu non hay đậu già hả bà?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ôi món VỊt tình yêu, cái gì nhỉ? Confit de cana à? ở HN ai muốn ăn món này mời ra La Bandaine số 10 Nam Ngư nhá. còn món đùi cừu - lamb shank thì mời lên JAFA ở Ciputra, món ấy cũng mê mẩn lắm, hoặc mua đùi cừu này ở Metro về tự nấu.Ngon ở cái chỗ lấy cái que khều tủy ra hút
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em post ảnh đi chơi Phú Quốc. Bọn em đi như thế là 6 ngày 5 đêm, mà chưa đã. 2 đứa thuê cái xe máy, xong là đèo nhau đi khắp đảo, từ Bắc sang đông rồi xuống phía Nam. Đúng là thích mê. Bọn em ở Mai House resort. Nhà này là chồng Pháp, vợ Việt. Làm ăn rất chuyên nghiệp. Resort rất đẹp. Giá thành thì là rẻ so với mấy resort cao cấp ở Phú Quốc mà về độ đẹp và chuyên nghiệp thì hơn đứt. Đồ ăn cũng rất ngon. Tuy nhiên hình như họ ko thích nhận khách Việt, em nghe mấy thổ dân nói vậy. Bọn em cũng hay ra ăn ở quán chị Len bên nhà Du lịch Phú Quốc của *********. Nhà chị này cũng là chồng Pháp, vợ Việt. Quán chị ấy làm nhiều món đặc sản Phú Quốc ko có trong thực đơn rất hấp dẫn, như gỏi cá trích, canh nấm tràm, cháo nấm sim... Đội ở đấy dễ thương lắm, còn ọp ẹp một bữa ra trò nữa. Chị đãi món sầu riêng chín cây, phê như con tê tê. Về mát xa thì em mê nhất là Mai spa. Các em ý nhẹ nhàng, làm rất thích mà ko bị đau dừ người. Em đi 3 lần thì cả 3 lần đều phê ngủ. Nhưng ăn thì dở chưa từng thấy. Đi chơi thì bọn em đi Bắc đảo, lên bãi Dài hoang sơ, có mình bọn em cả bãi biển. Lại có mấy mỏm đá nên bọn em đeo kính lặn với ống thở ở đấy ngắm cá một lúc rồi lại lên xe đi tiếp tới mũi Gành Dầu ăn trưa tại quán Biên Hải. Quán này hải sản tươi và giá phải chăng. Nhà này làm cả muối ớt rất ngon nữa. Ăn xong lên tiếp resort Gió Biển ngắm cảnh nằm nghỉ rồi mới về. Ngày hôm sau thì đi Đông đảo, lên mạn phía Bắc bằng đường rừng, rồi đi men đường phía đông xuống cảng Hàm Ninh. Đường nhỏ khó đi, sấm chớp lại đùng đoàng, nên bọn em đi được một đoạn phải quay xe vì sợ. Hôm sau nữa thì đi Nam đảo, tua câu cá và lặn ngắm san hô. Em câu được có 1 con, giai được 3 con. Cũng vui. Lặn ngắm san hô rồi nghịch ngợm, về người em cháy đen. Bây giờ da lưng đang tróc ra từng mảng. Hôm sau nữa là nghỉ ngơi thư giãn vì mệt quá, và sau đó là kết thúc kì nghỉ vỡ mật đáng nhớ. Tới lúc về bọn em lại plan là bao giờ lại đi vỡ mật sung sướng thế này tiếp, há há.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bà ơi thế này ước trăng mật mãi í nhỉ, zai nhà bà trông rất hiền nhá thích nhất ảnh cuối cùng, ảnh ún nc dừa thất thểu chả bù cho ảnh chân dài nằm ườn trên bãi biển. Cá câu đc là cá j, ăn đc ko, 4 con đấy chắc chỉ đủ ăn gỏi hahha Tôi khuyến khích bà trồng hoa nhá, bgio các siêu thị vẫn bán đầy đang mùa mà, bà cứ trồng geranium là đẹp mà dễ chăm, nó chỉ tèo khi gặp tuyết thôi, mùa hè thì nở rộ sang đông thì chậm dần.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sosa ơi, ảnh đẹp quá, sosa xinh quá, đúng là hot girl nhà mặc đẹp...Mình thích nhất cái ảnh sosa mặc váy cưới , váy cưới đẹp thế???Cả áo dài hôm ăn hỏi nữa, kết nổ đĩa luôn