Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Vui thế... mẹ nó có duyên với em Rồng rồi.... chăm luôn một thể sau này lại nhàn í.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hôm nay mới sáng ra mà e đã ghê cổ khó chịu quá các mẹ ạ tối qua thì e đau hết cả hông nằm ko xoay qua xoay lại đc may mà sáng nay thấy đỡ rồi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chị cũng thế, ngủ dậy phát là ghê cổ luôn. Nhưng đêm nằm ngủ thì ko cảm giác gì, rất nhẹ nhàng. Chị chưa bị đau đâu cả, có thể em thiếu canxi đấy.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hôm nay mình bắt đầu uống sữa bầu đây, mình mua friso gold mum vị cam về uống thử, sáng nay uống lúc 10h rồi, đầu tiên thì cũng hơi ghê nhưng trôi dc rồi...giờ chỉ lo 1 chuyện là uống vào ko tiêu hóa dc vì trước mình hay bị đầy bụng lắm. Để vài ngày xem tình hình thế nào, nếu uống dc thì tốt quá. Lạy giời...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hic 2 hôm nay trộm vía mình ko ghê cổ nữa nhưng lại bị táo các mẹ ạ. Trời ơi sao lần này lại khổ thế ko biết.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em Diệp giống hệt chị đấy. Cứ thỉnh thoảng tối đến là đau hết từ eo xuống mông. Nằm xoay ngang, xoay dọc mãi mới yên vị được ( P/s: nhân tiện em bổ sung cho chị ngày dự sinh là 10/12/2012 nhé. Thank em!(u)
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Minh uống ca prenantal va sắt ma không bị táo nhé. Mỗi ngay đi 1 lần. Mà bụng mình to lắm các mẹ ạ , mới 6 tuần mà như la 4 tháng rùi ý, ngồi, nằm đều khó chịu, ngừoi thì nhức mỏi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Công nhận tập 2 bụng nhanh to thật. Mình 7 tuần cũng thấy lùm lùm lên rồi. Hồi đứa đầu 14 tuần mới nhú lên tý. Hic, vì dạn da rồi mà.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hic, mụ giống tui thế. Nhưng tôi bị đau mông bên trái thôi. Cứ chồng đi làm về là kêu đau, chôgnf bảo thế lúc anh ko có nhà, e kêu với ai, huhuhu, đau dã man
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em tập 1 đây mà đã lộ bụng lắm ý chị, chắc do trc đó e cũng béo bụng rồi, nhưng vc e kế hoạch lâu giờ lộ bụng mọi ng biết rồi chúc mừng nghe cũng sướng T thì bị đau cả 2 bên cơ, hnay thì gần như hết rồi, mụ hết nghén rồi hả? t thì vẫn oải lắm nhưng trưa nay ăn canh cua với đậu rán xơi đc 3 bát (trộm vía trộm vía) Xã t cũng bảo cho về quê với mẹ chứ ở đây kêu nhiều lão sợ quá
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hqua e tìm hiểu trên mạng mọi ng cũng nói là do thiếu canxi hoặc do e bé chèn vào dây chằng gì gì ý, e còn bị gai cột sống từ bé nữa nên chắc cũng ảnh hưởng hic hic đợi 2w nữa đi khám nếu bs nói thiếu canxi có chỉ định bổ sung viên canxi thì bổ sung chứ giờ e vẫn chịu khó ăn tôm cua thôi Em vẫn chưa dám nghĩ đến sữa bầu c ạ, e dùng sữa tươi xay với bơ thôi mà cũng vật vã lắm mới hết 1 cốc, lúc uống thì ngon mà xong cứ ghê ghê cổ, chắc bé nhà e ko thích sữa c ăn thêm sữa chua vào cho dễ tiêu hóa Em hôm nay đỡ rồi c ạ, c bị kéo dài ạ? thế có khi thiếu canxi như mọi ng nói, chị chịu khó ăn tôm cua đồng nhé chứ ngoài 20w chị e mình mới uống canxi viên Em sẽ update ngay chị c Trộm vía e chưa bị táo, c chịu khó ăn nhiều rau, khoai lang, chuối, sữa chua cho đỡ táo nhé, hoặc mỗi tối chị nấu 1 bát bột sắn dây ăn thì mát trong lắm, bầu mà táo thì đúng là đau khổ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em thì chả biết có to lên ko, ngày trước bụng phẳng lì giờ sáng có vồng lên 1 tí nhưng trông chả khác gì bình thường cả. Hum qua mình đi khám 10 tuần, thấy cả kích thước lẫn tính theo ngày con đều đủ 10 tuần rồi nên mừng quá các mẹ ạ. Dạo này cũng ko ăn được nhiều, thịt ăn ít hơn, chỉ ăn được cá thôi, cơm cũng chả ăn được mấy. Sữa bầu cũng chả uống. Cơ quan chồng em đầu tháng 6 đi Quan Lạn, em đang phân vân vì hum qua hỏi bác sỹ bác sỹ bảo tầm đó đi thoải mái nhưng nghĩ 170km thì em hơi có tí nản. Có mẹ nào tư vấn cho em hông?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 trùi ui! hay quên dã man, có mẹ nào như em ko? đẻ xong bé thứ nhất đã hay quên rồi, mang bầu bé thứ 2 càng hay quên, nếu bé này lại là girl tiếp thì mang bầu bé thứ 3 chắc quên tên mình luôn các mẹ nhi??? ^_^ còn dạo này thời tiết hay sao mà em nghén kinh khủng, giờ đang làm việc cũng buồn nôn dã man, lúc nào cũng muốn ói ra, sợ quá đi mất. mà em bầu bí đi lại phăm phăm , các mẹ có thế không??? khỏe hơn cả lúc không bầu. mong la mang thai bé trai. hic. huhu. em là niềm hi vong của ônng bà nội, ngoại, bố nó... ko sinh ra con trai chắc chết mất! huhu.......
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 em bước sang tuần thứ 12 rồi, trộm vía dạo này đỡ nghén hẳn, ăn dc nhiều hơn nhưng ăn dc hơn bát cơm đã no lắm rồi ạ, nhưng dạo này em lại ko hay đói như dạo trước đâm ra lại thấy lo lắng, có mẹ nào như em ko ạ?
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em thì cả bụng và ngực đều to, e đi SA bác sỹ bảo TC e ngả trước nên bụng to nhanh và dễ đẻ Em cũng giống c ăn uống kém hơn trc nhưng vẫn ăn đc lên cũng ko đáng lo lắm, 3th giữa thì đi lại thoải mái, e cũng định tầm t7,8 đi biển nhưng đăng lăn tăn khoản đi xè nhiều thôi Em đi bộ 1 tý là mỏi hết cả chân trong khi trc đây e đi bộ giỏi lắm ý Chúc chị sớm SA thấy bé mọc chym nhé để khỏi làm tập 3 và quên mất tên m hihi Trộm vía mẹ nó hết nghén sướng quá, e mới bước sang tuần 11 nên vẫn chưa khá khẩm hơn
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Bụng mình tập 1 cũng to dã man ý. Ai nhìn cũng biết ngay là bầu. Giờ tập 2, sang tuần 11 rùi mà thấy vẫn bt lắm. CHỉ khi nào ăn no xong thi bụng mới lùm lùm thôi. Còn sáng dậy thì bụng như bt. Em vẫn chưa thông báo rộng rãi là mình bầu. Mà cũng chẳng ai nhìn bụng em mà phát hiện ra cả..hihihi..Đợi khi nào biết giới tính thì thông báo 1 thể...
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Trộm vía mẹ nó hết nghén sướng quá, e mới bước sang tuần 11 nên vẫn chưa khá khẩm hơn[/QUOTE] nhưng mà em ko tăng được cân nào mẹ nó ạ, ăn cũng ko dc nhiều , sữa bầu thì vẫn chưa giám thử, những lúc đói là vẫn có cảm giác buồn nôn, mẹ nó cố gắng sang tuần là sẽ đỡ hơn đấy
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hihi mẹ nó nhịn đc ác nhỉ, e bé đầu nên biết cái là phải khoe ngay ko nhịn đc qua 3th Mẹ nó có ngủ đc ko? e cũng ko ăn đc mấy cũng ko uống đc sữa tươi chứ đừng nói là sữa bầu, thỉnh thoảng vẫn fun hết, ghê cổ mệt mỏi khó chịu dã man nhưng vẫn lên 1-2kg (trộm vía) mẹ nó ăn nhiều hoa quả cũng tốt lắm đó
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình cũng đang uống Procare, uống hết 1 lọ rồi, giwof uống tiếp lọ thứ 2. Tập 1 cũng uống Procare, uống hợp nên ko bao giờ bị táo. Tập 2 mình ăn uống kém kinh khủng, cái gì cũng sợ, thịt thà, cá mắm đều kinh. Mog là qua 3 tháng đầu thì ăn uống tốt hơn. Cảm ơn bạn. Mình tên Chiên, sinh năm 1985.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Ah, các mẹ có mẹ nào uống Enmum Maternal ko ạ? Em định mua sữa đó, thấy mấy chị bảo uống nhạt dễ uống. Không biết thế nào? Ai uống rồi cho em ý kiến với nhé. Thanks các Mẹ nhiều!