Coi vậy chứ ngày nào cũng phải lên theo dõi tình hình hội nhà mình, bỏ mất một ngày mừ hôk lên là sỉu lìền áh, vì tốc độ 888 rất kinh hoàng. Ốc, kem gì đó, Tina, Lucifer , Hada ... cứ lên cái "pờ len" đi rùi hú 1 tiếng là có mặt, kakaka
nhưng muh khai tiệc bf ăn xong rùi mới có tiết mục y'... khoảng gần 2h mới có chương trình ca nhạc , mu lửa, làm xiếc... nên giờ đó thì.........hỏng còn gì để muh tranh nữa....kakakakakkak
chắc tại 8888 quá ko lo ăn nên thế đấy...thấy tina ko vừa ăn nhiệt tình muh vẫn nắm bắt câu chuyện nhanh như thế....hehehehehhe....ông bà xưa có dạy tay làm hàm nhai muh lị... tay cứ múc đồ ăn , miệng cứ nhai, tai thì lắng nghe chuyện, mắt thì liếc món ăn mới.....akkakakakakak
dầu thế chị để em 1 chai xanh , 1 chai trắng đi nhé ! bữa trước em có nhờ chị mua dầu nóng hiệu cây búa (đỏ) , thế em nhờ chị lần sau mua giúp em cái dầu đỏ này nhé . còn bi giờ em lấy thử 1 dầu xanh , 1 trắng này cho bà ngoại dùng xem có thích ko ? ThanKS !
Chị Phượng ráng nha, hum trước Simon cũng y như vậy, em lấy mấy cái ly nhựa nhỏ xíu (thường có kèm theo mấy chai thuốc sirô để lường thuốc), rót sữa vô rồi canh chừng con đang chơi không để ý là cho uống từ từ, mất hơn cả tiếng mới hết bình sữa 150ml đó chị. Dùng cái ly này khôg sợ đổ sữa ra ngoài khi cu cậu né không chịu uống. Con mình còn khó chịu trong người là ăn uống vậy đó, cực lắm nhưng cháu khỏe lại rồi thì ăn uống bình thường àh, chị đừng quá lo nhé.
Các Mẹ ơi đăng ký lại danh sách dùm em là ai mua coffee và số lượng luôn Gấp vì 2-9 mẹ của chị Papa vào .. 1- Mẹtin&tít ==> 2kg 2- Tina =====> 3kg 3- ngocthu===> 1kg 4-twophuong==> 5kg 5-merua======> 2kg 6-Jumi=====> 1kg 7- 8- 9- 10- Còn ai đăng ký nữa ko? hết ngày nay là ko còn hạn đăng ký nữa đâu nha Ai muốn thay đổi số lượng hoặc ai đăng ký thì diền tên vào dùm em ....Thanks
Dạ, cháu bị mẫn đỏ cả người như mề đay vậy, nhưng khám rồi bác sĩ nói dị ứng, nhưng thấy toàn là cho thuốc cốm tiêu hóa thui. Hôk hiểu nổi @@@
ngày lễ muh chỗ nào cũng đông cũng chen lấn hết đó... đi tàu sg an bf voi tui em ko ? cũng mát mẻ và ít đông hơn ...heheheh (đang dụ đồng minh đi để 88888)
Tình hình là jumi nhà em cũng đang chán ăn. Mấy hum rồi đút cháo cho nàng mệt quá trời. Hum nay sáng sớm cho 2 cục xương ống vào ninh nấu nui cho cả nhà ăn. Có vẻ nàng chịu ăn nui làm xong đc 1 chén. Trưa nay lại lấy nước hầm xương nấu súp cua cho nàng, hic 2 tháng chả tăng cân nào cả chán ghê.
Hum trước thấy Jumi tròn ra hơn một chút, giờ lại chán ăn àh? Vậy Vân ráng nấu nhìu món lạ cho Jumi đỡ ngán, cho Jumi ăn sữa chua, pho mai và uống nước trái cây, ăn bánh các loại để bù lại kalo bị hụt. Tội nghiệp các bà mẹ 10/10 wé đi thui.