Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ha ha oánh chén thế nào hôm qua trời mưa .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oài vắng bác thì hội ọp giảm vui đi 1 nửa còn giề, các mẹ ui cho ý kiến đê!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ối ối bác Doanh làm thơ hay chưa kìa. Bác chuyển sang Nhà Rắn rồi ạ? Có bác ở đâu là đem lại tốt lành cho nơi đó ạ, chúng em không dám có í kiến ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng e nhé. Cố gắng thật giữ gìn qua mốc 12w là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết. Ở nhà buồn thì xem hài + nghe nhạc ko lời cũng ok lắm đấy e ah E ko biết là bác lại có tài làm thơ cơ đấy, ngưỡng mộ bác quá. TRc đây lớp học cấp 3 của e cũng có bạn chỉ cần đi vài bước là có thể làm thơ. Còn e chắc đi vài chục km ko nghĩ đc 1 câu hehehe Cảm ơn mẹ nó nha, tớ đã copy ra word rùi chờ thời cơ để làm đây. Hy vọng thành công Vậy là mừng rồi bà ơi. Tôi cũng hồi hộp chờ tin bà lắm ( như là của mình ấy hihi) ngóng ngóng ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ơ tìm được mẹ này đồng hương đồng khói đây............................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó nhiệt tình thật đấy, tấm lòng thơm thảo như mận cơm vậy chẹp chẹp.... chảy hết cả nước miếng....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc cả nhà ta ngày mới tốt lành, nhiều tin 2 vạch nhé, he he
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui 2v ạ!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em có ý kiến: nếu làm sách nhà Rồng, bài thơ này không đưa vào sách nó phí ra, hoho mai em lại lại đi gặp anh đầu dò, ôi ước gì giò được như giò nhà mình thì đỡ ngấy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oạch, lại đc thấy thêm 1 tài lẻ của bác... hehehe ... Tụi em đang định dỗi bác thì bác lại còn dỗi lại tụi em... Nhà Rồng thì cũng chỉ hoạt động thêm có chừng nửa tháng nữa là lại chuyển nhà Rắn, tại em thấy bác đang sôm tụ ở nhà Rồng suốt, giờ đùng cái không thấy bác sủi tăm gì nên théc méc vậy thôi ợ. Em cũng sẽ săn rắn thôi, nhưng mừ em vẫn thích ở bên nhà Rồng này hết cái tháng này cũng chị em nhà Rồng, khi hết tháng em mới đặt chân sang nhà rắn cơ. Đây là giai đoạn quá độ, nên bác giữ gìn sức khỏe, và điều phối thời gian cho hợp ní kẻo bác Nhật nùn lại không có time để chăm sóc Hến ah !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui, vẫn còn tiền hả bác. Bao giờ off tiếp để em còn tiêu nốt số tiền còn lại...hihihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ua, tôi thấy cũng có vẻ hơi cao.Nhưng bs bảo bt là yên tâm rùi. Nhà bà hình như đang mong hotgirl hả? Có con gái yêu lắm ý. Đi làm về, hôm nào con gái tôi cũng ôm cổ mẹ kêu yêu mẹ nhất...Nghe mà mát cả ruột...hehehe... Mai bà đi SA mốc 12w rùi, chúc 2 mẹ con khỏe và toại nguyện nhé...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Sáng em có việc bị ức chế, em đành ngồi tĩnh tâm một lát bằng việc này: Đối đáp lại bác Mama tổng quản tí ah. Quá độ ... là Quá độ ơi Sao mày lại đến, bác Doanh khó lường Bác yêu tất cả mọi nường Rồng rồng rắn rắn bác tường như nhau... Sao bác không phân chia ra Sáng ở nhà Rắn, chiều sang nhà Rồng ? Tối về phục vụ công nông Vào ga ra - sáng lại ra kiếm tiền Nửa tháng mãn nhiệm nhà Rồng Các nường theo bác chuyển sang Rắn liền Chúng em iu bác rất nhiều Mong bác giữ sức khỏi lo muộn phiền Chúc bác sức khỏe vô biên Để làm phúc đức cho đời nở hoa.:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tặng hoa cho cả 2 bác!!!!!!!!!!!!!! (u) (u) (u) (u) (u) (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hì tôi cũng thích con gái đầu lòng lắm, mà hồi đầu ông trí bắt mạch bẩu là gái nên cứ tin thế, theo lịch tàu của bác doanh tôi dính vào tháng 2 âm thì cũng gái, hiiiiiiiiiii, để xem dư lào
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm í em vội về đón con thế là quên tiệt mất món này. kekeke... để lần off sau em xin đóng nha ! Bác chu đáo và cửn thận tóa cơ !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị cũng mới mua máy khâu, cũng định đi học may đây. Em học ở đâu vậy xem chị co bon chen đi học cùng được ko? Nhưng chác cũng khó vì em nghỉ làm mừ, e co thời gian hơn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nể chị gái mười phần luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (u)(u)(u)(u)(u)(u)