Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Ui, em cho cả tụi nhỏ đi ra Cô Tô à, thế có sợ say sóng không? Chị trước đi say sóng, mật xanh, mật vàng cho ra hết. Nhưng đến nơi rất thích vì biển sạch, thoáng đãng. Nếu chịu khó đi nhặt thì còn có cả ốc móng tay để luộc, ăn cũng khá ngon. Không biết giờ thì thế nào chứ hồi chị đi 2005 thì hàng quán còn ít quá, lên đấy mới trêu nhau bảo là giờ có tiền cũng không mua được nhiều đồ ngon để ăn., lại đi tầm nóng, đến 11h thì huyện đảo bị cắt hết điện nằm nghỉ ở nhà khách huyện đảo nóng kinh hồn thế là cả hội kéo nhau ra bờ biển nằm hóng mát. Chắc giờ sau vài năm thì chắc được cải thiện nhiều rùi vì mọi người cũng biết đến Cô Tô nhiều hơn rồi. Lại ra bến Ninh Kiều ngắm trăng, hóng gió, lên du thuyền rùi ăn đặc sản thịt chuột với thịt rắn hả em? Đi miền Tây mùa này hình như là rộ vì đang mùa hoa quả, tha hồ nằm võng rồi chén hoa quả miệt vườn nghe đờn ca tài tử. Chị cũng có dịp vào đó, giờ cũng thèm vào lại mà chưa có dịp. Bây giờ đang là cảm giác "trong khi ta về lại nhớ ta đi". Chả hiểu sao cứ đến các ngày lễ thì lại càng ngại đi, ngại cảnh bon chen đông đúc quá, dù về miền Tây hay đi Cô Tô thì đều rất thoáng đãng nhưng xe cộ thì quả là ngày một khủng khiếp. Chúc cả nhà kỳ nghỉ lễ vui vẻ nha. Đúng là càng đến gần ngày lễ, tinh thần làm việc càng sa sút.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con hihi cơ quan em đang bàn kế hoạch đi chơi chị à, chắc 2 VC em sẽ đi cần thơ, mùa này đúng là hoa quả miệt vườn. Có dịp chị vào chơi chị nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con To chị Thỏ láu, em đi tàu cao tốc, nghe mọi người nói đỡ say hơn. Em thì đi Quan Lạn hai lần rồi, chưa thấy say gì cả, chắc là đi trong vịnh nên sóng êm. Hy vọng là cả nhà k ai say. Cô Tô đẹp quá, em không đừng lòng. ;-) To Madarin: nghe em tả mà chị thèm quá đi mất. Năm nay đang định đi vào trong đó rồi đi Đà Lạt đây. Chị chỉ thèm những chỗ nào hoang vu, hay cổ kính rêu phong thôi. ;-) Mà tính rất thích đi, đến nỗi ông chồng còn bảo, trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghỉ là đi chơi ở đâu thôi. ;-)))))
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con khi nào có thời gian làm 1 chuyến du lịch vào SG chị nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Ừ, chị sẽ cố gắng. Lúc nào ra Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội, Hải Phòng thì ới chị nha,sẽ làm hướng dẫn viên cho em. ;-)
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con hồi trước cơ quan trực thuộc Trung tâm nhiệt đới Việt- Nga (trung tâm này trực thuộc Bộ Quóc Phòng) em hay ra công tác mà giờ giấc nghiêm túc lắm, lúc đó cơ quan bố trí cho nghỉ ở Thụy Khuê gần Hồ Tây đúng 9h là đóng cửa, đi chơi về trễ năn nỉ bảo vệ mở cửa, hix. Giờ cơ quan em tách khỏi Trung tâm rồi và trực thuộc trực tiếp Bộ Quốc Phòng. Có dịp ra em ới chị cùng đi chơi nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Ukie em, Thụy Khuê gần chỗ chị làm lắm đấy. Chỗ chị gần nhất là chợ Hòe Nhai, nhiều món ngon nổi tiếng HN luôn đó, hihih, nghe có thèm không em? ;-)
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con e ko biết các chợ ở HN chị à, đi phố cổ thì bị lạc, hix, khi nào có dịp ra sẽ gọi chị em mình đi chơi.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Ủa, cả đi đâu mà không có ai vào quét nhà vậy. Tớ mới đi Lào Cai và Cô Tô về, tổng công hơn 1000km, hihi, mệt quá đi mất. Nhưng mà vui lắm. Sáng nay đi làm hai cô công chúa còn hỏi: mẹ ơi, đi chơi nữa không? ;-))) Cả nhà mình đi nghĩ lễ vui không? Chúc nhà mình tuần mới vui vẻ, ;-)
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Nắng nôi quá nên tự dưng sinh cái tính lười, tính ngại vận động. Nên đến nhà cũng chả chịu quét dọn gì cả . Sau kỳ nghỉ lễ chắc cũng phải mất một thời gian mới kéo lên được cái tinh thần. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe nha.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hôm qua em mới đi làm lại, mà chả muốn động chân tay làm cái gì cả. Vẫn còn dư âm của cuộc đi chơi, hôm nay mới bắt đầu có tý tinh thần làm việc. ;-)
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hichic...còn chị thì người vẫn còn lơ lửng trên mây, mãi chưa đáp xuống đất, chả muốn làm gì cả. Lại thêm cái thời tiết nóng nực này đến chán ngán. Chỉ thèm về mùa đông thôi.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Topic bị bỏ quên lâu ngày rùi (chắc vì chị Thỏ còn đang mệt). Chị ui mau khỏe nhanh nhé! Kéo cái tinh thần của cả nhà lên nào.......................................
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hihi...cám ơn em nhiều nhé! Trộm vía chị hết bị mệt rùi, đợt này busy với nhiều việc quá, công, tư có cả, thêm nữa lại còn lượn sang bên Topic săn Rắn hóng hớt, dưa lê nên lười về nhà dọn dẹp đấy!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Chào chi Thỏ và các mẹ, lâu em k ghé thăm nhà mình, nắng nôi cả nhà giữ sức khỏe nhé. Em đang stressed vu gv quá, hichic, me nào có mối gv j thì om cho em với nhé. Kiu kiu các mẹ
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Em có đứa em chuyên đi GV, nhưng ko biết đợt này nó có làm cho ai ko! Cô nàng đang có KH đi học tiếp nên ko biết có chịu làm ko nữa! Để sáng mai em gọi cho nó rồi có gì em bảo nhé! Nó ngoan, nhà nghèo nên mới phải bỏ học đi GV, chứ nó học khá lắm ấy!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Mẹ đạt ui, có j hỏi giúp chị nha, kiu kiu em nhìu, nêu em ý bận có thể giúp chị từ thứ 2đên 6, cuối tuân chị sơ tán về nhà bà ngoại vây, chị Đinh cho bé đi học mà chưa thuyết phục đc bố cháu, hic
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con "Giúp việc" - chủ đề nan giải hic hic. May nhà em chưa phải thuê giúp việc bao giờ. Có dịch vụ bảo vệ rồi nè, dịch vụ dọn vệ sinh rồi nè, K bít có cái công ty nào dịch vụ osin chuyên nghiệp làm ban ngày chưa nhỉ (họ làm việc ban ngày, đến lúc mình về thì họ nghỉ để tránh cảnh ở chung). Dịch vụ này luôn đảm bảo có người đến giúp việc theo đúng hợp đồng, mình khỏi phải lo họ bỏ về, nếu họ làm việc k nghiêm chỉnh có thể phản ảnh với công ty để thay người khác.............bla bla bla..... (em đang có ý tưởng làm giám đốc công ty đó đây hí hí)
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Haizzzzzzz, cũng vì cái vụ giúp việc mà chị đến giờ vẫn phải nhờ ông bà ngoại đây. Chỉ mong đến lúc có đứa thứ 2 thì kiếm được người gv ổn chứ không chắc mẹ nghỉ ở nhà chăm con luôn. Thời tiết lại nóng rùi, mong sức khỏe luôn ở bên cả nhà mình và các con nha!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Chị tình nguyên mở hàng cho dvu mới nhà em nhá, 1 đứa còn cố đc chứ 2 đứa oải quá em ah, cung có ng gv tot va k tot Nhung so tot bi h it qua