Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tặng chị bó hoa tươi thắm (u), (u), (u), (u), (u), (u), em còn nữa tháng để săn rồng nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thích quá, cho e nick YM c ơi, lâu e k sang đấy k biết giá vải bh khoảng ntn còn mặc cả Rồng Cún: hnay c bị điên ,tỉnh đến 5h30 sáng k ngủ đc, 2vc đói quá thé là ra ăn sáng r về ngủ đến h dậy đấy hx. e dậy sớm thế c Thảo: hồi hộp c nhỉ. trc e cũng thế í, hnay e cũng đi SA mốc 22w đây ạ,tối về thông báo tình hình cho cả nhà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhà em đang tổ chức đấu giá mua hàng với giá 0k sp là hũ thủy tinh làm sữa chua caramen mời cả nhà qua ủng hộ ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi, chị ôm em một cái nào.... Chắc là em phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đây vì có một anh chồng như thế. Có lần em chia sẻ vụ mua áo phông cho chồng là chị đã thấy bất bình rồi. Nói em đừng buồn, chị nghi ngờ tình cảm mà chồng em dành cho em lắm. Không xứng đáng với những gì em vun đắp, lo lắng, và vì tương lai chung. Em nên xem lại, thẳng thắn với chồng lại trong quan điểm sống. Vì một gia đình không thể ấm khi chỉ một người xây còn người kia không làm gì mà còn phá. Cố gắng lên em nhé !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời ạ cảm động quá bác Doanh nhỉ. E vừa về tới nhà mệt phừ, nóng chít mất, bụng đói như lả ra bật đc quạt và vào nhà mình đọc đến đoạn này mà tỉnh cả ng như đc uống cốc nước mía ngọt lịm thanh mát ấy ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. C oi chị e mình cố gắng uống thuốc và thuyết fuc chỒng thôi, chồng e thì thương vợ, bảo chồng e đi khám hay uống thuốc thì ok ngay, nhug e lại ngại cái là Bmc e nhìu tuổi rùi gan 70t mà vẫn chưa có cháu, e bỊ đa nang nên ko bít bAo Jo mới có con, giờ chỈ cố gắng chăm chỉ uOg thuốc og Trí hvog con yêu đến sớm thÔi c ah, chồng chị ko hợp tác thì hơi khó thật, muốn có con mà ko hợp tác thì khó c ah, nhug c cứ thuyết phục, thủ thỉ dần dần c nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em vừa đảo qua nhà một vòng và thấy là mama có việc bận mà các mẹ khác không có ý kiến gì nên em không biết nên làm gì ... Có lẽ để lần khác mọi người chủ động off rồi khi đó em tính sau vậy ... Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và mạnh khoẻ nhé ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hì chắc tại sáng nay mọi ng ít vào, với cả cũng ko ai tự tin đứng ra đăng cai off, nhà bác Doanh mới là điểm đến lý tưởng, hiii vì các mẹ còn muốn lây hơi may mắn của bác nữa nên đi chỗ khác mà thiếu bác sợ mất linh nghiệm. Dưng mà cả nhà chắc chắn là cảm động vì sự nhiệt tình của bà lắm ấy, chúc bà sớm có tin vui nha!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hình như bác thiếu tên thao thì phải bác bổ xung rồi nhá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trời, khổ thân em. Mới cưới chưa đc 1 năm mà chồng em đã thế sao? Như vậy sao gọi là thương vợ đc. Thương yêu là phải chia sẻ, cảm thông chứ. Chị cũng nghĩ cả 2 vch nên nói chuyện thêm thật nhiều, bao nhiêu khó khăn gian khổ trước mắt không là gì cả, chỉ cần vch đồng lòng thôi. Chia sẻ với em nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị còn sót em ,hôm đi ọp bánh xèo ấy 2 chị em mình còn đứng rán bánh nhờ ?em vưỡn còn 60,000 đồng nha.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he Bác thiếu tên iem rồi nhá.Em ọp bánh xèo...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cám ơn bài thơ của mẹ nó nhé,hay và ý nghĩa quá.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em ơi chị cảm ơn em nha,chị cũng không thấy các mẹ có ý kiến gì,vậy kế hoạch ọp chắc là thôi em ạ.