Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê các mẹ ơi , quần bỉm đã về rồi nhé.............. mẹ đô đô với nhà ỉn bống sang tớ lấy đi . Còn mẹ cuti và nhà ngaoopxinh thì chiều nay mang đi luôn 1 thể cho nhé . Đặt bỉm quần toàn mầu bé trai thì người ta gửi về toàn mầu bé gái thế là ku KHôi mặc toàn quần mầu hồng không à Vụ Off: sát ngày mới đăng ký cơ
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Vợ con tên gì ấy nhỉ ? Chồng nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!” Vợ trong nhà nghe giọng say r***, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút “alô” gọi cho bố vợ: - Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con tên gì ấy nhỉ? - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả? - Con đi uống r*** về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà. - Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi!
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Chị Giang ơi, có đấu giá quần áo của mẹ làm từ thiện hay góp quỹ không? Em mang đi đấu giá ạ.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Vụ đấu giá này hay nha. Chị mới có mấy ý đấy mà. Phải xem ý của mọi người thế nào chứ.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê thông báo với cả nhà em đã nắm được đuôi rồng ạ, cả nhà chúc mừng e đi hihi, bác giang có mún theo đuôi e ko
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê chúc mừng chúc mừng ................ chuẩn bị tổ chức nhậu nhẹt thôi artyman: artyman: artyman: artyman: artyman: artyman:
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Chúc mừng , chúc mừng. Mới gặp mới nói chuyện mà... :-({|=:-({|=:-({|=:-({|= Khi nào mún chị hỏi em.](*,)
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê To cả nhà: Dạo này tớ bận quá nhưng vẫn theo dõi các mẹ 888 đấy, cho tớ đăng ký 2 suất mẹ và con gái hôm off nhé To memju: chúc mừng mẹ nó nhé, hôm off là mẹ nó phải khao 2 lần đấy! To Hoa nhan: con gái chị cũng đang tập ăn cơm, chỉ ăn thêm buổi chiều thôi, nhưng chị thường chan canh cũng cơm, trước đó thì cho con ăn thức ăn trước. Em cứ tập dần cho con quen nhé!
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Chúc mừng memju nhé, đã đạt được ý nguyện. Rồng con là mẹ nó lên kế hoạch săn đấy hả, có tính toán trai gái ko,... hay cứ rồng là được. Nếu có tính rồng đực thì sau này chỉ tớ tí kinh nghiệm nhé. Các mẹ đã có kinh nghiệm thì chỉ e với nhé. E chỉ còn 1 lần cho tập 2, nên muốn đầu tư tính toán để kiếm thằng cu, đằng nào cũng đẻ, cứ tính 1 lần để ko phải hối hận, rùi ra con gì thì ra. nhưng mà cỡ 2017 e mới đẻ. kakak Hôm qua E đã kiên nhẫn hơn trong việc cho con gái ăn cơm, ko hề ép hay quát tháo gì, lại còn chơi gà đẻ trứng ( em viên cơm với thức ăn thành từng viên rùi cho con bốc ăn) ... may mà con cũng chịu hợp tác, tình hình có vẻ khả quan hơn. chứ mấy hôm trước là cứ đến bữa ăn là stress.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê chúc mừng chúc mừng em nhé! Cả nhà nghĩ xem có nên tổ chức 1 buổi off bắt ai đó khao về chủ đề " rồng con"không nhỉ?
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Cho em tham gia hội với nhé. Biết nhà mình sắp off nhưng cu con nhà em nhỏ quá, mới 5 tháng nên chắc sang năm 2 mẹ con em mới tham gia được. Chúc các mẹ và bé có buổi off vui vẻ. Em mới tập tành kinh doanh, mong cả nhà ủng hộ. Có gì thì liên lạc với em nhé!
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê ý kiến của mẹ hoang duong là quá chuẩn luôn đấy. Ơ nhưng em tưởng nhà mẹ miu có bây giờ phải là rắn con chứ rồng con à
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê em quên là năm nay nhuận 2 tháng 4 à vậy thì vẫn là rồng chứ. Mà có là rắn thì cũng cho là rồng "đất" nhé! He.he.he
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê HIHI thanks cả nhà nhiều nhé, @hoa nhãn: em tính đấy mẹ nó ạ, nhưng hem bít có đc rồng đực ko? e thích 1 zai 1 gái cho đẹp mà, con em ăn cơm đc gần 2 tháng nay rồi, con em cứ ăn khô chán rồi mới chan canh, múc 1 ít cơm ra bát, cho ăn vài lần như thế, hôm nào chị ta ngon mồm thì làm gần đầy bát cơm, hôm nào chán ăn thì chỉ đc nửa bát, ăn cơm thì nhai, ăn cháo thì ngậm hix
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê bánh bèo Hải Phòng. Nộm chân gà rút xương. Chả cá thu 100% cá thu. Chả mực giã tay HP, 100% mưc. Chị em nào mà nhớ đặc sản quê hương thì liên hệ mình nha. sdt: 0914.64.97.97
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê hihi box này toàn các mẹ ở HP thui bạn à, bạn bán ở HP thì mình qua ủng hộ ngay hihi
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Chị Giang ơi, nhà e đăng ký cả 3 suất nhé, cho bố Sóc hộ tống đi cùng, để làm phó nháy nhé. To mẹ Giang Khôi: nàng Thủy đi off đi, tôi mang thêm 1 món quà cho Khôi vì hồi sn Khôi chuẩn bị mà không qua được. To chị Giang: e đóng góp 3 thứ nhé: 1. truyện thần thoại Hy Lạp, 2. Đồ chơi xe điều khiển cho Khôi nhà Giang Khôi, 3. như e đã đăng ký mà tự dưng quên mất không nhớ ra. Đợi e tìm thêm rồi thứ 2 e post tiếp, hihi.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê haha, bảng chữ cái gỗ, thế mà tự dưng e không nhớ nổi, đầu mới chả óc.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Mà chốt lại là nhà mình off ở đâu thế nhỉ? Em vào hóng rồi lại chạy ra nên chẳng rõ cuối cùng nhà mình chốt thế nào. Không ngờ năm nay sinh nhật Sóc nhà e lại là dịp off của cả nhà, vui quá, nhà e bàn nhau lùi ngày để cho Sóc đi chơi với các bạn, còn hôm sau nhà e cũng không tổ chức gì mà chỉ cho con ra ăn nhà hàng với ông bà bố mẹ thôi.