ăn mấy thứ bánh đó tăng cân là phải rùi,mà em ốm nhom tăng 10kg cũng chả seo.............hic hic chỉ cần 1lần zdìa quê là tăng vài kg đều đều,em đã cho jumi đi nhà trẻ chưa
Thế hả, hơi khó hiểu. Tuy nhiên, cũng có thể bé bị dị ứng với thời tiết. Bố mẹ có ai bị dị ứng ko? Nếu có thì chắc chắn là bé có cơ địa dị ứng đấy. Nhà chị hai vợ chồng đều dị ứng nên hai đứa đều dị ứng luôn. Theo dõi 1 thời gian xem sao, nếu ko tái phát thì thôi, nếu tái phát thì mẹ phải ghi lại thứ gì khiến bé bị dị ứng để còn tránh nhé.
Vẫn chưa chị ạ, dù sao em học lấy bằng này xong mới đi xin việc làm mờ. Hic mờ em ko có ốm nhom đâu huhu hum CN cho jumi đi khám hic cân thử 51kg hu hu hu hu
Jumi ơi, nước hầm xương không hề tốt cho trẻ đâu. Tủy trong xương rất khó tiêu (chỉ được cái thơm thôi). Đừng cho trẻ ăn nước hầm xương nhé. Em có thể ninh 1 miếng thịt nạc lấy nước ngọt nấu hoặc tốt nhất là băm hoặc xay cả bã thịt cho bé ăn..
Hic hic thế à, cám ơn chị, h em mí biết, mai mua thịt nạc vậy. Mờ buồn quá, con ko tăng ký còn mẹ thì tăng ầm ầm, ng ngoài ko hỉu tưởng mình tranh ăn của con giống ........ chị Tú .............. chạy lẹ
Không cần uống sữa giảm cân đâu, chỉ cần đến cửa hàng của mẹ Tin&Tít thửa vài bộ đồ về mặc là thấy nhon ngay mừ.... (tự mình an ủi mình vậy)
wow.......wow phải ko đó,sao ốm vậy mà 51kg ta,ông địa đây 55kg sao mà mập thế ko bít nữa,chắc tại do xương nhỏ mà thịt lại nhiều thì phải.
Em thấy chị pa pa đâu có mập, chị thuộc dạng cao to mà. Chị mà giảm cân thì nhìn xấu lắm đó , nên thôi em ko vỗ tay
cửa hàng của mẹ tin&tit ở đâu vậy chị,mấy hôm nay em ăn chay,uống sữa giảm béo thấy chóng mặt mà ko thấy giảm kg tí nào(tự cảm nhận ấy mà).Traông em Beo trắng hơn anh Cún nhiều chị nhi
Từ hôm về nhà mới tới giờ(chắc do đêm ko có người quấy rầy..hi..hì)nên ngủ wa trời cộng thêm bệnh viêm xoang nữa uống thuốc vào tăng kg quá trời,quần áo đi nới ra hết rùi,chị cố găng giảm 5kg mà ko biết thực hiên nổi ko ? Vỗ tay đi mà năn nỉ đó.
Con em bi giờ nó thèm ăn mì gói chị à , cơm thì chỉ ăn cơm với muối mè thôi. Em cũng đang tăng cường cho bé uống sữa thêm, còn kiddi em đã cho uống hết 1 chai mà chẳng thấy xi nhê gì
Hehe chị ơi lần trc em giảm cân bằng cách ăn mì gòi ko ổn lắm, cân có giảm nhưng ng đuối quá, h em giảm kiểu khác, ăn rau luộc nhiều và bưởi thử coi có kết quả ko.