Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 uh , của em quen với tôi , bà cứ đặt hàng đi ,em ý sẽ chuyển qua chỗ tôi rồi bà ra mà lấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tam mao : để tao cho mượn , nhà tao xấu dây nhưng tốt củ . Này nhưng mà có chuyện này hơi nhảm nhí các bà ạ , ngày xưa ăn vụng tôi thấy ngon thế , giờ được thoải mái thì ăn chẳng thấy ngon , mà cũng chẳng muốn ăn nữa cơ , chán thế .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng sinh nhật Hòa trước 1 ngày Hòa nhé! Chúc bạn của tôi ngày càng trẻ trung, đằm thắm và hạnh phúc nhé! (tại vì mai tôi nghỉ nên sợ ko onl đc )
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hehe, bạn tốt quá, đấy fải như bạn Lan í chứ, mấy mụ kia chưa gì đã ôm khư khư rồi, cứ cho đi thaỏi mái đi để còn học hỏi kinh nghiệm về mà fục vụ lại mình chứ, dốt thế ko biết! Bao giờ ăn vụng chẳng ngon hơn hả mày, hehehe.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhắc đến ăn vụng lại nhớ, hồi lão chồng học ở Nha Trang, cứ hai tuần mới về nhà 1 lần vào thứ bảy và chủ nhật. Oánh nhau chưa đã, tối chủ nhật là tôi toàn gửi con Hiền sang nhà hàng xóm, hai vợ chồng chở nhau ra bến xe, té tạt vào khách sạn 45phut ăn vụng, hihihi... Lúc lái xe từ bến xe về nhà 1 mình rủn hết cả người
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ô con này,mày đọc kỹ lại đi, có fải mai là SN Hoà đâu, le te quá! 15/5 cơ mà, mai 12/5
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chồng bà có đẹp giai ko hử? Đẹp tau mới mượn cơ, héhé. Mà đi xe 1 mình về nhà làm saomà rủn hết cả người, mệt quá à, làm quá sức à?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ô hố hô, ha haaaaaaaaaa Thế thì Hòa ơi, chúc rồi thì đến thứ 3 bạn lại chúc nữa nhá! Tại mấy ngày hnay tớ cứ quay mòng mòng với số với má. Giải lao đc tí thì nhảy vội vào chuồng mắt chưa hết hoa Hòa ạ! Mao ơi, cảm ơn mày nhé! Tao lại cứ ngỡ mai đã 15
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chồng tôi mà ko đẹp mới lạ, nhìn hai sản phẩm của lão í thì biết, hé hé. Nhà này lúc nào chả quá sức, mệt mà vẫn máu, hị hị. Ối giời, nhắc đến lại nhớ thế cơ chứ ...............................................
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đầu óc mụ này hoạt động hết công suất.......... bà í bảo là nhìn nó và tưởng tượng nên mới nổi da gà mà. Nhưng ko biết tưởng tượng cái gì nhỉ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đấy đấy, thì tôi ý tôi là phải nhìn gì thì mới tưởng tượng gì được chớ, ke ke ke