Chào mẹ Jennytran,nghe ti na kể mà chưa được gặp mẹ nó,mẹ ở quận nào mà ngập giữ vậy,Q6 ngập nổi tiếng lun nhưng sáng nay hết rùi
Tốt nhất là cho ăn cả bã, không cần phải ninh lấy nước đâu vì nấu không có nước ninh dễ chế biến và đổi món cho bé hơn. Bé sẽ không bị ngán vì mùi vị giống nhau giữa các bữa. Kinh nghiệm chị nấu cho 2 đứa là không bao giờ ninh xương hoặc thịt vào cháo cả, chỉ nấu cháo trắng và chế biến thức ăn khác nhau thôi. Trộm vía hai đứa nhà chị đều lên cân đều đặn thì mới dám phổ biến kiến thức đấy...
Trc h em cũng ko ninh xương thịt gì cả, cứ nấu chào rồi cho thịt cá ... và rau vào, h tự dưng nàng ko chịu ăn mí thử ninh cho nàng ăn xem sao ý mà.
Tối qua hai vợ chồng chở con về nhà mà cứ tưởng xe đang bơi trên sông chứ. Bàu Cát trời mưa là nhìn như cái ốc đảo, chạy đâu cho thoát, đi đường nào cũng "dính chưởng" (
TRời ơi, em giảm cân vậy coi chừng cân chưa giảm lạng nào mà vác bệnh vào thân đó em. Chị thấy ko khoa học chút nào. NẾu tính giảm cân bằng ăn uống chắc em phải lên kế hoạch ăn uống đàng hoàng chứ mì gói làm gì có chất gì, toàn làm từ củ mì và chiên dầu lên thôi (chỉ được cái vị thơm). Thực sự cơ thể rất cần protein (từ thịt, cá) không thể thiếu được đâu...
Chị thấy trẻ con bé nào cũng ghiền mì gói cả nhưng nóng lắm,như chị đây chỉ cần ăn 1 gói thôi là tốn tiền thuốc viêm họng ngay,có 2,3loạii kiddi đó em,chị ko nhớ rõ tên lắm nhưng loại thì 25ngàn loại 80mấy ngàn đó
Trời pa pa còn nhẹ cân hơn tui mà la làng gì vậy ta.... Xương hình như chỉ chiếm có 10% trọng lượng cơ thể thôi, đừng đổ tội cho xương nhe....
Tại dạo trước Cún đi bơi nhiều quá nên đen không trắng lại được. Hôm đi op không có bạn Phước, Cún buồn, bám lấy máy tính và điện thoại của cô Tina, không thèm ra chơi trò chơi luôn
okie chị, có gì thứ 3 quởn quởn em làm 1 ít khi nào chị mang cafe qua thì măm măm,,,, nhưng ko hứa trước nha...sợ mắc công có việc lại thất hứa .... khoảng 6h tối e sms số lượng chính xác cho chị nha...Thanks
Thôi biết rồi, trong thuốc có corticoid không? Nếu có thì đó là thành phần giữ nước rất nhiều nên trông cứ như tăng vài cân ấy, hết thuốc là hết liền... Thấy mọi người lo giảm cân mà mình buồn, từ hồi Beo được 1 tháng đến giờ Beo 2 tuổi mà mình ko giảm được lạng nào cơ....
Khi nào rảnh muốn đi mua đồ chị hẹn lucifer và mecunbeo đi cùng 1 lúc vừa có người cho ý kiến nữa....shop mẹ tin&tit ỡ đường paster gần phở hòa...
Đúng đấy, khi nào papa tính đi thì hẹn trước, tụi mình cùng đi, phải gọi cho mẹ Tin&Tít trước, mẹ ấy cũng bận lắm
Đúng rùi... nhỏ em chồng của em cũng giảm cân theo khoa học có nghĩa là vẫn ăn đủ cữ 1 ngày 3 cữ vẫn ăn cá, thịt, rau nhưng nhiều hơn bình thường và cơm thì ít hơn bình thường... thậm chí còn ăn cả thịt trừ cơm ... ko ăn tinh bột nhiều vì sẽ làm cho mập đó chị...nhỏ em chồng em ỡ mỹ nó ăn kiểu và sáng sớm tập thể dục 1 chút chuyên về bụng thôi muh hiệu quả lắm i'...
đúng roài phải dt trước vì chị ấy là chuyên gia tư vấn đó....lại được discount đặc biệt nữa.....ihihihi...nhớ hú em ...em đi mua tặng cho mẹ em nhân diẹp birthday ...hay tuần sau lucifer rảnh rùi ...mình hẹn nhau cùng đi mua đồ và đi ăn ốc nha.....okie ko các chị ????
Chị ơi, giảm cân nhưng nhớ dưỡng sức nhé, chứ giảm cân đâu ko thấy, thấy nằm 1 chỗ thì nguy . Cố gắng phấn đấu giảm cân cho mi nhon như các mẹ trong hội nào :ANAL::ANAL:=D>=D>=D>