Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bác k tha đc đâu. Chỉ có chồng bác tha thui. chứ thân bác còn chưa lo xong.hiiii
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bà thông minh thía. Mấy đứa bạn tôi bảo tôi lấy chồng xa cũng có lợi đấy chứ. Có thêm 1 nghề mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. hiii
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mấy đứa bạn tôi bảo tôi lấy chồng xa cũng có lợi đấy chứ Bà này, người ta đã bảo thế rồi mà còn hỏi, vừa bảo thông minh xong giờ lại thế rồi. Hội con Heo là hay thông minh đột xuất thôi nhỉ. hic hic
Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... Hu hu bà ơi đc mặc váy ngắn thì lại tốt quá. Bọn tôi phải mặc cái bộ đồng phục vừa xấu vừa nóng trông như là người thế kỉ 19 ấy.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ôi mẹ nó ơi ko giảm đc nhiều thế đâu vi cái này mình lãi đc bao nhiêu đâu, mẹ mó mua 3 sản phẩm cùng lúc thì mình chỉ bớt 20k tổng tiền thanh toán. Còn nếu mua 1 sản phẩm thì mình bán đúng giá đấy ah. Hi vọng mẹ nó ủng hộ nhà mình
Ðề: Hội lấy chồng xa.... huhu vửa lên mây xanh tý mà lại hạ tôi xuống rồi. hehe biết là quê chồng nàng ấy trồng nhiều Thanh Long và Nho rùi nhóe.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nho thường ở ninh thuận thui. Bình thuận chỉ có thanh long, nước mắm và mực 1 nắng. Cá bò hòm nữa (dành cho dân nhậu ngon lắm)
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bầu bí mà gặp trời hè thì thôi rồi, nóng nực k thể tả, keke... Thế khi nào nàng vỡ chum thế? Weo căm bà quay trở lại nhé
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hihi, chồng bác tha đc bác vào đấy, tha thêm ít thanh long ra đây đê... Của nhà trồng được mà
Ðề: Re: Hội lấy chồng xa.... Hehe Bà làm ở đâu mà fai mặc đồng phục thế, hè này mà fair chui đồng phục có mà chết ngốt à
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Lấy chồng xa, gặp luôn bà mc đoảng, làm cái gì là hỏng cái đấy. 2 đứa cháu chẳng phải trông, thế mà trông là y như rằng ngã. Nói với chồng thì chông bênh mẹ chằm chặp. Sao mà em điên thế hả các mẹ, điên muốn đập đầu vào tường luôn đấy.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hi, tại tớ đọc bên dưới thấy có dòng mua 3 sản phẩm giá 74k nên tớ hỏi lại thôi, cơ mà tớ mua 3 sản phẩm nhà nàng rồi đấy, không biết có phải xã nhà bạn ship hàng không, hay bạn nhờ người ship, tớ thấy bên bạn có anh ship hàng đó chắc đắt người mua lắm, tớ mua nhiều đồ trên này rồi nhưng thấy anh ship hàng bên bạn nhiệt tình, dễ tính và xởi lởi nữa, nói chung là rất dễ chịu, chắc chắn lần sau tớ sẽ ủng hộ tiếp
Ðề: Hội lấy chồng xa.... " cười lên cho đời thêm vui..." hạ hỏa đi nào nàng ơi, điên lắm chỉ khổ mình, thiệt thân thôi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... thôi chị ơi hạ hỏa thôi ah, nhà em hihi còn nhiều thành phần và thế hệ hơn nào mẹ chồng, ông nội chồng, bố chồng lại tới bác chống, jo thêm 1 bà chị chồng mới ly hôn về nhà sống nữa haiz nhưng kệ thôi chị ah cứ tươi lên cho đời nó sướng ah
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chiều nay cả nhà mình lại về quê rùi.........................mấy tuần mới về bà ngoại.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nàng chăm về nhỉ, hihi...Chịu khó tha lôi nhau về thế. VC tớ...chồng về quê nội 1 năm 2-3 lần, còn tớ thì 2 năm nay chưa về quê nội vì bầu bí, con nhỏ. Hay về ngoại vì nhà ngoại ở gần thôi. nhưng giờ đi làm rồi, cũng ít về lắm, vì ngại tha lôi. mỗi lần về bao nhiêu là đồ đạc, dụng cụ, đầy 1 xe đồ mà vẫn thấy thiếu í