Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cuối tuần chúc cả nhà vui vẻ. Vân Ốc ơi. Hôm qua chả hiểu sao chị lại nằm mơ bế con gái em mới lạ chứ. Xinh ơi là xinh. Chị mơ bế nó cho em đi chơi, nó hắt xì hơi nên bị trớ sữ ra nữa. Giấc mơ rất thật
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mama ơi, hi vọng trang này giúp ích cho bác nhiều nhiều 4 món ăn từ chuối giúp giảm cân
Hôm nay em được 12 tuần, làm tư tưởng với lão già nhà em từ 3 tuần trước mà giờ lão giở quẻ lại lôi cái bài đi xa, xe máy nguy hiểm ko đưa em sang Trung Hòa siêu âm 4D bác sỹ Vỹ. Cú thế ko biết Phí cái công vật em ZIn đang ngủ ngon dậy để đi ăn sáng rùi đưa đi lớp sớm, giờ xem qua camera vẫn ứ có ai ngoài con ( hnay thứ 7 nên lớp vắng và các bạn đi muộn ) thuơng con quá lại càng cú cái lão già kia. CHồng làm gì ko biết, có mỗi mình với con lại ngon Iem...iem đi taxi luôn. chào các bác em đi đã
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi em báo cáo tình hình cái ạ, tối thứ 4,5 em thử que thì vữn mờ tịt, tối qua em thử nó lên 2 vạch bằng nhau luôn, lúc ấy muộn quá em chưa đi siêu âm được với lại chồng em tối nay lại về quê có việc đến thứ 3 mới ra thế là em oánh chén tối hôm qua rồi, được không bác nhỉ????????? Theo bác thì khi nào em nên đi siêu âm ạ? Em nghĩ em trứng của em chưa rụng nhưng chỉ sợ khi chồng em về nó lại rụng mất rồi (((
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tình hình mẹ Anna thế nào rồi? Hôm qua mình đi khám, 37 tuần rưỡi, bác sĩ nói vẫn bị dư ối nhưng góc sâu nhất chỉ còn 70 thôi. Mình có đặt vấn đề xin đẻ mổ nhưng bác sĩ nói ối vẫn an toàn để thai pt, với lại huyết áp mình xuống thấp quá nên chưa thể nhập viện đẻ được. Mấy tuần vừa rồi thì yêu cầu mình không được ăn đồ ngọt, hạn chế ăn tinh bột, uống nước râu ngô để điều chỉnh lượng ối nhưng giờ bị tụt huyết áp thì lại bảo mình ăn ngọt trở lại và uống ít nước. Nắng nóng thế này mà phải hạn chế uống nước thì chết khát mất thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vk của chị thì tùm lum tà la lắm em, thông thường là trên dưới 35 ngày, còn mấy tháng vừa rồi thì nó chạy loạn xạ còn hơn nhịp tim của chị khi thấy giai đẹp ( iem xin lỗi chồng hí hí hí ... ) ... Em cứ yên tâm uống thuốc của ông đi, tuỳ thuộc vào thể trạng từng người mà thuốc có tác dụng lâu hay mau , phải kiên trì em ạ ...
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mẹ Zin kết quả tốt đẹp nha, hôm nay tớ cũng 12w1d đây, chiều tớ mới đến bs Chương
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hnay là biết là bà ngoại hay bà nội rùi đây bác nhey hihi....em jo mí vào điểm danh dc đây ah hih
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi SA chỗ bs Vỹ chỗ Trung Hòa có đông lắm ko ah? Em qua chỗ bs Trâm ở Lê V Khiêm mà đông quá, đã hẹn trước cách đó 2 ngày mà vẫn phải ngồi chờ khoảng 15-20 người nữa, nên đi về cho lành, vì em đang mệt trong người, ngồi chỗ đông người em càng mệt. PK chỗ Trung Hòa của bs Vỹ chỉ khám buổi sáng từ 8h - 12h thôi đúng ko chị? Hoặc các chị biết chỗ nào SA ổn ổn mà ko phải chờ đợi đông đúc ko? Em có thể đi ngày thường, đi chiều nắng, nhg ngại nhất khoản ngồi chờ. PK 107 Tôn Đức Thắng hoặc BV Tràng An có được ko ah?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mừng với các mẹ mà lại buồn quá nè, mãi em chưa có. Tháng này cố nốt nhưng kiệu có kịp năm Rồng không ạ. Hnay đang ngày rụng trứng nè. mẹ nào giúp em tính ngày sinh với
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. NGhe vẻ chị ổn ổn rùi nhỉ. Chúc chị cuối tuần vui vẻ khỏe mạnh nha Nói đến giấc mơ e mới nhớ. Anna ơi chị cố gắng nhớ xem chị e mình đi đâu mà mà chị ko nhớ nổi. Chị chỉ nhớ 2 chị e mình ngồi chờ cùng với rất nhiều ng xếp hàng ( như kiểu đợi đc gọi ấy) vậy là có 1 anh đi trong phòng ra gọi. Anna. Xong e đứng lên...tèn ten ko nhớ thêm đc j cả. Thôi kệ đi hehe. Chúc e và các con cuối tuần vui vẻ nha. Cháu Tùng Lâm hãy chờ đến đủ ngày đủ tháng rồi hãy ra nhé cháu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em gái thông minh đấy, cứ làm 1 nhót trc để đó đã, vì t.t có thể sống được trong 3 ngày cơ mà. Chị nghĩ hnay em nên đi soi trứng xem trứng đang ở mức độ nào, và kết hợp thử que xem khi nào thì nó rụng. Chúc em tháng này tóm đc đuôi rồng !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc chị em cuối tuần vui vẻ nhé ! (u) Mẹ nào đến kỳ oánh chén thì chén nhiệt tình vào nhé ! Mẹ nào chưa chốt hạ thì tập dượt trước cho kỹ vào nhóa ! Không biết tình hình mẹ con nhà Hiềnlinh thế nào rùi nhỉ, nhảy ổ chưa không bít ? Rồi đến Anna... Mong đc như mấy nàng này quá cơ !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi chị ơi thật thế ạ? hihihi. thế chắc em có điềm báo rùi, ô la la. vui quá. tháng này hi vọng tràn trề đây..... sáng nay vc em đi ship hàng, nhưng toàn những đơn xa, lên đến phú diễn thì bị lạc đường, thế là 2vc cáu nhau, đi với nhau thêm 1 đoạn nữa thì em đẩy cho lão đi xe bus về nhà còn em đi ship nốt và về côgn ty, chiều nay đã đặt hàu với mực cho chồng ăn rùi, nhưng giờ đang giận em chả cho ăn nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mụ làm cái j mà tui gọihoir tý mà mãi ko thấy nghe máy thế mụ ơi mới thấy ol mà hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em vừa đăng kí 1 chân săn rắn rùi vì Rồng chắc k kịp rùi các mẹ ạ. Huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hế nhô cả nhà! Em vào báo cáo là em vưỡn chưa vỡ chum đâu ạ! Ôi, ai nói đợi chờ là hạnh phúc nhỉ, em thấy đợi chờ chán chết đi được ý! Mấy hôm nay em còn bị cảm cúm, đau họng và ho như cuốc kêu nữa, mệt quá nên chỉ vào nhà mình đọc được chứ không cm được gì.hic. Tình hình là hôm nay mẹ con em tròn 39w, vẫn chưa thấy bạn Chúm có ý định gì muốn ra ạ, chắc bạn ấy đang bận chọn ngày đẹp! hihi @ bác Doanh: Lội lại mấy trang trước em mới biết ngoài khả năng nữ công gia chánh siêu đẳng bác còn có tài xuất khẩu thành thơ nữa! Thế này thì bác zai cứ gọi là no con mắt, khoái lỗ tai, sướng cái tay nữa nhể! hihi @ mẹ Hải An: Chị ơi, tình hình là em cắp tráp sang học chị thôi, vừa kinh doanh giỏi lại còn biết làm thơ nữa! chồng em toàn chê em là "văn dốt, võ dát", kinh doanh thì chẳng thấy tiến vào toàn thấy tiền ra ầm ầm thôi! hưt hưt @ mẹ Anna Dương: Tình hình chị thế nào rồi ạ? Chị nghỉ làm để chuẩn bị đón Tùng Lâm chưa chị? @ Chị Thảo: Em vào hóng kq siu âm 12w của chị nhưng thấy chị bảo chiều mới đi ạ? Chiều nay là được ngắm bạn be bé rồi, chúc chị và bé có kết quả thật tốt nha! @ mẹ Zin: Mẹ Zin đi khám về kết quả thế nào rồi ạ? @ Vân ốc: Bà ơi, chị cuctim mơ thế là dấu hiệu rất khả quan đấy bà nhé! Chúc bà nhanh chóng tóm gọn đuôi em Rồng nha! Chúc các mẹ KuHim, chomeo, samhn v.v... tháng này túm được hết Rồng để không phải chuyển sang nhà săn Rắn nhé!