Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đến mức ấy cơ à?thôi mày ở nhà cho lành,nhớ làm nũng chồng vào,chả mấy khi được chăm bẵm thế này.Cấm chỉ làm việc gì đấy nhé,kệ cho lũ cháu nó làm.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Làm gì 30km. ngày xưa e toàn đi làm từ bên này sang chỗ chị, 18km chứ mấy, nhích đi chị ơi
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Chắc do ăn quen cái gạo đánh bóng ko mùi rồi nên cứ thấy mùi hôi hôi mày ah. Nhưng ko trắng thật. Để tối nay bác nấu xem có khác ko chứ lão kia có khi chỉ rửa gạo qua nước thôi... hihihi Ah gạo ko bị mốc đâu, vẫn khô cong
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giờ e ko dám đọc những bài báo như thế chị ah, đọc mỗi title rồi thôi vì sợ bị ám ảnh... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay mát quá nhà e gió lồng lộng, cu Tôm nó đang ru e ngủ mà 2 mẹ con nằm không cần bật quạt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng thế, đã từ lâu chị k dám đọc bất cứ tin gì về mấy vụ bạo hành, xâm hại mấy đứa bé, thấy tội và thấy bất lực. hic!
Sáng nay lão nhà e về HP giỗ bà nội nên e cũng lục đục dậy theo từ 4 rưỡi, 5h lão đi thì e lên giường ngủ tiếp mà cứ ngủ 1 tẹo lại thức dậy. Điên quá e dậy vơ đống quần áo bửn lên sân thượng để cho vào máy giặt, thu và gập dc 1 đống quần áo rồi mệt lử vì leo cầu thang. Xong xuống bếp 2 mc làm 2 quả trứng lộn, 1 quả chuối, 1 cốc sữa tươi... giờ e ngồi nghỉ tí để xem chiều làm caramel theo chị Vàng đây.... hihihi
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi ko đi nữa rồi. Tối qua ra mc ăn cơm bảo trưa nay ra xin bữa bún của bà rồi... ko đi đâu... mặc dù lòng vữn muốn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà e htrc đc cho lọ mắm cá của Đà Nẵng, trưa nay mọi ng ở nhà cũng làm món cuốn hi hi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lội xong tối qua em mải mê đọc truyện đến gần 3h sáng mới ngủ, sáng nay thằng con lại dậy từ 6h hic giờ mắt em cứ sụp lại. Mà hôm nay phải làm cả ngày chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hic, tối qua xem cái film cũng kinh quá, ám ảnh đến giờ. Đại khái là: Lão chủ nhà mê em thuê nhà, nhưng e này có ng yêu rồi nên từ chối. Lão ấy nhìn trộm em ấy tắm, nhìn trộm em ấy ngủ, rồi vào nhà cứ đứng ngắm, hít hà em ấy. Đến 1 ngày k chịu đc, lão cho thuốc ngủ vào chai r*** của em ấy, rồi hành sự. Cứ thế, mỗi lần thèm muốn lại thế, ban ngày e ấy đi làm thì lão vào nhà lên giường rồi mang quần áo em ấy ra mà hít hà, ôm ấp. Em này nghi ngờ nên đặt máy quay, lúc phát hiện ra thì lão đã giết ng yêu của mình rồi và lần này lão muốn đc hành sự khi e ấy tỉnh, kinh quá! Em Jennifer Garner đóng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay em nấu bún cá. Mà ko hẳn bún cá, em mua con cá lóc về gõ thịt ra xào, xào cà chua và thơm cho nhuyễn, rồi đổ nước đun sôi, cho thêm mực và cá thác lác. Cho thêm sa tế nữa, chưa chua cay cay, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi cũng ghét làm t7 lắm, chồng tôi thì phải làm 2 ngày t7/ tháng, đang định đề xuất với sếp là không tăng lương năm nay để đổi lại đc nghỉ đủ 4 ngày thứ 7.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tối qua về nhà chẳng có gì ăn, chị mày lôi tôm khô (tôm cũng khá to) ra phi hành tỏi cho thơm, cho tôm đã rửa qua nước, + nc mắm + đường xào lên, cuối cùng cho thêm ít tiêu + ớt + hành lá. Úi giời, thơm nức lòng chiến sĩ. Ngày mai nhà có đám giỗ, c đc đặt hàng món vịt nấu chao. Haizzz, ăn k bao nhiêu, bày vẽ ra mệt chết, dọ dẹp xong thì lại hết ngày.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đảm quá cũng khổ chị nhỉ. E quách tỉnh nên ngay từ đầu cái gì cũng bảo k biết làm, cưới xong mẹ e ngồi nc với mc cũng bảo là nó chả biết làm gì, k biết cả đi chợ, thỉnh thoảng ngày nghỉ bà đi chợ thì bảo nó đi cùng cho biết. Thế là giỗ chạp gì nhà chồng e chỉ phải bóc hành, coi trẻ con hi hi... Tôm khô nhà e hay chưng cà chua, ngon lắm chị ạ...