Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy, đau răng ảnh hưởng thế mà còn ko đi nhổ đi, nhổ rồi cắm cái răng giả vào ko lại xô lệch hàm dẫn đến mặt lệch đấy Mà mày cũng nhớ lâu thù dai nhể, chuyện qua rồi lúc đó đã nc rồi thì ko lôi lại nữa nhá, quên đi cho vui vẻ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chưa làm ra ngô ra khoai nên em vẫn ấm ức, từ hôm đấy đến giờ em chưa hỏi lại, hoa thì vẫn cho cắm, nhưng vẫn chưa bỏ qua đc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uh, đúng là dai, nhưng k có rang khô cong nên k cứng, cái nước của nó ăn mới thích. Nhất là khi làm kho quẹt thì ai cũng chỉ gắp tôm và hành lá. Thỉnh thoảng k có gì ăn thì chế tùm lum ra cho lạ miệng, dễ ăn thôi mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua mấy giờ c về đến nhà? Bác nhìn em thấy thế nào? có già lắm ko? Khổ, hôm qua đi về, thằng kia nó hỏi em là: sao chị quen anh Huy, 2 người học cùng lớp àh Ối giời, em bảo nó là: anh Huy hơn chị 10t đấy, sao cùng lớp đc, chả lẽ chị già thế hà, huhu Nó bảo: em cóa biết đâu, tưởng 2 người bằng tuổi Em chết đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị mong có cái nhà riêng như Luc, tha hồ mà tung hoành, giận chồng thì tha hồ mà gào toáng. Ở chung mệt đầu lắm ý, mấy tháng nay toàn cho ăn thịt heo mọi + lai rừng luộc (chị nghĩ thịt đểu, vì mọi với rừng đâu ra mà lắm thế), có hôm có mỗi 3 cái trứng luộc, cá chiên từ hôm qua ăn k hết + đĩa rau luộc. Hôm nào mà nấu canh chua cá thì chỉ mỗi món đấy, coi như cá là món mặn. Mà chiều về chị mua thêm tí đồ ăn thì ông bà giận, kiểu như: chúng mày chê đồ của bà, rồi tiệt nhiên k đụng đũa, đấy là chị toàn nói tránh như: chồng con đặt hàng. Chán kinh! Tôi cũng đoán là k có size nhỏ, chân tôi khó mua giày dép lắm bà ạh,
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ức chế, giống mẹ chồng em thế. Con cháu về mà bà làm mỗi món gỏi cá mai, 1 chén nước mắm. Hết. em chẳng ăn luôn, chồng cũng ăn tạm 1 chén rồi đùm bọc nhau ra nhà hàng ăn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi mà có tiền là cũng hoang lắm, nhưng đến lúc ko có thì khác phải chắt bóp xoay xở thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua chị về vp làm việc mà, 7h mới từ Etown về, đến nhà là hơn 8h. Chị nhìn thấy hình e qua facebook rồi, nên k có gì ngạc nhiên, già gì mà già hử trời, mày cứ nói quá, ăn mặc cũng trẻ trung, sao mày cứ nói làm chị tưởng em ăn mặc giống bà làm ruộng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ăn chơi fết đấy, mỗi tội do mặt em xấu quá nên em chán, em lười lắm. Hức. May sinh ra thằng con nó lại giống bố nó nhiều hơn em
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi ở chung là thế mà. Nếu chị mua về mà ông bà giận ko ăn thì chị đặt hàng đi. Sáng đi làm nhờ bà mua thức ăn để đổi món, bà mua cho tối mình về làm cũng dc, mà bà làm cho luôn thì càng tốt. E toàn nhờ mc e thế đấy, hôm nào thix ăn gì thì tối hôm trước đánh tiếng sẵn, bà bảo thế mai mẹ mua cho nhé, e cứ gọi là gật đầu lia lịa . Hoặc ngại thì thi thoảng nhờ chồng bảo với bà muốn ăn này ăn kia là bà chiều con zai ngay ( nhưng có bít đâu con dâu giật dây pía sau ) Được cái mc e thix bày vẽ nấu nướng lắm, nên e mới dc size to dư lày...hix
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì mọi năm tôi chưa có con, chỉ có 2vc nên cũng có tích cóp 1 tẹo, có khi tết chưa có thưởng cũng cứ lôi tạm tiền tk ra sắm đã, rồi bù lại sau.... xong chả bù được toàn âm thôi bà ah. Cố gắng năm nay pải thay đổi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uh, chị thử đủ kiểu rồi em. Lúc đầu chị toàn giật dây chồng, nhưng bà mua về rồi tự làm luôn, k để cho chị làm. Được thế thì chị mừng húm, nhưng đằng này bà làm xong là về nhà mặt nặng mày nhẹ, than thở tùm lum, chồng chị oải quá, ăn k vào nên nói: lần sau em thích ăn gì thì tự mua mà nấu, đừng để mẹ nấu. Mẹ chồng chị cơ bản là cũng tốt, nhưng tham gia cv làng xóm ghê lắm, rồi còn đi tham gia văn nghệ nữa, đi tập đi diễn, về nhà là mệt rồi, nên hay cáu gắt vô cớ lắm. Nói đến lại chán, hôm nay là cuối tuần.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 MC e thì chả có thú vui đi sinh hoạt kiểu hội cao tuổi hay hưu trí, chỉ ở nhà cả ngày nên cũng rảnh rỗi. Giờ bà ở nhà trông con thằng e chồng e thì bận hơn chút. Nhưng cuối tuần vc đứa e nghỉ thì bà lại chợ búa cơm nước bù cho cả tuần. Nên cuối tuần vc e toàn ra ăn ké ko ah Ở với các cụ cũng mệt nhờ , chị có ra ở riêng dc ko ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Điều kiện thì có, nhưng trước lúc cưới, ông bà tuyên bố là cho thằng e ra riêng, còn bố mẹ thì thằng anh (là chồng chị) ở đâu thì ở đó. Đang tính sang năm xây nhà, nhưng chị ngán cái cảnh chị từ nhà tắm đi ra thì bà cầm ngay cây lau nhà vào lau, vì nhà tắm k đc ướt, tắm xong phải lau khô sàn nhà như lau khô người vậy đó. Hô hô, mình hôm nay lại xấu tính rồi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hí hí... vậy mc e ngược với mc chị roài, thằng e ở đâu bố mẹ ở đó , tuy ko nói thẳng ra như vậy nhưng khi bọn e mua đất xây nhà thì ông bà cũng bảo khi nào ông bà bán nhà cũ đi, sẽ mua nhà mới cho thằng e và ở với chúng nó. Còn bọn e tự lo dc rồi thì ông bà ko lo cho nữa.... vậy cũng sướng, giờ e chả ngại gì cả vì chả dựa ông bà nên chả ai làm gì dc e Mà mc e cũng bừa bộn, ko gọn đâu nên dọn xong e toàn pải đi dọn lại... hihi ( chồng e bảo e khó tính hơn MC ) Mà chị cbi đi ăn trưa chưa? E cbi đi ăn đây, hnay ngày nghỉ ăn sớm rồi ngồi xem pim nữa
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ờh, chị cũng đâu có thích nhờ vả, chị cũng có thể tự ra riêng đc mà, nhưng số nó thế rồi. 12h mới đc nghỉ bầu ơi, thôi đi ăn đi rồi ngủ phẻ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 em cũng 12h mới nghỉ, 12h mới được đứng dậy đi ăn cơm. Có người 11h58 mà đứng dậy nhiều lần là bị nhắc Đúng 1h vào làm và sau 5h30' mới được đứng dậy đi về. Mà thường xuyên về 5h30 có khi cũng bị nhắc trừ chị em đã có gia đình )