Mẹ nó ở đâu? Mình ở HN hay ra hàng anh Minh ở trên 33 Hàng Gai sao á. Còn bố mẹ mình thì hay mua ở nhà Thành Luân.
Hơ hơ...đây là tôi theo ý kiến của ban chỉ đạo đề xuất đấy chớ, tôi chỉ hưởng ứng thôi mà hehe...Ọp ẹp thứ 7 cho ngày nó ý nghĩa bà ạ hehe...
Mình ở HN citi, cảm ơn bạn mình sẽ qua đó xem. Mình mua lung tung mỗi cái 1 nơi, đeo kính cũng lâu lâu mỗi năm thay một (có năm 2 lần vì vỡ...) mà giờ cũng chả có kinh nghiệm mua kính gì cả. Hix hix. Mình đang định đi mổ mắt đây, chán kính quá rồi, ai có biết về món này share nhá!
Có tớ đây, cũng thích trồng rau, đợt trước trồng liên tục cho con ăn, dạo này bận lại bỏ xó rồi, mốc xanh cả khay trồng rau lên, mặc dù hạt giống vẫn còn mấy gói.
Hihi, em hồi hộp quá, không biết buổi trưa T7 thế nào? em là mem mới nên lạ lẫm lắm, có gì các mẹ chỉ bảo em nha.
Tình hình này có khi hôm off em mang ít gọng kính lên bán rẻ cho các bác nhể??? Bác nào có nhu cầu thì ới em, nhà em có xưởng sx kính bán khắp cả nước và XK nữa ạ!Đảm bảo rẻ, bền, đẹp...Hehe...Em cũng đang ở HN đây, nhưng chỉ ở đc 1 ngày hnay, tối nay lại lượn vào Thanh Hóa, 11 em lại lên HN, 20 em bay SG hehe, lịch kín mít.
He he may quá vụ op vẫn chưa bắt đầu. Em đăng ký 1 xuất nhé. Lý lịch của em : Tên: Tố Nữ: Nick: hột mít Y! soi_khoc_tho Em đeo kính từ hồi lớp 7 tính ra cũng 10 năm rồi. Cận đều luôn 4 - 4(khoản này thì mình hơi phục mình vì bao năm mà ko bị lệch ) Em cầm tinh con trâu vàng ạ. Hi hi em mong chờ vụ op ep này lắm. Cứ nghĩ ra cảnh hiệu ứng nhà kính là đã thấy sướng rồi. Có khi nhà mình làm quả kỷ lục việt nam trước rùi ghi - net đi theo sau luôn, hehehe. À em ở hà nội nên có lịch op ep là có em nhé! thank sờ kiu cả nhà
Ý tưởng của mẹ này hay đấy (u) Tớ đăng ký 1 chân ọp ẹp trưa thứ 7 này nhé Thời gian địa điểm thế nào cả nhà nhỉ
Em 1 chỗ nhé , nhà mình lên danh sách thành viên đi ạ, hi hi hôm đấy có sữa thì em sẽ đãi nhà mình món cây nhà lá bờ ao nhà em .
kính cận Hihi, có mẹ Tít's shop thì hay quá rồi. Bình thường em hay mua kính ở mấy cửa hàng ở Bạch Mai, gọng ở đó rẻ, em mua 150k 1 gọng kính màu hồng mà đeo lâu ơi là lâu (em hỏi ở Phạm Ngọc Thạch cái gọng y như của em họ bán 300k). Còn về kinh nghiệm mổ mắt, trước em cũng từng có ý định nhưng em có chị bạn là ở viện mắt Sài Gòn- Hà Nội, chị ấy là bác sĩ mà không mổ, lại còn khuyên em nên đeo kính nữa. Ngoài ra 1 đứa bạn em mới mổ mắt, tối qua gặp nó bảo nếu cho làm lại nó sẽ không mổ vì từ khi mổ hay bị ngứa mắt lắm. Mẹ đừng mổ nhé.
Món gì vậy? Em chưa biết đó! Ko biết các mẹ định họp ở đâu? Ở đâu vừa ăn, vừa cafe để chiều ai đi làm thì đi, ai ở lại 888 thì ở.