Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bên tui thì thoải mái hơn bên bà về giờ giấc, nhưng chính vì thế mà làm thêm có dc trả tiền đâu... hihihi
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trời nắng ghê, thế mà hnay e còn định bon chen đi đấy, may mà ko đi ko có khi về lại cảm nắng E lại vừa làm cái pizza rồi, chả muốn ra ăn ké nữa vì ngại thay đồ và trời nắng.... lười quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh bên tôi mà ở lại làm thêm do sếp yêu cầu thì ngoài 6h là được tính tiền làm thêm rồi, nói chung cái nào cũng có mặt mạnh mặt yếu của nó. Nên thỉnh thoảng đi off là tôi rất ngại vì về muộn là ko thích lắm. Lâu lâu mới dám đi 1 lần
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vẫn sướng hơn chị, đúng 12h nghỉ, 12h30 vào làm, làm thêm giờ k đc tính tăng ca (vị trí này nó thế), thứ 7 k đc nghỉ. Chỉ đc cái còn phép thì cứ nghỉ, hết phép thì trừ tiền, nếu cv quán xuyến đc thì chả ai ý kiến gì, cũng chẳng ảnh hưởng đến đánh giá lên lương
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bọn e thì 8h30 vào làm, tính đi muộn sau 8h45, 17h30 hết giờ tính về sớm trước 17h15 ( vậy là ăn gian dc 0.5h ), nghỉ trưa từ 12h - 13h nhưng e toàn 12h đã ăn cơm xong roài, nếu đợt nào rảnh chỉ có training thì ngủ đến 13h30... keke Nhưng làm thêm lúc chiều tối ko dc trả tiền, chỉ sau 22h mới dc trả tiền, mà h đó bảo vệ đã đi xua về hết ko cho ngồi lại. Sáng thứ 7 theo quy định là ngày đi làm bthuong mặc dù bi h dc nghỉ nhưng đi làm là cũng ko có dc tính tiền... kể ra bọn e vẫn thoải mái. Đi muộn về sớm bị pạt tiền, tiền pạt sẽ cộng dồn cuối năm rồi trừ vào thưởng, nên ko ảnh hưởng gì vào việc tăng lương gì cả ( tùy có sếp nào kinh quá thì cũng bị nói khi xét tăng luơng thoai )
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà mình đi ọp chắc giờ đang ăn và chém tung trời rùi ý nhỉ... chém thế nào đừng để bão làm rớt máy bay nhé
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao e cứ mê mẩn cái bộ phim nhóc maruko thế nhỉ? Xem đi xem lại xem tái xem hồi đến cả 100 lần mà vẫn xem. Mỗi tội hồi sang kia e tiếc tiền quá ko dám mua vì đĩa đắt lòi ra, mà 1 bộ thì bao nhiêu đĩa ý...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua thức đến 12h, hôm nay chị lại dậy từ 7h và đi làm giờ mí về. Đời khổ chưa huhuhu.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHi Còm ơi! Thuốc mua rồi nhé nhưng mà gửi cho ai. Trước cửa nhà chị có thằng lái xe cho việt teo, giờ gửi ai thì để chị bảo nó đưa cho em đây.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạo này bác bận thế ah? Lúc nào e cũng thấy tất bật vì cv, bầu mà chả dc ưu tiên gì bác nhẩy
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uh, ưu tiên thì ưu tiên nhưng việc này mình đang đảm nhiệm là phải làm chứ không chia cho ai được. Chưa biết xuống HN khám bằng thời gian nào đây. BS Bò sữa Ngọc ơi! Hỏi kỹ lại cho chị xem thứ 7 có làm chẩn đoán trước sinh không nhé hay chỉ làm khám bệnh thông thường là chị tèo
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lần này là lần thứ 3, mình mơ mình có bầu nhưng toàn ng bên cạnh có bầu. Hôm nay con bé trong cty nó bảo: em mơ chị có bầu 4 tháng, chuẩn bị tinh thần đi. Nhưng số mình nó toàn bị ngc, chắc em đó sắp có bầu.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 À quên, bên chị giờ giấc đã không thoải mái nhưng mà làm ngoài giờ cũng không có tiền. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thấy BS cứ hay la bệnh nhân là k khám đúng định kỳ, nhưng có 2 ng bs em quen, toàn là k thu xếp đc việc để khám đúng hẹn đâu đấy, em là em phê bình bác.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vụ này bác nhận, nhưng mà bác luôn cố gắng đúng ngày giờ đấy chứ. Bác hỏi em Ngọc rồi nên cần hỏi lại cho chắc. Bác đi học lần này được 3 buổi nghỉ có phép thì cơ quan có kế hoạch trưng dụng hết rồi ](*,)
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác thoải mái tinh thần đi bác, đừng căng thẳng quá. E rắn sắp về với bác rùi... cố gắng uống thuốc và nghỉ ngơi cho khỏe bác nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi bác thì là Rồng xịn rồi, để Rắn cho iem. Bác tranh thủ nghỉ ngơi đi ạh, lên đây làm gì nữa.