Ðề: Bếp Kún tầng 7 có chứ có chứ, em order đi rồi chị sẽ tìm cách liên lạc mí em để lấy nhé. Mí lại cho xin cái TK để chị quăng tiền nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị chả đi nổi, đang thở dốc lấy sức để tiếp tục chiến nốt đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị điệp viên 0007 ới, e đội ơn chị ah, nào rau, nào chuối, nào mì.... e đang nấu mì cho con e ăn đây, ới sao mà ngon thế...e chỉ dành cho con ăn thôi rồi chia cho mấy mẹ còn lai. Mì ngon xịn thế này, chị xem tìm đường cung cấp dài dài cho chúng e được ko ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Làm thế nào để tránh sẹo cả nhà ơi?Em bị 1 mảng to bằng lòng bàn tay ở dưới bắp chưn ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ĐỠ sưng không em? Hay thành bắp chuối rồi. CHú ý nhé, cái chỗ bắp chân ấy nó có 1 đai gân cơ dép bao phía sau nên rất dễ thành bắp chuối do máu tụ gây căng cứng không lưu thông được. TRánh sẹo em mua túp Erythromycin & Nghệ 10g đâu khoảng 10k mà bôi. Trị luôn vết thương chống nhiễm trùng nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ quá, hỏi rồi em mới nói với chị chứ thông tin sát nách mà em cũng ngồi lướt web để chém gió thì nói làm gì, không phải làm ngoài bệnh viện đâu nhé, làm trong trường cơ, chị xuống ở Hồ Đắc Di phỏng, hôm đấy xuống bẩu em em qua đón, còn không thì là có ai đưa đến trường em đón ở trường, làm tý là xong chứ mấy, kết quả em lấy cho sau. Mà em nghĩ chị nên nghĩ lại vụ siêu âm nhé. Chiều mấy giờ tàu chạy hả chị, xem kịp thời gian làm cả hai thứ không.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Không kịp đăng ký siêu âm anh Cường ấy chứ, hay tuần sau có làm được không thì chị xuống. Xuống thứ 7 chủ nhật về nhể. Lúc ấy chị vừa qua 13 tuần 3 ngày
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đi nhổ đi, hồi trước e cũng bị đau, nhát lắm nên cứ để đau miết, sau đó cứ vài tháng làm 1 đợt, chịu ko được e đánh liều kêu con bé e nữa, lên bv răng hàm mặt nhổ, lên đến tận đấy đúng giờ nghĩ trưa, tự nhiên mất công đi ko nhổ được răng nhưng mừng vì ko phải đau. Nhưng tối về đau ko chịu được, sáng mai quyết đi, lần này thì nhổ thật, thế là nhổ, về đau mấy ngày chỉ ăn cháo, nhưng từ đó đến giờ thì hết đau rùi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Là tốt nhất làm cả hai cái vào sáng thứ 7 ngày 26/5 đúng không? 13 tuần 2 ngày vẫn có ý nghĩa mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thứ bảy chị chả chây ỳ ngủ dậy muộn được vì loa phường gọi dậy thông báo làm tổng vệ sinh, chị đi chợ sớm mua được cái này 15k một cặp
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tuần sau luôn em, mẹ bầu nào tuần này đăng ký khám anh Cường ở Vietlife tuần tới đăng ký luôn cho chị nhé. HÌnh như Minh Tôm hả em ơi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tức là 19/5 sinh nhật Bác Hồ hả chị, Minh Tôm confirm xem đã đăng ký chưa, sáng thứ 7 anh Cường khám ở Vietlife à Vietlife là chỗ đằng Mỹ Đình á?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối xa thế cơ à? Chị tưởng quanh đâu đấy. Hay chị đăng ký chỗ điện biên phủ nhẻ? nhưng chỗ ấy ám ảnh, chị cứ theo đến Vietlife đi. Thế hẹn tuần tới nhé, chị xuống nhờ em đón cái vào làm cho nhanh rồi chị hẹn cái Minh tôm ôm chỗ cho chị đợi chị đến làm siêu âm luôn. Mà 13 tuần hơn tý làm được xét nghiệm chưa em nhỉ? Tại chị thấy bảo 14 tuần bắt đầu làm đến tuần 20.