hé lô cả nhà, hehe học hỏi đc bí quyết giảm cân òi, quyết định giảm cân, lần này giảm còn 45kg thui cho AX hết kêo béo, cứ nghe cái câu "nhìn vợ mình tròn trĩnh yêu ghê" là ức ko chịu đc.
Thôi em, ráng ăn uống đàng hoàng cho có sức khoẻ chứ, chị là chị ăn nhiều lắm àh, chẳng qua chưa tới lúc phát phì thôi. Ko ăn nhiều chí ít cũng ăn đủ chất nghe em!
còn em thức đây, dạo này em ngủ muộn lắm. @ Chị Hada yên tâm em đc mọi ng chỉ bảo rùi, đã lên kế hoạch giảm cân, xem ra có khoa học lắm đây, cố lên hehe
Hu...hu....hu.....tưởng đi chơi được ai dè mưa từ tối hum qua tới giờ chưa dứt...hu..hu....hu.....hổng lẻ mình ác thiệt hả ta??????
Tối qua đi lấy hàng về khuya, mưa ướt nhem nên hôm nay mới nằm nhà. Còn mấy chị em, sao hổng đi chơi mà nằm nhà giống mình vậy?
Hì hì, em đi học gần 10h mới về, đi về thì hết chuyện này đến chuyện kia nên ngày nào cũng gần 12h mí ngủ. Mừng Quốc Khánh nhé, mừng đất nước giàu đẹp thật sự.