Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời ơi, sáng nay mềnh cũng chuẩn bị đồ nghề cuốn cuốn thì chồng đi chơi xừ mất, lại trệu trạo nhai cơm cùng con ! Đang lộn mề lên đợi chồng về đây !
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ke ke, chị cũng vừa làm một giấc đã mắt nè Mắn ! Sáng nay chị ra chậm lại không dặn trước nên người ta chở sữa đi bán hết rồi ! Để dành việc lại sáng mai làm vậy !
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đang đun caramel chị ah. Nglieu bày binh bố trận ra hết rồi Tí nữa e ko đọc lại cho tận 2 muỗng nước chanh với 2 muỗng nước trộn với nhau nhé. Xong nghĩ thế nào đọc lại thì có 1/2 muỗng nước chanh... duyên ghê á
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chi còm ơi! Lính nhà xã em gọi chị rồi. Nó ở gần chỗ chị và biết cả cái thằng trước cửa nhà chị nhé hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi show hàng đi cho Lucky thèm luôn thể. Mụ Kún ko lội Bếp nên tha cho mụ ý :Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế hôm nay em ăn cuốn thì chấm với cái gì ? Nước mắm chua ngọt hay mắm nêm ? Hôm trước cô bẩu sốt sốt làm chị ngạc nhiên, nghĩ hoài !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ỐI dồi ôi, hôm nay ăn no lồi rún, cuốn mỏi tay, uống thả ga, buôn mỏi miệng, ngon ơi là ngon mà mỗi mạng có 150k, hí hí hí. Hẹn gặp chị Khoai lần sau nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái bánh tráng ý cả nhà, ăn đứt cái bánh tráng ở Trúc Khê nhờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Haha, cái mắm ấy ăn thì ngon nhưng háo nước lắm ! Thì giờ tối tới thì em Chip cứ gọi là lênh láng nước cả trên và dưới ! Dạ, là em ấy uống nước nhiều và thăm world cup nhiều ạ, lói thế chứ không lại tượng....