Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! @phuongedu" Con gái yêu quá. Mình cũng thích con gái ngay từ lần đầu có bầu. Mình xin hình của bé con của nhỏ bạn thân về ngắm. Treo trong phòng ngủ, hi vọng sẽ có con gái. Vậy mà 2 lần, lần nào cũng tòi ra con trai. Tụi bạn mình cười quá trời nói tại mình xin hình con gái mà tấm hình này nó cạo trọc lóc như con trai, sao có con gái được. Sinh con trai cả họ nhà chồng mình lại vui, mỗi mình muốn sinh con gái nữa.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! EM cũng sinh con gái đầu lòng, sinh cũng rất là vất vả nhưng trộm vía nghìn lần vì nuôi con tương đối dễ dàng, Bông nhà em giờ lém lỉnh lắm, ngoan nhưng rất là hiếu động hàng ngày em thích nhất là khi gọi con " Bông ơiiiiiiiiii" Và Bông ngoan ngoãn " daaaaaaaaaa" Yêu lắm ạ Xã nhà em thì cưng con hơn vợ, hì nhưng đứa sau thì em muốn thêm em Ku cho có nếp, có tẻ, ông bà nội ngọa và bố nó vui....hi vọng em làm tròn trách nhiệm Bông nhà em nè
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Cảm giác khi có con thật là hạnh phúc, vì Mẹ bị u nang buồng trứng. Mẹ và Ba mong con về với Ba Mẹ, vậy mà đến 1 năm sau khi cưới Ba Mẹ mới có con. Khi có con Mẹ đã 31 tuổi, từ lúc biết có một sinh linh bé bỏng đang nằm trong bụng Mẹ, Mẹ đã nhẹ nhàng, cẩn thận trong đi lại, trong ăn uống. Bs nói Mẹ may mắn vô cùng khi có con vì Mẹ có con tự nhiên, chứ nhiều người bị u nang như Mẹ phải mổ mới có con được. Khi con hơn 2 tháng trong bụng Mẹ, Mẹ đi khám thai định kỳ, Bs nói Mẹ bị động thai, khi ấy Mẹ đã lo lắng, đã sợ hãi biết bao nhiêu. Ơn trời, rồi mọi chuyện cũng qua, con vẫn bình yên lớn lên trong bụng Mẹ. Nhà mình không có Ông Bà Nội, Ngoại 2 bên ở bên cạnh, Mẹ vẫn phải tự chạy xe đi làm, vẫn phải tự làm mọi việc. Mẹ đã nghén đủ 9 tháng cho đến khi sinh con ra đời. Đến cận ngày sinh con, Mẹ bị sốt, sốt đến 39, 40 độ. Mẹ sốt 3 ngày, sốt cạn nước ối nên con ra đời sớm hơn 11 ngày, khi con ra đời Mẹ nhìn thấy con mà ứa nước mắt, vì Mẹ sốt con cũng bị mất nước, con trai Mẹ nhăn nheo, da con rộp lên, nổi quá trời mụn.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! hihi.......mẹ này giống mình thế, 1 ngày con không đi ngoài là lo lắng, con đi được rồi thì vui và nhẹ người. Con đi ngoài cũng phải kiểm tra xem output có tốt không, output bất thường 1 chút lại lo lắng và lên mạng search tìm hiểu. Chăm con, con khỏe mạnh khôn lớn là cả 1 kỳ công của ba mẹ.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Cái vụ này thì bảo đảm trong quá trình nuối con không mẹ nào mà tránh khỏi,,mất ăn,mất ngủ vì chuyện tưởng như nhỏ mà không nhỏ. ..có cách là nấu nước khoai lang cho con uống,1 củ khoai lang,2 l nước ,lấy pha sữa luôn' ngày nào xong bỏ không để qua ngày mai.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Không sao đâu, thường những người như bạn thì sau sẽ rất yêu quý con dâu đấy, tớ gặp vài bà mẹ như thế rùi, hì hi.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Mình thì hồi con ăn dặm, mình hay hấp qua các loại rau/củ rồi xay ra, xay với 1 tí nước thui, rùi cho vào các khay đá nhỏ, làm thành đá, rùi lấy ra, để ra các hộp khác nhau. Khi quấy bột/ cháo thì lấy các viên rau, các màu để pha bột, nên tuần nào bé cũng được ăn cả khoai lang, khoai tây, rau các loại, và carot nữa. Dù là ngày hôm đó chỉ có duy nhất thịt bò, nhưng đổi rau đi vị bát cháo/ bột đã khác hẳn, màu sắc cũng thích hơn, hì hì, mẹ còn thích ăn của con hơn í. Mà rau thì cứ ngừoi nhà ăn bữa nào thì mình nhặt để lại 1 ít làm rau cho con, cả nhà ăn ko làm sao là mình rửa sạch, hấp qua rùi làm thành những viên đá, đúng như chơi đồ hàng ấy các mẹ à. Riêng có rau mùng tơi và rau cải là mình ko làm thế vì 2 loại rau này làm nó nồng lắm, rau cải xanh thường thái nhỏ ăn cùng với cá rô đồng, còn rau mùng tơi thì khỏi cần xay gì cả, chỉ cần bằm bằm là nó nhuyễn lắm lắm. tự nhiên lại lan man kinh nghiệm chăm con ngày xưa.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Bông thế này ai mà chẳng yêu nhỉ, ba Bông cưng Bông hơn mẹ là đúng rùi, vì Bông xinh hơn mẹ trong thời điểm hiện tại mà. hì hì. Mẹ cứ cười suốt như Bông thế này đi, đảm bảo bố Bông iu lắm lắm. hi hi
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Ước gì tập 2 của mình sẽ là một bé gái dễ thương như bé Bông nhà Mẹ Gia Linh. Hy vọng Ông Trời chiều lòng người cho các bà Mẹ chúng ta hoàn thành tốt nghĩa vụ
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Bạn Đổi món liên tục như vậy chắc bé nhà bạn ăn ngoan nhỉ?mình thì làm mỗi ngày cho con ăn,có giai đoạn con biếng ăn,muốn khùng luôn.Mình thường cho con ăn củ nhiều hơn rau...kinh nghiệm của bạn giúp được cho vài mẹ đang nuôi con nhỏ,chuẩn bị cho ăn dặm đấy.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! em cũng hi vọng vậy chị ạ tất cả chỉ chờ đợi vào con cái, vì đó là niêm vui là sự bận tâm lớn nhất đối với mỗi người phụ nữ nếu đc toại nguyện thì còn mong gì hơn đâu
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Em cũng mong tập 2 của e sẽ là 1 nàng công chúa xinh như con chị ý, hii mong quá chị ah
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Chị Phuongedu: con gái xinh quá à, cho cô hôn con gái cái nha. Chúc con gái ngoan , khỏe, xinh đẹp và học giỏi :heart:
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! em rất chú tâm vấn đề ăn uống nên e cũng đổi món liên tục đó chị. Sáng - trưa - chiều mỗi bữa 1 món ăn khác nhau, mà con em cũng không to lắm đâu,chắc giống ba
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! cùng hội cùng thuyền nè, em cũng mong tập 2 có cô công chúa xinh đẹp. Mà nói nhỏ chứ nghe sinh em ngán quá, hic
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! Hành trình cùng con qua những bữa ăn,bữa uống cũng thật là nhiêu khê,susu nhà mình sinh ra bú mẹ,tập cho bú bình nàng không bú cứ phải đút sữa bằng muỗng,mỗi lần đến cứ sữa,phải bế đi vòng vòng,giúp việc bế ,mình đút,bữa ăn của susu cũng đầy kịch tính,nàng chỉ ăn khi xem QUảng cáo.
Ðề: Hành trình của mẹ và con gái yêu! "Có con gái thật tuyệt"(u) Chăm sóc con gái có lẽ khó hơn con trai nhiều, nhất là vấn đề vệ sinh phải thật cẩn thận. Nhưng bù lại con gái lại tình cảm với mẹ hơn con trai. Con gái hay ôm mẹ, hay nũng nịu mẹ. Con gái cũng quấn quýt với mẹ nhiều hơn con trai. Yêu nhất là có thể cho con mặc những cái váy xinh xinh, bất kì đâu cũng có thể mua được cho con cái kẹp tóc hồng hồng. Con gái cũng hay làm duyên làm dáng khi được mẹ chụp hình. Con gái cũng thích nói " Mẹ, mẹ i lớp diu"(u) Yêu con gái lắm.