Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị biết đồng chí du kích trong đống rơm rồi,đóng học phí nên biết.Chúc mẹ con đồng chí ấy khỏe,đồng chí này mặc đồ bầu yêu phải biết,hihi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị làm caramel kem tưoi hôm nay, chả làm cái đường ở đít, dứoi sô cô na sốt lên trên. ah làm tào phớ thành công rồi, 1 mẻ sữa đậu nành đặc xịt nữa...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ hôm nay chị nộp 150 k nên biết mà,thế cũng mất 150 k mà k biết tin mật à?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi cũng vừa làm xong caramel cốt dừa, đang đẻ nguội, tý cất tủ lạnh rồi mới sâu hàng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lai ần ơi, thế là em chửa biết tay bác Matt bếp Nam em rồi, váy bác ấy cũng tự may luôn nhá ! Món ăn hả ? Chiện nhỏ, hàng trăm món trên báo nhá !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị làm lại nhà là nhất định phải thế ! Bà ngoại kêu ầm lên khi bước vào nhà tắm ! Đến mắc cỡ ! Hôm lâu lâu rồi, em có bước thăm vào tham quan nhà của hai vợ chồng Pháp già ! Cũng cái nhà nhỏ như mình mà sao họ bố trí đâu vào đấy, thích thật ! Nhưng vật dụng trong nhà chỉ chỉ là những thứ thật cần thiết thôi ! Cái này là chị phải triệt để học, ngay từ Kún chứ đâu xa ! HÔm lâu lâu được xem mỗi cái phòng khách nhà Kún mà mê tít òi !
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E xuề e hóng không thiếu chữ nào, sao e lại không biết nhỉ ( icon vò đầu bứt tóc)